1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sang trang 89.. hì hì.. Chả biết nó có bị trôi cái vèo như cái trang 88 trước nó không. Đang nghe Celine hát A new day has come.. không phải là hay nhưng ít ra mình cũng không cảm thấy nhức đầu. Mà hình như hôm nay có SMĐH thì phải Mà giờ này có chắc cũng hết rùi. Mình già rùi, ko nên quan tâm đến mấy lũ trẻ con nhố nhăng ấy làm gì
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, ăn cơm rang.. huhu.. mình thích ăn cái gì đấy khác cơ.. nhưng không biết là cái gì
    Thôi, ăn xong cơm rang pha sữa uống cầm hơi vậy
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    người thông minh nói gì cũng đúng
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Uống xong sữa... nóng hết cả người
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Oẹ... hôm nay tâm trạng quá.. oẹ... hôm nay mình bắt đầu lên cơn chuối quá.. oẹ.. chán mọi thứ.. chả còn cần cái gì nữa... nghe It''s not goodbye chán đời quá... rùi lại còn Ngày mai anh đi nữa chứ.. đâm đầu vào tường......
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Câu này cũng chính xác nốt. Đúng là người thông minh
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ lại xoá hết tất cả mọi thứ... chứ cứ thế này thì thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm rùi lại xót xa chết đi được.... chẹp chẹp... Mình sẽ rên rỉ nốt trang 89 này. Từ trang 90 trở đi sẽ không kêu nữa
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Uể oải hôm nay là ngày thứ 2 rùi. Có lẽ mình sẽ thay đổi quyết định.. ah không, suy nghĩ lại... bật nhạc to quá.. chỉ thấy toàn nhạc trong đầu chả nghĩ được cái gì.. Có lẽ mình sẽ suy nghĩ trong tinh tĩnh trong vòng 1h... từ bây giờ cho đến 5h15... hy vọng có thể cảm thấy đỡ hoa mắt chóng mặt hơn... mệt quá
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    thôi, cố ngôì xì pam thêm 15'' nữa. Đằng nào cũng thích cái trò gặm nhấm nỗi bùn .. Ôi, hình như mình hơi bệnh hoạn
    Chính ra có 1 sự lựa chọn còn thích hơn có nhiều sự lựa chọn và chẳng có sự lựa chọn nào. Lúc thì mình có quá nhiều còn lúc lại chẳng có cái nào... Mình chỉ cần có 1 thôi.. vậy mà sao không được nhỉ

    When you''re missing sb so long <nghe đúng câu này mới đau>
    Thank you for putting my broken heart together again
    I

Chia sẻ trang này