1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tả một ngày của tớ cho monitor_vn_2005 nha... Sáng dậy, ăn sáng xong, post bài nếu thích, ngồi lì đến lúc ăn trưa, ăn trưa xong, post bài nếu thích, ngồi lì đến lúc ăn chiều, ăn chiều xong, post bài nếu thích, ngồi lì đến lúc ăn tối, ăn tối xong, post bài nếu thích, ngồi lì đến lúc ăn đêm, ăn đêm xong, post bài nếu thích rùi ngủ quên lúc nào không biết đến sáng dậy. he he... Thế đấy[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Một người giống tớ chắc chỉ có anh máy tính trước mặt tớ thui ... Anh này còn máu hơn tớ... 24/24 luôn
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    @Check990: có người nhận vơ kìa
    @trongcaychuoi_thanglong: ông bảo ông không viết được ngắn vậy mà mấy bài ông viết trong topic của tui <so với trong topic của ông> thì đúng là tủn tùn tun.. he he.... Hình như đây là phần năng lực tiềm ẩn chưa được khai thác của ông đấy
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sắp 11h rùi theo như cái đồng hồ chậm 5'' của máy tính này. Vừa lượn lờ các topic khác... mọi người lên để tâm sự còn mình thì chả tâm sự cái gì cả, nguyên nhân là do mình chả có gì để tâm sự. Cái gì phải làm thì mình vẫn phải làm, viết ra hay không viết thì cũng chả giải quyết được cái gì mà mỗi lần đọc lại thấy nhức cả đầu. Mai là thứ 2 rồi. Cảm ơn trời vì bây giờ mình đang cảm thấy buồn ngủ.. hì hì.... Sleep well niced4ys
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thật là kỳ cục. Rõ ràng sáng hôm qua mình vừa mới sạc điện thoại thế mà sáng hôm nay đã hết pin. Thật là khó hiểu mà mình đâu có làm gì cái điện thoại đâu mà hết pin nhỉ?? Chả nhẽ cái pin nó có vấn đề nhỉ
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mải kêu ca điện thoại quên xừ mất viết chuyện trời mưa. Tự nhiên hôm nay trời mưa. Ui zời ơi, mới sáng ra mà con ngựa đã gào tướng lên rồi... một tuần của mình bắt đầu bị con ngựa nó phá hoại.. hix hix
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mới mở đầu mà tâm trạng đã chả vui vẻ gì cả, không biết mình có nên đi làm mấy cái việc kia không... Trời thì mưa... <sao cứ đúng lúc mình typing thì con ngựa nó lại gào lên nhỉ viết xong thì nó lại im tịt lun>. Hy vọng tí nữa trời hết mưa. Mà hình như đêm qua mình ngủ không ngon cho lắm thì phải thành ra sáng ra cảm giác rất bất bình thường. Hình như hôm nay là ngày mình kêu ca thì phải.. Từ đầu đến cuối toàn kêu than khóc lóc, người ta lại tưởng lâm khốc thời hiện đại thì chít.
    Cái nhà bên cạnh khởi động xe mãi không được.. hi hi... có vẻ có người còn có buổi sáng tệ hại hơn mình nữa kìa
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió thế này ko đi chơi đc rồi,thật là một ngày tồi tệ,chuẩn bị cống hiến cho XH đê(cứ nói thế thôi,mình còn chơi dài)
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    uh, mưa hoài...
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    không hiểu máy của mình có chuyện gì mà kô đánh được chữ hoa... động gì cũng bị trạng thái copy... Có lẽ nó cần được khởi động lại. Mà rõ xui ghê... <ơ, tự nhiên lại viết hoa được rồi nì> lúc nãy restart lại máy cái modem của mình hy sinh luôn.. hix hix...chán với chất lượng của modem thế không bít
    Anyway, khởi động lại máy thui
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Anh như con muỗi Anophen
    Em như cô gái ngủ quên mắc màn
    "Rắp tâm" anh mới mò sang
    Đốt cho một phát...em lăn ốm liền
    Ngờ đâu em ốm triền miên
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
    Sinh ra con muỗi...giống anh
    Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng

Chia sẻ trang này