1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang trang 84. Con số đẹp và dễ thương. Mở đầu trang vẫn là một câu ngắn tủn - đúng với bản chất của mình
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bác này nhí nhảnh nhỉ? Tôi chân ướt chân ráo vào đây ngồi độc thoại mãi cũng chán. Kết bạn chat chit nhảm ko?
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy... Cảm giác ngơ ngác... Dường như mọi người đang chạy đi hết bỏ mặc mình ở lại đói rách và rét buốt... Nhìn vào lịch.. Mình vẫn còn 3 tháng nữa, bình tâm lại... an tâm bật máy tính post bài
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắc tớ mới nhớ là tớ không còn có thói quen vào yahoo mess để chat nữa rồi... Ôi, dĩ vãng xưa mãi xa rồi còn đâu <sao mới ngủ dậy mà thơ văn đã lai láng như con gián rùi nè>
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hôm nay là ngày mình rất có duyên với số 1. Giờ trong profile lại có 2 tam quý nữa chứ
    [​IMG]
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tình yêu tôi hát và Phút giao mùa. Chả hiểu sao nghe mãi được mặc dù cũng không có hiểu nó hát cái gì hết. Hôm nay là thứ 2 rồi. Tự nhiên có cảm giác thời gian đang trôi chậm lại
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Mình chán cái sự ì ạch kém hoạt động của mình lắm rùi. Đứng lên và đi ra khỏi nhà thôi. Đến đâu thì đến miễn là vẫn đang đi
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi về.. ngồi cạnh một bà bị đau mắt.. hy vọng không bị lây.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Kỳ cục thật, sao lúc mình ngồi đây muỗi lại xúm lại đốt thế này không biết Bình thường có muỗi đâu nhỉ
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hôm nay là ngày để cho mình đợi. Làm gì cũng ngồi đợi, không ngồi đợi thì cũng nằm đợi

Chia sẻ trang này