1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ ngọn ngào_hiện tại đớn đau và tương lai không có em. Đó không phải là tình yêu_đó là nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruou_hoahongvaem, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em
    Anh biết em không thể yêu anh. Hay anh không xứng đáng có được tình yêu của em. Em bảo chúng ta hãy là bạn của nhau như vậy sẽ tốt hơn. Đúng vậy đã bao lần trong đời anh tự nhủ với bản thân rằng mình không xứng đáng với em. Anh hèn nhát không dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng tình yêu vốn không phải là thứ có thể giành giật nó phải xuất phát từ con tim phải không em? Đứng trước em anh không biết mình phải nói gì nữa nhưng anh muốn nói với em là anh yêu em và không bao giờ anh có thể ngừng yêu em được anh sẽ yêu em cho đến cuối cuộc đời.

Chia sẻ trang này