1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thường là rõ rùi.. chả nhẽ lại bất thường
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.. máy tính ơi, biết tìm đâu
    Đói quá.. dù sao cũng xong mấy việc linh tinh rùi.. tí nữa yên tâm nghỉ ngơi
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nhìn quanh mình mọi người vẫn thế, cuộc đời vẫn vậy.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    không có gì vẫn thế đâu đồng chí, mọi thứ đã thay đổi nhưng ấy không biết hoặc họ đang giấu ấy đó thôi
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 11/08/2006
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    TTVNOL chết suốt từ 8/8 tới giờ. Sau mấy hôm giờ mới vào được ttvnol nhưng chả còn thấy thiếu thốn gì cả...... Nó chết đúng giai đoạn mình đang vật vờ
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hai tù nhân Taliban ngồi tán dóc trong giờ giải lao. Cả hai kể lại thời còn đi học. Một gã nói: - Hồi tao đi học ấy à, được đổi trường mới liên miên. Cứ mỗi tuần là lại dời đến trường mới... - Sao vậy? - Thì dựng được vài bữa là đánh nhau bị sập. - Trường thì nhằm nhò gì. Lớp thực tập của tụi tao cứ mỗi ngày là một thầy giáo mới!!! - Mày học lớp gì? - Đánh bom tự sát
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nghề gì luôn luôn ở ngoài đường, nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng lại có người dúi tiền vào tay, vào mũ...? Mọi người hi vọng thí sinh sẽ đoán đúng là nghề hành khất, nhưng ông ta lại trả lời tỉnh queo: Cảnh sát giao thông!
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đời sống tinh thần nghèo nàn quá... Phải làm gì bây giờ.. huhu...
    Hôm nay mình đã bỏ mặc cuộc sống sau lưng.. Hy vọng mai cũng thế
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một gái làng chơi chết và lên thiên đàng trong một bộ bikini. Ngọc hoàng nhìn cô lắc đầu: - Con phải trải qua thử thách là đi trên một thanh gỗ bắc ngang địa ngục. Nếu con còn nghĩ đến những chuyện yêu đương thì sẽ bị rơi xuống đó ngay. Thanh gỗ khá rộng, cô ta đi trước và Ngọc hoàng đi sau để kiểm tra. Đi được một nửa đường, cô này quay lại thì... không thấy Ngọc Hoàng đâu cả.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thừa hơi rỗi việc làm cái 360... Sơ sơ có 3-4 cái 360, cuối cùng chả thèm quan tâm cái nào lại đi quan tâm cái topic ở Tâm sự này Yêu lắm cơ
    TTVN toàn lỗi.. chán... Tốc độ đã very slow, chất lượng thì không ổn định.. đúng là chả được cái mặt gì chỉ được mỗi cái mặt hợp với loại vô công rỗi nghề như mình
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 12/08/2006

Chia sẻ trang này