1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ , rồi sao?

    Cuối năm, chiều mà lạnh ngắt.
    Linh rủ đi cùng hội bạn bè, nhân dịp khao nó lên chức, nhưng em biết, nó lo cho chuyện tình cảm của mình, muốn mình gặp gỡ, quen nhiều hơn. Dù sao cũng chia tay EX gần 1 năm rồi.
    Gần 1 năm, em vùi đầu vào công việc, đóng cửa trái tim, không phải vì còn yêu EX , chỉ là không dám nghĩ đến chuyện yêu ai nữa.

    Quán nằm sâu trong ngõ, từ tầng 2 nhìn xuống, dù không cao nhưng cũng thấy được phố xá xung quanh.
    Bất giác thấy như 1 năm nay,mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều ...

    Hóa ra lần tụ tập này không đông như em tưởng, chỉ có đôi Linh - Hoàng, và anh, và em.
    Ly cà phê ấm nóng, cái rét buốt ở bên ngoài, những câu chuyện trôi đi, những lời nói đùa tếu táo, những tiếng cười văng vẳng...
    Em chẳng nhớ được điều gì đang diễn ra lúc đó, em ép mình cũng đùa vui như mọi người, nhưng chỉ là đâu đó văng vẳng mà thôi.....

    Linh - Hoàng có ý ghép anh và em thành một cặp.
    Em cũng chẳng để tâm, đây là lần thứ bao nhiêu chúng nó muốn cải thiện cho em, em cũng không nhớ nữa.

