1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình nên thay title. Sẽ chuyển title mới là gì nhỉ.... có lẽ sẽ là:
    Tu
    Hay! <tự khen mình phát>
    Rùi... giờ đi đăng ký set lại title
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao sáng nay mặt trời chói chang thế không biết.. cảm giác bây giờ là 8h chứ ko phải 6h nữa à
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lên chùa mà xem sư uống bia ôm!
    Sư còn ăn thịt chó là sư còn hay sờ mó. Em đi theo sư, em theo sư về....
  4. nghaimy

    nghaimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    French
    TU = ANH
  5. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nghĩ nhiều về quá khứ làm gì, tương lai cũng còn xa lắm, hãy sống thật tốt trong giây phút hiện tại này. Điều đó mới thực quan trọng, điều đó mới thiết thực cho chính mình.
    Nếu không tin, bạn cứ click đường link này, xem, đọc, nghe và tự cho mình 1 câu trả lời
    www.langmai.org
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    ]
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 14/08/2006
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ ha! Cảm ơn bạn nha! Bạn thật tốt khi vén mây mù cho mình thấy trời xanh.. Trăng đêm nay khong hiểu sao cứ đỏ quạnh, trông thì lởm khà lởm khởm như trình độ ngoại ngữ của mình. Chả khác cái bánh đa ỉu bị con khỉ răng vâu cắn dở là mấy.
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy nghĩ đến công việc của một ngày mới và nghĩ hôm nay mình sẽ phải làm như thế nào???
    Trưa đi ăn cùng với những đồng nghiệp lại nói chuyện stress công việc, cảm giác thật chán chường!
    Chiều đi về thấy lòng trống rỗng và hụt hẵng vì đã không còn cái gia đình nhỏ bé ấy, bữa cơm hạnh phúc với người chồng chỉ là giấc mơ!
    Tối nằm ngủ lại mộng mị với những chuyện quá khứ đau buồn !
    Không ai hiểu và chia sẻ đuợc !
    Biết làm sao để thoát khỏi cảm giác này đây ???
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì. Có thể chị hãy làm quen một vài người đồng cảnh ngộ rùi rủ họ đi cà phê cà pháo xem sao. Mọi thứ rồi sẽ qua hết thôi mà
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác lại còn nghĩ ra là em dùng tiếng Pháp nữa.. em quên hết tiếng Pháp rùi ạ. Tu của em là tờ u tu.. nhưng nó ko phải là lên chùa đi tu như bác UNIDO nghĩ đâu
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Nhưng hiện tại là ngày hôm qua của tương lại và là tương lai của quá khứ... Đó chỉ là các cách gọi khác nhau mà thôi

Chia sẻ trang này