1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ ... Hiện tại....Tương lai ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungtitc, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ... Hiện tại....Tương lai ???

    Quá khứ và hiện tại có liên quan gì đến nhau không nhi ?? Có đấy. Hỏi rồi tôi lại tự trả lời như vậy . Mới sáng nay thôi trong tôi đang đầy ắp tình yêu và tất cả đều rất tốt đep. Dường như mọi thứ đều tắt ngấm khi em nói lời chia tay....
    Ai đã từng yêu chắc sẽ biết tâm trạng tôi lúc này..chẳng nghĩ về đâu và cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đã từng yêu một người con gái, nói đúng hơn không phải là yêu..mới chỉ cảm thấy có tình cảm thôi. Rồi chẳng biết thế nào, vô tình hay hữu ý tôi ghi " Love day..." là cái ngày mà tôi gặp người ấy vào trong sổ ĐT. Sau tôi mới nhận ra rằng, đó thực sự không phải là tình yêu. Trong con người cô ấy chẳng có chút tình yêu nào cả, mọi tính đỏng đảnh của con gái thi tôi đều nhận ra đó chỉ là..mà tôi không biết định nghĩa thế nào cả. Có lẽ cô ấy chỉ muốn " khoe" với bạn bè minh rằng : " mình cũng có người yêu "...Sớm nhận ra điều nay tôi chẳng còn gì để mà tiếc khi nói chia tay cô ấy. Đó là chuyện cách đây 2 năm... Thế mà nó lại làm tôi buồn như hôm nay đấy !!

    Khi đọc được những dòng mà tôi ghi trên sổ đt " love day....2001 " Bạn tôi đã đi đến quyết định chia tay với tôi.(tôi có thói quen hay giữ lại những gì là của quá khứ để làm kỷ niêm, mặc dù biết chẳng để làm gì )Tôi đã quên chuyện qúa khứ đó từ lâu lắm rồi, luôn tự nhủ với bản thân mình rằng : Con người sao tránh khỏi những sai lầm . Trong tình yêu đôi khi cảm xúc làm mờ cả lý trí nữa. Có phải không bạn ?? May mà tôi sớm nhận ra điều đó. Mặc cho tôi đưa ra những lời giải thích về quá khứ đó của mình, nhưng cô ấy bây giờ chẳng còn tin tôi nữa. Có lẽ bạn tôi đang nghĩ rằng tôi đã nói xấu về quá khứ của minh, vể người mà tôi đã từng yêu..Nhưng đâu phải !! tôi không hề nói xấu về quá khứ đã từng yêu cô ấy. Chỉ có điều duy nhất tôi thấy mình sai lầm là đã " nói một nửa sự thật ". Giá như ngày ấy tôi kể hết với bạn tôi về người yêu cũ thì chắc cũng chẳng có ngày hôm nay. Tôi ân hận quá...chẳng nhẽ vì một điều trong quá khứ lại có thể làm thay đổi được cả hiện tại hay sao...???? Có lẽ bạn tôi đang nghi rằng " rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ bị anh ta nói xấu như đã từng nói " xấu" người kia" .

    Mọi lời giải thích bây giờ chắc là vô nghĩa, trong tôi trống rỗng, chỉ có một nỗi buồn...nỗi ân hận khi mình đối xử không phải với người mình yêu như thế. Tận đáy lòng tôi, tôi chỉ yêu một mình cô ấy..mong cô ấy tha thứ cho những lỗi lầm cho tôi. " Qua cơn mưa, trời lại sáng " em nhé ! . Vẫn mong một nụ cười, một ánh mắt và một tình yêu em dành cho tôi. Mình hãy sống cho ngày mai..vì ngày mai chẳng xa đâu. Vì đến ngày kia thì ..ngày mai đã thành ngày hôm qua rồi.

