1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhà tớ mưa lạch bạch như vịt đi ấy.
    Làm con quạ xấu lắm... Làm con vịt đi cho dễ thương
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cậu vẫn ở trong nhà đấy chớ? Sao đêm mưa hoài niệm nhiều xế? Lại còn ối chuỵên cuộc sống quanh ta từ thủa nào thía? hay phết nhờ.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến hôm nay tớ vẫn chưa ra khỏi nhà này
    Chả hiểu sao chả thấy cuồng chân cuồng tay gì hết nhá
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừa thế cậu làm vịt lạch bạch dễ thương nhớ. Tớ làm quạ xấu xì là tốt rùi. Mà quá đen còn trên cả xấu xí . Tớ thích làm quạ khoang hơn. Thía ở nhà cả ngày mừ không chán à. Tớ cứ ở nhà 1 ngày y như rằng đầu đau như búa bổ. Chán xế
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một cụ già có vấn đề trong việc nghe suốt nhiều năm cho tới khi đến gặp bác sĩ.
    Với chiếc trợ thính bác sĩ đưa cho, cụ già đã có thể nghe rõ mọi chuyện. Một tháng sau, bác sĩ hỏi thăm: "Chắc bây giờ, gia đình của cụ rất vui vì ông đã có thể nghe tốt".
    Cụ già nói: "Tôi chưa nói gì với gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Từ hôm ấy tới giờ, tôi đã thay đổi di chúc tới 5 lần".
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ôi! chỗ nhà tớ trời hết mưa rồi, sao hum nay cậu có hứng kể chuyện thía? Ah mà lâu lắm rồi tớ mới ném đá dấu tay. Ném xong tớ lại thấy xẩu hổ quá cưa xong cũng tặc lưỡi: cuộc chiến không khoan nhượng cậu ạ.
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khi ở nhà tớ cảm thấy rất yên ổn, tớ muốn làm gì cũng được, không ai ảnh hưởng và làm phiền tớ, thích lắm. Thế không ở nhà thì ấy làm gì? Chỉ trỏ cho tớ học tập với.
    Ngày xưa nhà tớ có con mèo mướp, chỉ có 2 mầu đen và trắng.. nhưng mà nó phối với nhau trông xinh ơi là xinh... Tớ thích mèo mướp hơn mèo tam thể.... Nhớ mèo quá... giờ chả có con nào cũng buồn
    Mà đang quạ với vịt tự nhiên chạy quàng sang mèo.. hi hi
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nhà tớ vẫn mưa cái kiểu liu diu bún thiu nè.
    Ném được thì cứ ném cậu ạ, không ném nó lại bảo mình kém thông minh đấy <chết thật, lại bắt đầu cổ động lung tung>. Tớ là người tốt và tớ thấy rõ làm người tốt chẳng tốt chút nào đâu.. thiệt lắm.. nhiều lúc buộc miệng cho một câu... âu cũng là cái nghiệp
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừa mèo hay đi hoang lắm. Tớ thích chó hơn cưa. Nhà tớ có em Queen lông xù thích lắm. Tớ là đi đâu xa qua ngày thứ hai là tó đã nhớ nó rồi. Mà hình như kiếp trước tớ là chó hay sao ấy. Tớ khoái chó lém.
    Tớ có nốt ruồi ở gan bàn chân nên ở nhà tớ chả chịu được. Ở nhà tớ làm gì à? tuỳ hứng dưng tớ hay xem ftv trước lúc ngủ, đặt tự động tắt sau 20 phút, thế là ngủ chả bít rì cả.
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhà em tớ ngày xưa có một con mèo Tây. Lông nó cứ xù lên như con chó làm bằng quả bưởi đêm trung thu ấy hay lắm...
    Tớ hỏi cậu là cậu ra ngoài cậu đi đâu cơ... Tại tớ đang tò mò không hiểu ở ngoài thì có gì hay mà cậu thích chạy ra ngoài thế.. dạo này ô nhiễm nữa chứ.. đi ra ngoài đường 30'', về mặt đen sì.. ặc ặc.. nghĩ đã khiếp

Chia sẻ trang này