1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... cười nhiều mình sẽ trẻ ra...
    Mình cười như ma làm cho hàng xóm đang ngủ trong đêm giật mình sợ hãi --> hàng xóm già đi
    Kết luận: Mình được lợi, càng ngày càng trẻ --> tích cực cười như ma trong đêm.. hê hê
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Uh, câu của cậu hay hơn đấy! Co lại ngắn nữa thành: Nghĩ thật lâu rùi đánh thật nguTớ đánh tá lả thì hay thua lắm. Có lẽ không có năng khiếu trogn khoản cờ bạc.. hì hì.. Chắc cậu hay đánh thắng nên mới khoái nhỉ..
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    -Sao hôm nay, trông bà phởn phơ, mừng vui ra mặt thế?
    - Vì chồng tôi vừa nhận quyết định về hưu.
    - Ông ấy đang nhiều chức quyền, bổng lộc, về hưu là mất hết sao bà lại vui được?
    - Vui chứ, vì trong những thứ mất hết ấy sẽ có cả những cô bồ của ông ấy.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ nũng nịu bảo chồng:
    - Nếu em nhảy xuống hồ nước, anh sẽ nhảy theo để cứu em chứ, anh yêu?
    - Nếu như anh nói "có" thì em sẽ nhảy xuống chứ em yêu?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    chả bít nói với cậu thía nào. Đánh nhỏ thì hay thua, đánh lớn thì may mắn hơn một chút dưng túm lại là tớ khoái món đó. Đánh 9 cây tái, gửi, ù đền; đánh 8 cây không tái không gửi; đánh 9 cây, không tái không gửi, 1 điểm ù gấp đôi tớ chơi hết, xì lá, xì ba cào, om ba cây, hay trâu húc mả tó chơi tuốt. Thôi bỏ qua cái Nhà nước cấm nhớ. Nói nhỏ thôi, tớ đã đừng bị phát 500K và cho tay vào số đẹp rồi, sợ lém.
    Mà cậu nói học khối A hở? Bật mí cho tớ bít trường nèo được hôn?
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ học kinh tế quốc dân. Cậu có cái Title "Hà Nội trong trái tim tôi" nhưng nói như người xì gòn-- khéo là người Hà nội di cư à
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 17/08/2006
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ối, vừa xấu hổ vừa bực mình cậu ạ. Có thằng điên nào đang đêm gạ tớ đi khách. Dồ hết cả nguời. Cậu đọc nhớ
    Cung EVN n o pha anh ho i the. Toi nay a c don lam. Qua dem voi anh k?
    SỐ của nó này : 0908571517
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhóc mới 10 tuổi hỏi bố: "Con sinh ra từ đâu".
    Ông bố thấy quá bất ngờ trước thắc mắc của con bởi đã dự tính chỉ kể chuyện này sau vài năm nữa. Nhưng cuối cùng, ông bố quyết định kể sớm một chút cũng chẳng sao và dành 2 tiếng đồng hồ để giải thích mọi chuyện cho con trai.
    Giải thích xong, ông bố hỏi:
    - Tại sao con lại hỏi thế?
    - Con mới nói chuyện với một bạn đi qua đường, bạn ấy nói là bạn ấy tới từ Ohio và con thấy băn khoăn không biết con thì từ đâu tới.
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ké ké hàng xóm láng giềng. Đúng là các cụ bảo oánh nhau vỡ đầu mới nhận làm anh em. Ngày xưa tớ cũng hay qua KTQD cưa cẩm lém dưng mừ tớ vô duyên nên chả bén duyên. Được lời như cởi tấm lòng, cậu học ngành giề, khoá bao nhiu?
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng không đọc ra Bạn thử đọc xem nào Đoạn sau là: Tối nay anh cô đơn lắm. Qua đêm với anh không? Đúng chưa
    Thằng ngày gay rùi..Mà nó ở miền nam thì phải --> chính xác UNIDO ở miền Nam

Chia sẻ trang này