1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic của mình ở mức 1024 thì còn đỡ chứ nhìn ở mức 800 thì thật là vướng mắt, to uỵch... Mỗi lần mình kéo nó mình cũng thấy nặng hết cả người à.
    Dạo này lười, bắt đầu ít lượn lờ lung tung.. Bắt đầu quen với mọi việc và bắt đầu dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Có lẽ đơn giản là vì chưa đến lúc mà thôi....
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái số thống kê này trông yêu thế
    [​IMG]
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sao ở Tâm sự toàn những cuộc tình buồn thế nhỉ... Mình đang nghe cái bài của thằng Cao Thái Sơn.. có một câu nghe rõ chuối "Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau.. Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào anh với em chung lối đi về".. Đấy, vài ba tháng nữa mình sẽ phải dũng cảm như Cao Thái Sơn..
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết cảm xúc dạt dào thì mẹ bắt xuống ăn cơm.. hic.. Thôi viết ngắn gọn ..
    Mình vừa đọc một topic tâm sự của 1 anh chia tay người yêu sau 3 năm... Hôm trước anh ấy còn hy vọng "liệu chúng ta còn có thể quay lại không em?" thì 6 hôm sau anh ấy đã quyết định không bao giờ quay lại.. hì hì.. Tí nữa sẽ nghĩ về điều này
    Đọc mấy bài cuối trong topic của anhhaham, thấy mod bảo muốn đọc lại sẽ thấy 1 cái gì đó.. hì hì.. liên tưởng bản thân.. chả biết mình có sức đọc lại cái đống này của mình không nhỉ. Thôi, xuống, mọi người giục quá rùi
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vote vào chủ đề rùi bác ạ !
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang nghe phóng viên Quang Minh gì đó đọc tin về vũ trụ bằng tiếng việt thì lẫn vào mấy câu tiếng Anh xì xồ vào.. vô duyên ghê
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Để em chạy sang Phố đêm vote 5* cho topic của bác hen
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chết với cái sự thích với ghét của mình. Nhớ ngày xưa mình ghét thằng Bằng Kiều vì giọng nó eo éo, sau này vì nó hát nhiều bài hay nên cũng không ghét nó lắm nhưng vẫn không ưa những đứa giọng eo éo. Giờ thì thằng Hoàng Hải giọng giống thằng Bằng Kiều nhưng mình thấy cái mặt nó baby nên lại thấy giọng eo éo hay mới chết chứ lung tung quá cơ
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bóng Mây qua thềm
    Bài này Hoàng Hải hát giọng lập cập, hơi hiếc loạn xạ thế mà nghe vẫn hay hơn Thu Minh hát phòng thu... Chết rùi, càng ngày càng hâm mộ thế này có chết không khéo phải đi truy xem sinh năm bao nhiêu mất
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lẩm cẩm quá... Đánh nhầm quân trong khi đánh rất tập trung.

Chia sẻ trang này