1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, tớ giúp bạn trục vớt nó lên này, cũng chưa cần thiết lắm đâu, vì, hehe nó chưa ở cuối trang này, nhưng chờ đến trưa bnạ dậy up một cú thì nó xuống trang 2 rồi.
    Số 8 có ý nghĩ với bạn nhỉ?
    Chắc là ngày sinh người yêu.....hay là tháng sinh đấy?
    Con gái là chúa có kiểu như thế, yêu vào rồi, nhìn đâu thấy cái gì của người ấy cũng nhớ nhung, vớ vỉn....
    Ui tớ cũng thích 1 con số, có đứa bạn tớ rất hay nhắn tin hỏi tớ, hôm nay T thích số nào, cho tớ để tớ làm 1 xiên, tớ chẳng hiểu xiên là gì, nhưng 10 lần hỏi thì 8 lần tớ nói đến con số đấy, may mà bạn tớ chưa phải ra đê ở vì nghe tớ.
    Thôi tớ đi học đây, ngó nghiêng mạng chút thôi. Learn to the best!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ chủ đề của tớ đã chui tuột sang trang 2 rùi.. hi hi
    Số 8 thì chỉ là số tớ thích vì tớ thích "PHÁT" thui chứ ngày sinh người yêu thì lấy làm 1/2 mã PIN ATM cơ. May mà tớ không yêu cả ngày sinh của người yêu, nhưng đúng là yêu cả cái xấu của người yêu thật.. yêu đúng là mù quáng
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, chui vào tâm sự giờ đã thấy topic tụt tít xuống dưới. Mấy hôm này nằm nhà tòan đánh điện tử, mờ hết cả mắt, chân tay mỏi nhừ, đánh máy tính sai loạn
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he chuẩn bị tiệc tùng mời tớ ... tớ sang oánh hộ cho. Tớ đánh tốc độ 10p/1trang. 10 ngón gõ đều, không nhìn bàn phím , tỷ lệ sai 0,01%
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 25/05/2006
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui, hâm mộ bạn quá. Tớ đánh được độ 8 ngón thôi, đánh bỏ dấu thì sai loạn xạ.. hic hic.. sửa nhoè.
    Chuẩn bị tiệc tùng mời bạn toivahanoi cái nhờ
    Địa điểm tiệc tùng đây... rất đầm ấm xanh tươi
    [​IMG]
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Món ăn thì có heo quay đó
    [​IMG]
    hê hê
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 26/05/2006
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh tiến lên, cảm nhận rõ nét ý nghĩa của câu "Cờ bạc ăn nhau về cuối"... hì hì.. Tự nhiên nghĩ rộng ra.. Không chỉ cờ bạc mà tất cả mọi thử đều ăn nhau về cuối cả. Nếu không người ta chả sinh ra khái niệm giờ phút quyết định làm gì. Hôm nay là 26/5/06, lại một ngày thứ 6 đang sắp qua đi... Cũng đã tới giờ phút cuối rồi.
    Lúc nãy đang nghĩ lan man, vơ vẩn... Gió đang dập vùi ngọn lửa yếu ớt nhỏ nhoi... Chui lên, lại nói lăng nhăng, lại thấy vui trở lại. Nghĩ về tương lai thấy ko sáng sủa thì quay lại hiện tại cho tươi đẹp vậy. hì hì..
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 26/05/2006
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nhìn chủ đề "nhật ký những ngày mình xa nhau" của nhavit03... Dạo này trên TTVN nhiều vịt thât, đi đâu cũng thấy vit từ to đến bé, đói đến no, giờ lại còn nhà vịt.. hì hì.. Trái tim việt nam giờ chuyển xừ thành Trái tim Vịt Nam cho nhanh.
    Mình còn chưa vào chủ đề của người ta, nhưng mà nghĩ đến sau này, phải xa ai đó, mình chắc cũng chả ngồi lập topic để tưởng nhớ những ngày mình xa nhau. Viết làm gì nhỉ?? Để sau này người ta đọc chăng??? Mình vẫn nhớ cảm giác phát ngán của mình khi phải đọc nhật ký của đứa bạn. Đành rằng rất xúc động vì nó đã đưa nhật ký của nó cho mình đọc, nhưng mà nó chả liên quan đến mình, mình chả phải là nó để có thể hiểu được tất cả những nhân vật trong đó. Mà viết nhiều đọc nhức hết cả đầu cả mắt, ù hết tai thì còn làm ăn gì nữa. Đấy mình nhìn cái đống chữ mình vừa sản xuất ra mà đã ngại chả buồn đọc lại rồi đấy
    Tự nhiên thấy cái việc mình lập cái chủ đề này cũng vô lý chả kém. Nhưng thôi, mình đang muốn rèn luyện tính kiên trì. Biết đâu người ta cũng đang rèn luyện cái gì đó thì sao. Mình bắt đầu thừa hơi rùi. Nghe nhạc Tây du ký thấy chán thế, tua nào
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thêm đồ ăn tráng miệng nữa nhỉ
    [​IMG]
    Hoa quả nữa
    [​IMG]
    CẠn ly
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hắt...xì...cảm thật rùi, tại tối qua đi mưa không mũ đây mà, chắc cảm chư'' không fải có ai đang rủa mình.hừ...
    Tớ nghe thấy bạn nói đến Vịt, vịt gì đấy, tớ cũng là Vịt đây.
    Bây giờ sáng nào cũng vào up giúp bạn cái topic nhá, nhưng chỉ sáng thôi, tối tớ còn làm việc khác, vì thế, bnạ yên tâm thức khuya mấy cứ lo mà ngủ dậy muộn.
    Mà bạn này, cái topic này có fải nhật kí của bạn ko đấy, tơ ghét viết nhật ký lắm,thực ra tớ cũng có riêng cái nhật ký, nhưng chỉ có mỗi tớ đọc được thôi. Thậm chí tớ còn viết một lá thư, cho bạn tớ password vào đọc nhưng chỉ khi, tớ ko thể đọc được nó nữa. Nhật ký là cái riêng tư, ai lại cho mọi người đọc , nếu là nhân vật trong NK thì ko sao, chứ ng` ngoài như bạn đọc chắc buồn ngủ lắm nhỉ?
    Ơ mà sao sáng nay buôn lắm chuyện thế nhỉ, hic, thôi, tớ đi học đây, chả chat với bạn nữa. have a niced4y. [​IMG]

Chia sẻ trang này