1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ vừa mở cửa ra thì thấy một con chim lợn bay qua, may mà nó chả đậu chỗ nèo chứ không khu nhà tớ lại tò te tí toét. Ngày xưa có người khuyên tớ tập làm chim lợn, tớ cứ eng éc trước mặt mấy thằng tó ghét mừ nó chả chết. Điên thật!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Người chồng tốt
    Một người bạn mời Bernie tới nhà ăn tối. Người chủ nhà tên là Morris luôn gọi vợ trìu mến là "em yêu", "tình yêu của tôi", "cưng" mỗi khi cần nhờ vợ làm điều gì.
    Bernie nhìn Morris và nói: "Thật tuyệt quá, sau bao nhiêu năm chung sống, hai người vẫn có thể gọi nhau bằng những cái tên âu yếm như thế".
    Thấy bạn nói thế, Moris thì thầm với Bernie: "Thật ra là tôi đã quên tên vợ tôi từ 3 năm nay rồi".
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 17/08/2006
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mấy thằng đấy ngu.. tớ mà là nó tớ cho cậu vào trại tâm thần luôn cho tức với điên cả thể.. ha ha...
    Ngày trước thỉnh thoảng nhà tớ cũng nghe thấy con chim lợn kêu, nhưng chẳng thấy có ai chết cả... Chắc nó có họ hàng với cậu.. ha ha
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói trước tớ chả phải mèo nên không đi hoang. Tớ thích chó dưng ứ phải chó vào mùa sinh sản. Nó cứ ứ ứ tuột xích ***g nhồng chạy ra được. Tớ hay lang thang, nhìu lúc lang thang chả vì cái gì dưng ở nhà tớ chả thích thía thôi. Mừ đằng ấy chắc trắng lắm nhờ nên cứ sợ bị đen đi.
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân nọ đến phòng mạch. Bác sĩ hỏi:
    - Trước khi đến đây, anh đã chữa trị ở đâu?
    - Dạ ở bác sĩ A..
    - Bác sĩ A. à? Ông ta khuyên anh điều ngu ngốc gì?
    - Đến chỗ ông.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ,tớ đang ngồi hóng..Đang đêm được cười .........như ma í.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tớ đi Sài Đồng dưng mừ bị trả về đấy. Cứ hí ha hí hưng nhà bớt được xuất cơm thía mừ nó không nhận. Chắc tớ nặng quá rùi. Không tớ không thích làm chim lợn đâu, vuỡn thích quạ khoang lém.
    ơ mà tự nhiên sao cậu lại chưởi tớ ngu. Có những người ngu như tớ thì cậu mới thấy giá trị của mình chứ. Cậu cảm ơn tớ đê!
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he... đen vì bùn đất bám vào mặt ý à ... Chứ đen kiểu kia thì tớ cũng không có sợ lắm... hí hí... Mà cậu cứ hay rào trước đón sau nhỉ.. Rào lên rào xuống rùi thể nào cũng hở... Ngày xưa, bọn tớ đánh tá lả với thầy dạy Sinh.. thầy ấy thấy bọn tớ băn khoăn đánh con gì, buông 1 câu: Nghĩ rõ lâu rùi đánh con ngu nhất... Mà kể ra câu đấy cũng đúng phết... --> Khi nào cần rào hẵng rào... còn không thì cứ để vườn không nhà trống cho nó thoáng mát và.. hấp dẫn... ha ha
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ có chửi cậu ngu đâu, đọc lại mà xem.. cậu cứ thích tự vơ vào đấy chứ,
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừa ha, tớ có rào rì đâu chớ. Cậu nhắc đúng cái món tớ khoái. Tá lả! Thế cậu có hay bị ăn cây chốt không? Câu của thầy câu vưỡn chửa hay, ngắn gọn thía này thôi: Nghĩ một lúc thật lâu và đánh một cây thật ngu.

Chia sẻ trang này