1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen.
    - Thế nhà anh có xe Mercedes không?
    - Không
    - Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không?
    - Không
    - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không?
    - Không
    Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi... Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối:
    - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng này thì thật là........uổng
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi... - Chuyện lãng mạn đây! - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!". - Rồi sao nữa? - Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì... - Cực kỳ bất ngờ chứ? - Tất nhiên, tôi đang như Adam, không một mảnh vài trên người. - Thật tuyệt, còn cô ta - Cô ta đang đứng ... cùng toàn thể nhân viên trong phòng cùng hoa và quà tặng sinh nhật cho tôi !!!
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có hai vợ chồng nọ kéo nhau ra toà ly dị và tranh cãi nhau kịch liệt về việc ai sẽ được quyền nuôi con. Sau một hồi suy nghĩ luật sư phía ông chồng nói: "Nếu bây giờ tôi nhét đồng xu vào một cái máy bán hàng tự động để mua một lon Pepsi, thì lon Pepsi sẽ thuộc về tôi hay là cái máy?"
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Đoc truyện cười trong khi suốt ngày nghe bài này mới chết chứ

    ...as long as you love me...[​IMG]
     
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    é é... chán quá... chả biết làm gì...pằng pằng.. bùm bùm... chíu chíu... rầm... uỳnh... rắc... oạch... hà hà...
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, ngồi mãi mỏi hết cả lưng.. Vèo 1 cái đã đến 10 rưỡi roài....
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ê ẩm, đau hết cả xương... hì hì... Mình bye bye trước mà nó out rùi mình vẫn còn ngồi ì ra. Hôm nay chắc lại ngủ ngon.. hi hi
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bái bác này là ĐẠI SƯ PHỤ ngồi máy tính !!!!!!!!!!!!! Vote bác rồi đó nhé !
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, ttvn đang hỏng vote cho người, còn vote cho topic thì em thấy vẫn thế... chả biết bác vote vào đâu... để em còn biết đường vote lại đáp lễ bác
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn lỗi kinh khủng thật. Post bài xong một cái thì cái trang vàng vàng đỏ đỏ hiện lên luôn, không cho người ta đọc lại bài vừa post luôn...
    Đây là bài cuối cùng của trang 79.. mình không thích số 78 hay 79. 80 thì bình thường.. 81 thì lúc ghét lúc thích... thích mỗi số 84.. hí hí...

Chia sẻ trang này