1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    He he, thế chạy qua đâu thì cậu mới bén duyên vậy??
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không hiểu, luận mãi không được. Ah tớ nhắn lại rùi đấy: Muon rui anh Hai a. The anh di duoc bao nhieu?
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ lúc sau nó gọi điện đến.. thế thì cậu vứt máy ở đấy không nghe à
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Một đôi vợ chồng, đang mỏi mòn mong chờ có một đứa con, tới gặp mục sư và đề nghị ông cầu nguyện cho họ.
    - Tôi đang định tới Rome. Khi tới đó, tôi sẽ thắp một ngọn nến cầu phúc cho hai bạn.
    Ba năm sau, vị mục sư trở lại và thấy người phụ nữ đang mang bầu và đang chăm sóc cho 2 cặp song sinh. Vị mục sư hỏi xem người chồng có ở đó không để chúc mừng.
    - Anh ấy đã tới Rome để thổi tắt ngọn nến rồi.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy nó nhắn lại cậu ạ. Tớ nháy may đến lần thứ 2 chả thấy nó đả động gì cả. Nhắn nhìu sợ nó nghĩ tớ đói thuốc, thèm tiền, nó ép giá thì khổ. *********, mai tớ đi làm tớ gọi điện chùa để đào mả bà nó lên. Cố tình nhen sung sướng rồi bỏ chạy.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cậu thích đi với nó hay sao mà lo nó ép giá Khéo nó là người quen của cậu trong lúc hứng phấn nhắn nhầm số đấy.
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không tớ chả quen thằng nào mang cô đơn ra để rủ hàng đi chơi cả. Rảnh không? Đi nhé? Bao nhiêu? chấm hết. Một thời **** mốt số 33 mừ. Hai số của tớ đều baba bổ giữa cả. Thế mới đau!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    YM của tớ bị dở hơi rùi không con cà con kê với cậu được nữa. Mừ tớ khốn nạn quá , đưa ma 4,5 đôi vợ chồng ruồi rồi. Tớ ngủ đây! bi bi cậu nhớ!
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Êu sáng nay cậu ngủ trước tớ hay sao ấy nhể? Sáng nay đi làm mưa to quá, tớ bực mình chưởi bới lung tung. Tớ chưởi một thằng là con lợn, một lúc có thằng tạt đầu tớ the thé: đ... mẹ thằng cho, đến Ngân hàng Ngoại Thương tớ lừ mắt nhìn một chị đi ngược chiều. Vào cổng cơ quan tớ ngoắc miệng cười với bảo vệ, đon đả với sếp: chú có bị tắc đường không ạ. Bi h giời vưỡn đang mưa, tớ thì đói hoa cả mắt. Dưng thui, trước khi ăn phải vệ sinh răng miệng cho sạch sẽ. Tớ súc miệng vài ván pikachu đã.
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ?oGửi cho anh đường link đổi tình lấy điểm? Gà Tre khề khà, bật loa oang oang *** làm việc được.
    Chếch bên trái "phát thanh viên" Biết Tuốt giọng kim lảm nhảm một mình đếch ai cần nghe. Thi thoảng làm đét cái vào đùi, úi rời, đấy đấy, biết ngay mà, lói có sai đâu...
    Chếch bên phải thâm môi, lồi mắt khịt khịt mũi khó chịu nhìn như con khỉ, ghét vãi
    Bí từ, *** uốn *** được. Trên đe, dưới búa, ngoặp đầy mõm, béo lút đuôi bắt làm, gấp, gấp.
    Ức chế *** chịu được!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này