1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vô nghĩa vừa trôi qua xong
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 21/07/2006
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thử xem cái chữ ký một cái nào
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trả lời câu hỏi bánh xe may mắn... chẳng trúng được gì cả... cả sáng ngồi chơi collapse, vượt được kỷ lục của bản thân mấy lần liền... hì hì... Trưa nay ăn mít không mất công cậyvừa ăn vừa nói thành ra no ơi là no.. tí xíu nữa là bội thực
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Gió mát, không trăng. Vừa nhận được cái offline về sao hoả
    Sao Hoả sẽ sáng nhất trong đêm trên bầu trời vào tháng 8 tới. Khi nhìn bằng mắt thường, nó sẽ sáng như Mặt Trăng. Hiện tượng này xảy ra vào ngày 27 tháng 8 khi mà Sao Hoả cách trái đất khoảng 34,65 triệu dặm. Nhớ nhìn lên bầu trời vào ngày 27 tháng 8 nhé, chúng ta sẽ thấy trái đất như thể có 2 mặt trăng. Đừng bỏ lỡ cơ hội này vì phải đến năm 2287 mới xuất hiện thêm một lần nữa hiện tượng này.
    Sao Hoa se sang nhat trong dem tren bau troi vao thang 8 toi. Khi nhin bang mat thuong no se sang nhu Mat Trang. Hien tuong nay xay ra vao ngay 27 thang 8 khi ma Sao Hoa cach trai dat khoang 34,65 trieu dam. Nho nhin len bau troi vao ngay 27 thang 8 nhe. Chung ta se thay trai dat nhu the co 2 Mat Trang. Dung bo lo co hoi nay. Ban se khong co co hoi chiem nguong chung lan thu 2 dau vi phai den nam 2287 moi xuat hien them mot lan nua hien tuong nay. Hay chia se thong tin nay voi cac ban cua ban nhe
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi nghiên cứu lại rút ra một điều cũ rích: tất cả là do mình... hic hic.. Muốn quyết định một cái gì thì cứ liều rùi nhắm mắt nhắm mũi quyết uỵch một cái thế là xong. Ngó lên ngó xuống cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì, lại còn mất thời gian nữa chứ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bằng Kiều với Trần Thu Hà hát Tình yêu tôi hát một nửa đoạn đầu là chửi nhau, 1 phần tiếp là đọc chỉ có mỗi đoạn cuối cuối là hát một tí.. hic hic..
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Định ở nhà nằm chơi và online tí tách thì họ hàng đến thăm nom. Cụt hứng thế là chuồn đi luôn. Đi photo linh tinh bị bóp, chán chả buồn cãi, coi như không biết giá.
    Trưa nay lượn lờ ăn bún đậu phụ và tráng miệng bằng một cái kem ốc quế Tràng Tiền, lượng đi lượn lại độ 1/6 bờ hồ Hoàn kiếm rồi quay về đọc báo
    Lần đàu tiên trong đời nó đọc tạp chí Thuế nhà nước. Đọc mấy cái luật buồn ngủ đã đành, đêm qua lại chưa ngủ tí nào --> Đến hơn 1h trưa thì chỉ muốn lăn ra ngủ.. Gục xuống bàn 30s rùi quyết tâm về nhà.
    Về nhà lại loay hoay với cái topic này, thế là hết ngủ.. hì hì...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Quê quá đi mất... Định post bài vào chủ đề của kid_quai, lưỡng lự một lúc thì lại thôi.. nhưng đãng trí quên mất, viết xong send luôn.. Thế là lại lọ mọ ngồi sửa Để lại cái chữ ký vô cùng thiếu thẩm mỹ ở lại
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy ngồi cười mà buồn ngủ quá, thế là vừa cười vừa... ngáp Khổ thân cái miệng mình phải làm những hai việc một lúc
    Mà số ông kid_quai kia cũng sướng... tự nhiên được mình up hộ topic.. he he.. Hoá ra mình vừa làm một việc tốt cơ đấy
    Hic hic... bị gọi đi PV mà PV lại trùng lịch đi chơi mới đau thương chứ.. số mình thất nghiệp rùi
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Oài, mà lúc nãy mình trả lời điện thoại thật thà đến mức hơi bị thiểu năng trí tuệ... hic hic.. Đúng là thiếu ngủ có khác... Khả năng tư duy suy nghĩ cũng bị giảm đi đáng kể

Chia sẻ trang này