1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ đây............... aaaaaaaaaaaaaaa.... Một câu hỏi lớn không lời đáp
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái biển này trông hay thế
    [​IMG]
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ừm, chả biết viết gì... Gió thổi mát mát.. giọng của nàng Cát Tiên này nghe thích phết... "Yêu... xin yêu mãi... đến phút cuối"... Cái câu này có vấn đề phết nhưng mà đúng.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nai sờ đây sờ này có học trường XD or Ktrúc không mah xây nhà giỏi nhẩy?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rồi may túi đựng trời
    Đan gầu tát biển ghẹo người trong tranh
    Ngồi buồn bắt hổ cưỡi chơi
    Đan nia sẩy đá, giết voi xem giò
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hic hic, bác nói thế em lại muốn học mấy trường đấy đấy. Chắc vì không học mấy trường đó nên topic của em nó đậm chất xì pam - tức toàn cát... huhu.. thiếu xi măng với bê tông cốt thép trầm trọng
    Mà chính ra cứ lãng du như bác lại hay hơn, biết bao nhiêu là thứ... em thì chỉ toàn quẩn quanh trong nhà thui à...
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác nghe ngộ nhỉ..
    Làm em muốn chạy ra cầu khỉ
    Sau khi uống say bí tỉ
    Để mong gặp được người tri kỷ
    Ôi........... thơ của em như khỉ
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ em vô tư và duyên dáng ghê ha! Con tôm có chật gì sông, cái lông có chật gì lỗ. Theo quan niệm mới ca dao và thơ là một. Âu cũng là cái liễn. Chả sao!
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác cứ khéo nói! Bác đang TU thì chẳng ở trong nhà thì muốn đi đâu nữa? Thời buổi thị trường nhà đất đóng băng skept không có nhà nên mới chạy lăng quăng đấy chứ.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bác thâm nho quá đấy. Bác thông cảm, em là dân khối A tí nữa trượt tốt nghiệp vì môn văn nên được thế là may rồi, lúc đầu em còn tưởng ca dao của bác là văn xuôi cơ... ha ha..

Chia sẻ trang này