1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ah, giờ lại đến con số 75 (trang 75 mà). Chả hiểu sao 73, 74, 75 là nhưng con số gợi cảm thế không biết. Giờ mình già rùi mình mới không thích chơi với người già... Mà cái chính chơi nhiều rùi cũng chỉ đến thế thôi thì tốt nhất quan tâm đến 8x thui. Dạo này mình rất hay bị cái kiểu nhe răng ra cười tủm tỉm một mình. Chả hiểu sao thỉnh thoảng cứ thấy vui kỳ lạ... Đang làm cái mặt bí xị tự nhiên nghĩ đến cái gì ấy rùi lại nhe răng ra cười. Cười rùi thấy mọi thứ vui hết cả lên.. Sướng thật... Cười cũng lắm mà khóc cũng nhiều luôn... Dạo này dễ mủi lòng ghê cơ... Nghĩ cũng buồn cười, nếu cứ theo chiều hướng này thì sẽ dẫn tới cảnh mình nhìn thấy con kiến bị chết cũng ngồi khóc hu hu mấy tiếng ấy chứ.. ha ha
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Hỏi thì chả ai trả lời câu mình hỏi. Chả hiểu đâu với đâu, nhức cả đầu. Thôi xuống ăn cơm. Khéo phải nhờ ông Check tư vấn.
    Con ngựa nó gọi mình bằng tên mới láo chứ. Tí nữa ra đá đít nó một phát mới được
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghe toàn ngồi nghe đoạn đầu của Fade to black.. hì hì.. Ngày xưa xem đĩa Live Show của Metalica mình ấn tượng đoạn này thế không biết. Nhưng hồi đấy vẫn ghét Metalica và không thèm nghe bài nào của đĩa bọn nó hết. Mình còn nhớ có một đoạn thằng bass đánh trong đĩa đấy cũng rất hay..
    Nghĩ đến chuyện nhạc lại bùn cười.. Bao nhiêu hôm nghe dance nghe DJ rầm rầm chả sao.. Đúng hôm mình nghe cái bài không lời của Yana thì phải.. bị papa mắng cho một trận vì tôi ầm ĩ Mà bài của Yana thì toàn tiếng sáo không à.. Siêu dịu dàng
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn sáng và đang mưa rất to. Trời mưa thật là mát.. hì hì.. Và vẫn kỳ lạ làm sao là đối với mình mưa hay nắng thì vẫn vậy.. hì hì..
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi thứ cứ loạn hết lên thế nhỉ. Sao tự nhiên mình lại đau răng nhỉ. Không hiểu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?
    Dạo này lại thấy thằng Cao Thái Sơn hát hay mới chết chứ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, trông mấy cái ảnh này hay ghê

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chui vào box Mỹ phẩm Thời trang Trang Sức đã định mua mấy cái rồi. May nhớ ra là mình đã quyết tâm khi nào đi làm mới mua đồ linh tinh.. . Công nhận cái kiểu mua bán này hấp dẫn phết... Đã lâu lắm rồi không mua cái gì mới <nói xong mới ra hôm trước mình mới mua mấy thứ>.. Quyết tâm không lượn mấy chỗ mua bán ấy nữa.. không là chết dở
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi nghe Cẩm Ly thấy thật là hay... Dịu dàng, hiền lành... Nhưng sao bài nào cũng buồn và não nề vậy nhỉ
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi biết không những đêm đông đơn lạnh mình em nhớ anh....
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 14/07/2006
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chuyển ra đây mình viết ra nhiều cảm giác thực hơn. Ở đây không có cảm giác và cũng chả phải cố gắng vươn lên như ở Tâm sự.. hì hì.. Nhìn qua nhìn lại đã thấy topic mình number 1 rùi.. He he.. Đang nghĩ xem mình nên trở lại đua tranh hay cứ thế này nhỉ.. hì hì... Dù sao thì cũng đạt được mục đích rồi, giờ ở đâu cũng thế cả. Làm topic này mình rút ra được một số điều, làm được một số thứ... Công nhận ở đâu cũng có cái hay và có những chỗ tưởng chả ra làm sao mà lại cực kỳ hay. Giờ quay lại Tâm sự thì cũng không ham hố gì nữa.. sẽ là Part II của cái này... và có lẽ sẽ là 1 bài/ngày thậm chí là 1bài/tuần chứ không xô bồ hùng hục như cái topic này.. hì hì.. Đôi lúc cũng nên khám phá bản thân 1 chút để thấy mình rất có năng lực..

Chia sẻ trang này