1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ ngọn ngào_hiện tại đớn đau và tương lai không có em. Đó không phải là tình yêu_đó là nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruou_hoahongvaem, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ngọn ngào_hiện tại đớn đau và tương lai không có em. Đó không phải là tình yêu_đó là nỗi đau riêng a

    Không biết anh đã đi bao nhiêu con đường bao nhiêu con phố nhưng anh biết rằng mình đã lạc lối trên đường vào trái tim em. Những bước chân đang đưa anh đi xa dần nhưng đích đến thì mung lung và lạnh lẽo vì anh biết rằng không có em ở đó. Những con đường đầy lá cái lạnh giá của mùa đông những cơn mưa phùn giọt mưa lạnh căm trên da thịt nhưng cũng không lạnh lẽo bằng trái tim không còn chút hơi ấm nào của anh.
    Mất em?2 từ mà anh đã biết rằng điều đó sẽ đến nhưng không thể nào ?olàm quen được với nó?. Vậy là đã 9 năm rồi em nhỉ? kể từ ngày ta gặp nhau 6 năm rồi ta không còn được gặp em hàng ngày nữa.
    Khi gặp em anh đã biết cuộc sống đã cho anh rất nhiều đã mang em lại để xoa dịu đi nỗi đau và bóng tối trong lòng anh để rồi một này kia em lại ra đi trả lại anh cho bóng tối ( có thể nơi đó dành cho anh) nhưng anh đã có 3 năm tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Ngày xa trường em nói rằng : ta mãi là bạn nhé. Nhưng em có biết với anh em là tất cả là cuộc sống là niềm vui là nỗi buồn là hiện tại và tương lai
    Đã bao năm qua anh đã gặp nhiều người khác nhưng anh không thể yêu ai không thể nào quên hình bóng em. Phải chăng cuộc sống đã cho anh quá nhiều và anh không thể chấp nhận thực tế rằng em không cùng anh đi trên 1 con đường.
  2. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có hợp có tan. Một chút duyên tái ngộ trong cuộc sống ,nhưng chia xa vì ta có duyên không nợ. Hãy đau khổ để cảm nhận cái hạnh phúc mà bạn đã có và trân trọng cảm nhận của ngày sau.Hãy vui vì bạn đã có một hạnh phúc,1 mối tình để đời,trong khi cả vạn con người đến rồi đi trong hờ hửng,trong lãng quên,
    Không ai bắt bạn phải quên những gì gọi là hạnh phúc,nhưng hãy vì nó mà sống vui hơn và trọn vẹn hơn. Nỗi đau ai cũng phải cảm nhận,để rồi ta sẽ trưởng thành hơn trong tình cảm chính mình.
  3. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Đã khi nào anh nói với em là anh thích mùa đông chưa nhỉ. Mùa đông lạnh lẽo nhưng phù hợp với tâm trạng của anh lúc này. Khi không có em cuộc sống với anh chỉ còn là mùa đông lạnh giá. Có lần mùa đông trời mưa rét cả lớp không ai ra ngoài em ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi khi đó trông em thật mong manh. Những cơn gió chắc làm em se lạnh đôi vai nhỏ khe run lên. Anh muốn ôm lấy bờ vai bé bỏng để sưởi ám cho em. Nhưng anh lại là mùa đông lạnh giá không thể sưởi ấm che trở được em???
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ qua thôi mà.....
  5. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật
    Sinh nhật anh cũng vào mùa đông, em đưa anh một gói quà và bảo CHÚC MỪNG SINH NHẬT. Anh ngồi chết lặng trong 2 phút không nói lên lời im lặng nhìn em. Em ngạc nhiên không nói gì thêm nở tặng anh 1 nụ cười mà đến bây giờ anh vẫn còn lưu lại trong tim.
    Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được niềm vui trong ngày sinh nhật. Em đã dạy cho anh biết HẠNH PHÚC
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Lại một anh chàng thất tình...một nhà văn với bộ mặt đa cảm...
    Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...mạnh mẽ lên đồng chí..
    Chúc may mắn

    vo danh doc khach
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hề hề miềng thất tình k0 bít bao nhiu lần ồi :D
    mà cũng cóc bít có fải thất tình k0 nứa
    chỉ bít là hơi buồn , dưng vẫn cười như Liên xô
    thía mới lạ
  8. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lao động
    Trường tổ chức đi lao động cắt cỏ ở sân thể thao trường mỗi người tự mang dụng cụ cho mình để dọn cỏ. Mấy thằng con trai vác Búa, Xẻng, Quốc mồ hôi nhễ nhại chạy đến lao vào chem. đập cỏ tùm lum hò hét loạn cả trường. Bọn con gái ngồi trong nhà xe kêu trời nắng
    Em tới cầm 1 cây kéo chắc dùng để tỉa hoa cây cảnh ngồi nâng niu từng cây cỏ cắt cắt như thể sợ làm chúng đau cả lớp cười bảo em tiểu thư. Em cười ??.
    Hôn sau trường thuê người tới cắt cỏ và thu dọn lại sân thể thao.
  9. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Quê
    Anh sinh ra trong làng quê với ao bèo, luỹ tre ruộng lúa tuổi thơ là những trò chơi đánh khăng, đánh đáo, bắn chun, bắt chim.Những ruộng lúa rộng hết tầm mắt ngày mùa rơm lúa vàng óng đầy sân ngoài cánh đồng mùi rơm mới thơm phức đan xen lẫn với mùi đất mùi bùn. Mặt đất và bầu trời hoà quyện giao thoa đôi lúc không còn khoảng cách. Con người tìm đến với nhau đơn thuần chỉ vì tình cảm.
    Trở về nhà vào mỗi mùa xuân cuộc sống mà anh đã sống nhưng năm tuổi thơ. Như mình đuợc trở lại thời mẫu giáo bi bô học chữ. Nhưng sao anh lại cảm thấy thiêu thiếu 1 điều gì đó có lẽ là thiếu cái hình bóng nhỏ nhắn nụ cười của em. Ước gì em đang ở đây anh sẽ dẫn em đi hát ngô bắt cá để em giữa cánh đồng dưới gió, mặt trời v à những đám mây và anh sẽ nhận ra có hai mặt trời trong anh và nụ cười của em rạng rỡ hơn cả ánh nắng trưa..........
  10. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đổi chỗ
    Sau mỗi kỳ học lại luân phiên đổi chỗ để mọi người có cơ hội để ngồi gần nhau sợ sau này ra trường có người sau 3 năm học chưa nói chuyện với nhau lần nào. Em đang ngồi gần tôi tự nhiên chuyển sang dãy đối diện mỗi ngày lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng em. Đôi khi đang trong giờ học quay sang hỏi em 1 câu cực kỳ ngớ ngẩn để thấy em cười rồi tự mình cười cả tiết làm hang xóm tưởng vừa bắt được vàng. Thế mà bây giờ chỉ giờ ra chơi mới có thể nghe giọng em thấy em cười. Tự mình chuyển chỗ sang ngồi cạnh em bọn khác nhao nhao phản đối. Mặc kệ đời ta là của ta mà. Cô giáo chủ nhiệm cho chuyển chỗ thật 1 mình 1 bàn tận cuối lớp??????ẶC ghét nhất cô giáo chủ nhiệm

Chia sẻ trang này