1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi... nhà như nhà em thì thoắt cái bác làm được cả vài chục ha lun. Mà nghe bác nói xong em mới thấy... em có nhà cũng như không
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không.. tự nhiên vào cái topic người ta đang kêu ca thiếu vitamin T... xét trên một mặt nào đó thì mình thiếu... còn xét trên mặt khác thì mình không thiếu... mà thôi, dạo này ăn nhiều chanh nên nồng độ tự tin lên cao quá.. Ôi, tôi đang thiếu vitamin T.... hu hu <chèo quá cơ>
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thôi.... Không bao giờ được hết hy vọng... không bao giờ được từ bỏ... không bao giờ được sợ... Đối mặt với thực tế và chấp nhận thất bại nào
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm lại cái chữ ký cho khỏi nồng nặc mùi tình yêu như chữ ký kia nữa. Bây giờ yên tâm đi ngủ.. hi hi..
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chị câu kéo cái topic này lên ghê thật, chúc chị được 100 trang roài làm topic khác nhé
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tớ cũng khối A mừ, thi tốt nghiệp 4.5 thế mừ ra khỏi Xây dựng bằng đỏ khoa Văn (chạy điểm mừ). Cùng cảnh ngộ cả thui. Không sao đâu!
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    gớm bác U ơi!! lâu quá rồi không gặp nhớ bác quá, dạo này cũng chẳng có gì để viết, hình như bác cũng không thấy tâm sự nhiều nhể. chỉ thấy vào đây cùng với em này câu kéo topic kinh thật, kểu này bác phải bảo em mời bon mình một chầu cafe trả công thui.
    nhớ bác quá, khi nào gặp nhau hàn huyên cái nhể.
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mời các bác tới đây
    [​IMG]
    Mỗi người làm một cốc cafe
    [​IMG]
    Ah, thêm ít bánh ăn cho ngon
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thực ra chị đang không muốn lập thêm topic mới tí nào...
    Cứ nghĩ đến cảnh bắt đầu lại từ trang 1 là ngại muốn chết lun à
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe bài Hết yêu của bọn Lọ Lem... như dở hơi.. từ ngôn từ đến giai điệu... Đúng là không có tranh chấp ngày trước thì chắc mình chả bao giờ thèm nghe bài này
    Kết thúc trang 93. Trang này bị mình cho cái ảnh vào lệch hết cả khung.. hì hì.. sang trang mới cho khỏi lệch lạc

Chia sẻ trang này