    NGÀY HÔM QUA


    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
    Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em
    Và anh đã uống trên môi
    .......
    Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua


    KHÔNG MA SÁT
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi không định tư vấn hay phân tích hay gì gì đâu, chỉ vì thấy cái tiêu đề của topic(!!!) trùng với cái title mà tôi mới set lại, muốn nói nốt cái phần dấu 3 chấm trong cái title của tôi ra, hi vọng động viên bạn được chút nào.
    Thực ra đằng sau cái dấu 3 chấm trong cái title của tôi nó có nhiều...cụm từ còn lại lắm, nhưng một trong những cụm từ đó khi được ghép lại thì cái title sẽ là: Quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của chúng mình.
    Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết thể nào bạn cũng sẽ đấu tranh cho tình yêu của bạn, và tương lai là của chúng mình là điều tất yếu, nhỉ!
    Chúc bạn hạnh phúc.
    Nothing ever perfect
  3. giotnangcuoichieu

    giotnangcuoichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  4. giotnangcuoichieu

    giotnangcuoichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quá khứ và hiện tại có liên quan đến nhau đấy anh ạ. Bởi vì có quá khứ thì mới có hiện tại anh ạ! Chứ không có quá khứ thì làm sao có hiện tại. Nếu vậy thì sự hiểu nhầm của chị ấy với anh đâu còn nữa.
    Em biết là lúc này anh ân hận và tự trách mình Nhưng biết làm sao đây khi sự việc đã như vậy rồi. Thôi thì đừng ân hận nữa mà phải rút kinh nghiệm đi.Khi yêu nên nói thật cho nhau biết tất cả anh ạ.Mà anh là con trai mà cung lãng mạn thế ...EM thì cái gì cho qua thì em cho qua luôn chẳng bao giờ giữ lại cả anh a. Lần này thì chắc là chừa đến già chứ .
    Anh à, trong lúc này em nghĩ là anh có giải thích thế nào thì chị ấy cũng chẳng chụi nghe đâu. Vì chị ấy đang giận anh mà. Nhưng anh cũng đừng vì thế mà suy sụp tinh thần quá nghe chưa? Anh phải tự tin vào tình cảm mà anh dành cho chị ấy để chứng minh cho chị ấy hiểu chứ. Em tin rằng với tình cảm của anh thì trước sau gì chị ấy cũng tha thứ cho anh mà.
    Bởi vì trong tình yêu đôi khi cũng cần có sự tha thứ anh ạ.
    EM chẳng biết nói gì nữa đâu. Thôi thì anh phải cố gắng lên để có được chị ấy như ngày nào nhé.Chúc anh thành công và hạnh phúc!
    Chúc anh sớm được như
    Em !
  5. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    16/09/2003: Thế là hết thật rồi sao. Làm gì bây giờ, tin vào ai bây giờ. Liệu có cần một điểm tựa để sống tiếp. Chắc cóc cần, tự mình phải qua thôi. Luôn tâm niệm chỉ cần sống hết mình là sẽ được đền đáp. Có đúng thế không? Cuộc đời không đơn giản thế đâu thằng ngu ạ. Mày đã thây cay đắng chưa, mày còn muốn tiếp tục sống thế nữa không? Chẳng biết nữa, muốn thế nào cũng được. Mày muốn bỏ mặc à? Không, tao không dám, tao còn quá nhiều việc. Vậy đi uống với tao? Tao không quen. Hút thử đi, mày sẽ thấy bay bổng, mày sẽ quên hết, lơ lửng, đấy là điều mày cần. Nhưng sẽ đến lúc tao bị quẳng lại với hiện tại, với nỗi đau cố hữu của tao. Tao muốn chết lắm, nhưng tao sợ. Mày sợ ư, có gì mà sợ, chết là hết, vứt mẹ nó hết đi, cần chó gì để ý đến người khác. Còn bố mẹ tao? Mày chỉ cần kiếm tiền là xong, rồi mày muốn ăn chơi thế nào chả được. Mày muốn uống, muốn hút, muốn gái... sao cũng có hết. Không, đấy không phải cách sống của tao. Con mẹ nó, mày vẫn bám lấy quá khứ hay sao. Máy chưa sáng mắt ra sau những gì mày phải đón nhận sao. Mày đã tự nói về mày thế nào nhỉ, một con chó hoang hận thù tất cả. Sao mày lại ngu ngốc nhận lấy một sợi dây buộc cổ, nhận miếng cơm thừa, được người ta nâng niu âu yếm... rồi đến khi người ta nhận rõ mày chỉ là con thú hoang, mãy lại bị đá đi, lăn lóc giữa đời. Nghe tao đi, hãy chỉ nghĩ đến mình thôi. Sẽ có một lúc mày đủ sức mạnh để trả thù. Tao chỉ buồn, không hận. Có mà, mày nhìn lại xem, mày đã làm những gì. Nhìn đi, xung quanh mày, tất cả là đổ vỡ hoang tàn. Sẽ không ai dám chấp nhận ở gần mày khi họ thấy cơn giận dữ đen tối khủng khiếp của mày đâu. Mày mãi mãi chỉ là con chó hoang, đừng có quên điều đó. Mày tin người một cách quá ngây thơ, người ta nhặt mày về thì cũng có thể nhặt đứa khác về. Mày có gì đặc biết đâu, à, có lẽ ngoài cái điên khùng của mày. Hãy cắn khi có thể, mày sẽ đam mê vị máu, mày sinh ra để giết mày hoặc giết người khác. Mày có nhớ Luca không, sống như thế, chết như thế cũng chẳng có gì đáng hối tiếc. Hay mày muốn bắt chước Atheur. Mày nghĩ mày xứng đáng làm taon chắc. Mày sống thể chỉ hại thân mày thôi. Để tao yên, giờ tao không muốn nghĩ gì hết. Mày trốn tránh đi đâu. Mày có quên được quá khứ không? Mày có xóa bỏ được cái thời gian mày sống nhục nhã không? Hay lại mỗi khi có ai gợi lên điều đó, mày lại trở nên điên cuồng? Đừng nói nữa, tao muốn quên. Mày không nghĩ được một lúc, chứ mày có thể không nghĩ cả đời không? Đừng nói với tao thời gian sẽ thay đổi. Câu đó không áp dụng được với mày đâu. 579 579 579 579..... con số ấy sẽ lặp lại trong đầu mày như hồi chuông báo tử. Có lẽ mày sẽ thích trở thành một thằng điên. Tao vốn là một thằng điên. Mày chưa điên đâu, nhưng mày sẽ điên. Nhớ không : ....you lock the door, throw away the key. There''s someone in my head but it''s not me..... Xin mày, tao mệt mỏi lắm rồi. Chưa hết đâu, mỗi ngày của cuộc sống mày sẽ lại trôi qua như thế. Số phận mày đã được định đoạt rồi.....and you run and you run to catch up with the sun but it''s sinking, racing around to come up behind you again. The sun is the same in the relative way but you''re older, shoter of breath and one day closer to death...........
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân
  6. thethornbird

    thethornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    dung buon... ban cung khong co lam gi sai dau, vi khi ban ke ve qua khu cua minh co nghia la ban dang co thai do nghiem tuc voi nguoi ma ban dang lam quen, va ban gai cua ban da khong cam nhan duoc su chan thanh cua ban... danh phai chiu thoi ban a. toi thi rat thong cam voi ban... vi` con nguoi ta dau phai la than thanh dau ma luc nao cung lam tot va lam dung moi viec, chi la sau nhung su viec do nguoi ta se song nhu the nao moi quan trong thoi... nhung tiec la ban gai cua ban lai qua nghiem khac....
    thoi ban a.... hay vui len va tim den voi 1 nguoi hieu duoc ban sau sac hon... ma biet dau neu ban tiep tuc thuyet phuc bang su chan thanh cua minh thi co ban cua ban hien nay se nghi ra...
    good luck to you
    just only love can say...
  7. hungtitc

    hungtitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một chiều hoàng hôn chưa kịp tắt
    Mùa thu đến rồi với những lá vàng bay,
    Lời hứa hôm nào ai để cho gió thổi mất trong tay
    Tôi bước xuống màu hoàng hôn chùm mất lá.
    Nhưng chiếc lá lại vô tình không hỏi :
    Rời cành rồi chiếc lá có cô đơn ???
    KHÔNG MA SÁT

Chia sẻ trang này