1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, không hiểu sao dạo này mình chơi kém thế không biết.. hê hê... đánh như đứa không biết đánh hoặc mắt cận 20 đi ốp.. ha ha
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua box Tâm sự nhiều topic lên ghê... mới 5h sáng mà topic mình đã chui xuống đáy trang rùi... hì hì.. Kiểu gì hôm nay tự nhiên dậy sớm
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, nóng... hic... Thế mà cứ phải lao ra đường mới đau khổ chứ. Cố gắng từ ngày hôm nay hì hục vậy
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    5.30 chiều. Trời đẹp, quang mây gió hây hây
    Ngủ ngon buổi đêm là vô cùng quan trọng vì nó giúp mình buổi chiều không mất công ngủ bù.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc cái blog của đồng chí Nam Le.. kể ra làm nghề gì cũng có cái chán của nó... Loại dễ thích nghi như mình thì làm việc gì chả được. Mình lại chọn học một cái ngành cũng có thể apply vào một đống chỗ.. Hơ hơ, cuối cùng chả biết nộp đơn chỗ nào. Mình không thích nộp đơn vô tội vạ tí nào nhưng có lẽ rồi cũng phải thế thôi. Cả tháng nay ngồi nhà định hướng xem mình sẽ làm gì.. Sau một hồi tư duy khoanh vùng thì cũng vẫn còn đến 5-7 hướng khác nhau mà hướng nào cũng okie. Túm lại là không tập trung được nên tốt nhất là ... rải bomb.. he he.. Nóng nực thế này rải bom cũng không khoái lắm nên có lẽ để nghĩ nóng nghỉ mát chán đã rùi rải sau. Còn nhớ có chị gì cũng học cùng ngành với mình, bằng giỏi hẳn hoi mà tháng 11 mới xin được việc làm.. Mình bằng khá phấn đấu đến tháng 10 có việc làm là giỏi rồi.. he he..
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có cái ọp nai
    Mẫu người con gái siêu tuyệt dzời luôn nè : 52T Tri Thức,Trí Tuệ,Tính Tình Thẳng Thắng,Trung Thực , Thật Thà,Tự Tin,Từ Tốn,Tận Tụy,Trong Trắng Trinh Tiết ,Tươi Tắn,Trẻ Tuổi Trắng Trẽo,Thơm Tho,Thởi Trang,Tóc Tai Thẳng Tắp,Tiêu Toàn Tiền Tỉ,Thể Thao Tốt,Thuận Tay Trái,Thích Thơ Truyện Tranh,Tiểu Thuyết....
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao mình lại thích nghe Bức thư tình thứ 2 nhỉ.... Có lẽ cơ bản là nó êm dịu.. Già rùi không thích la hét ầm ĩ. Thêm nữa bà già cô đơn nên ưa tình cảm yêu thương Mà chả hiểu sao nghe bài buồn da diết thì mình cũng da diết và nghe bài yêu thương dào dạt thì mình cũng yêu thương dạt dào luôn... Thích nghi tốt khổ thật
    Nếu ngày ấy vào một phút giây khác.. có chắc mình trông thấy nhau...
    Nhìn theo đường hun hút còn xa.. Xin cám ơn những điều đã qua......
    Gọi anh... người đương thời ơi... em yêu anh em yêu anh rất nhiều...

  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he... nó online kìa
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đứa nhà bên nó bật Duy Mạnh... hình như bài mới.. cái gì mà con tim cô đơn buốt giá.. tình tôi nơi đây.. gì gì... nó chuyển bài mất tiêu rùi à
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại sa vào một trò mới mà cũ rùi. Cái trò này thì mình biết là không đến đâu đâu nhưng vẫn cứ phải lần mò hoài... Cứ phải lần mò cho đến khi chán thì thôi.. Số rùi.. hì hì..

Chia sẻ trang này