    * * * * Khi trái tim em không chịu hé mở
    Em không biết phải trốn tránh đến bao lâu
  2. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tối, anh nhắn tin hỏi
    " Em đang nghĩ gì vậy? "
    reply " Người mới quen thì thường không nên hỏi như thế! "
    " Nếu quen lâu rồi thì sao ? "
    reply " Chẳng sao, em dang nghĩ về công việc ngày mai "
    " Em có lạnh không? "
    reply " Không, về nhà ấm rồi, thanks "
    " Em có lạnh đấy, khi buồn, người ta sẽ cảm thấy lạnh. "
    reply " Anh nghe Linh nói linh tinh rồi, em không lạnh "
    " Anh không nghe Linh, anh thấy ánh mắt em như thế ! "
    * * * * Ấnh mắt em không buồn như sao trời
    Ánh mắt em buồn như lời anh đã nói
  3. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau những tin nhắn là một cuộc đi chơi riêng
    Anh hỏi em có thích nghe những gì anh nghĩ về em không? Em im lặng chờ anh nói.
    " Lúc ở quán, nhìn Linh và Hoàng nép vào nhau vì gió, anh thấy em vẫn ngồi thờ ơ, không phải anh muốn em cũng làm như thế với anh, nhưng anh không cảm thấy em hướng tới hơi ấm.
    Có những người không cần đến hơi ấm khác, vì có thể người ta đã đủ ấm rồi, hoặc vì người đó đã quá lạnh .....
    Linh định nói cho anh những chuyện về em, nhưng anh không muốn, anh muốn tự hiểu em, em nói gì không? "
    Em chỉ trả lời anh bằng một câu hỏi: " Lần sau anh sẽ đón em lúc mấy giờ? "
    * * * * Lâu lắm rồi em mới thấy có điều gì khác với công việc, con số, trách nhiệm.
    Lâu lắm rồi em mới thấy cái gì như mơ hồ, lo lắng....
  4. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tết!
    Người ta đi bên nhau.
    Em cũng đi bên anh.
    Cảm giác hạnh phúc vì trái tim trở lại với mình.
    Nhưng hạnh phúc phải chăng là để ta biết đến những tan vỡ , khổ đau?
    " Anh yêu em rất nhiều! "
    " Em.... cũng.... chẳng dám nói gì nữa. "
    " Anh sẽ chờ đến khi nào em dám nói . Anh yêu em "
    * * * * Em không dám nói vì sợ mình phải tổn thương
    Em không dám nói vì sợ chính anh cũng sẽ như thế....
  5. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    " Sao em hẹn anh muộn thế? "
    " Em muốn anh hiểu em "
    " Mình cũng đã ở bên nhau hơn 1 năm rồi. Và em thấy cần phải nói.
    Ngày xưa, em có yêu một người, yêu rất nhiều,
    Anh ấy và em không đến được với nhau nên đành chia tay.
    Cũng gần 2 năm trôi qua rồi.
    ..... Em không còn trong trắng nữa.
    Em biết tình cảm mình dành cho nhau,
    ... bạn bè em chúng nó dạy em nói dối nhiều lắm, viện nhiều lý do, nhưng em không làm thế."
    " Tại sao?"
    " Nếu em nói dối, nếu anh phát hiện ra sự thật, anh sẽ nghĩ về em như thế nào; Nếu em nói dối, anh không biết, liệu em có yên ổn mà yêu anh không?
    Những gì em đã làm , em không muốn chối bỏ, vì đối với em , nó đã là quá khứ.
    Anh không cần phải nói là anh chấp nhận hay không...."
    " Nếu anh nói là anh không chấp nhận thì sao?"
    " Em sẽ về sau khi anh đi một lát "
    " Nếu anh chấp nhận thì sao?"
    " Em không biết. Em.... chưa từng nghĩ tới điều này, em không dám nghĩ. Em còn không tha thứ cho mình, thì em không mong chờ điều gì từ người khác cả. "
    " Nếu anh chấp nhận ? "
    " Em.... không biết, có lẽ em vẫn ngồi đây sau khi anh về. "
    Những giây phút nghẹn ngào giữa hai đứa, em không dám nhìn anh, em không dám nghĩ đến mình sẽ như thế nào.
    Anh và em.
    " Em khát nước, anh đi mua cho em cái gì đó được không?"
    " Ừ, em chờ một lát nhé "
    .......
    * * * * Em không dám ở lại,
    Đừng trách em.
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải làm khổ mình hả chị ????
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 24/05/2007
  7. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    12 giờ đêm,
    và hai năm chưa liên lạc với EX
    Bỏ chạy là điều hèn nhát!
    Lang thang trên phố đêm, chẳng muốn nhìn ai quanh mình.
    Những cái nhìn nghi ngờ, thông cảm, soi mói, dửng dưng
    Người đi trên phố!
    " Anh à! Là em! Xin lỗi đã gọi vào giờ thế này.
    " Không sao, em nói đi"
    " Anh có nhớ khi chia tay, mình đã nói rất nhiều"
    " Ừ , anh nhớ, em đang ở đâu thế? Anh đến nhé! "
    " Không, em đã nói rằng khi yêu anh, rồi mình không đến được với nhau, em cũng không tiếc những gì đã dành cho anh, mọi thứ, kể cả chuyện con gái.
    " Nhưng bây giờ em thực sự thấy hối hận và có lỗi, có lỗi với anh ấy, em ước gì em đã không....."
    " Em đang ở đâu?"
    " Anh ấy rất tốt, em cũng rất yêu.....
    " Em đang ở đâu? Đừng khóc nữa, nói cho anh đi"
    * * * * Phố đêm có hai con người
    Vừa kiếm tìm vừa chạy trốn nhau
  8. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    EX và em.
    " Sao anh gặp em làm gì? Anh không sợ người ta ghen à?
    Ngày xưa mình chia tay nhau vì người thứ 3, bây giờ em không muốn mình trở thành người thứ 3 như cô ấy ngày xưa."
    " Em vẫn hay suy nghĩ linh tinh như ngày xưa nhỉ!"
    " Lúc chia tay anh, em đã nghĩ, anh là người đàn ông đầu tiên mà em được biết. Em không thể hình dung mình trong vòng tay người khác, ngoài anh.

    " Anh... xin lỗi"
    " Không, là những suy nghĩ của em thôi, bây giờ anh có hạnh phúc không?"
    " Thôi, không trả lời cũng được, sợ em đau lòng chứ gì.!"
    " Người yêu em không chấp nhận chuyện đấy à?"
    " Em không biết, nhưng em không tha thứ cho mình, và thấy em không xứng đáng."
    " Em có biết lý do ngày xưa mình chia tay không?"
    " Có chứ! Tại có người thứ 3 còn gì!"
    " Không hẳn đâu, sao em không thoáng với chính mình một chút!
    Nếu anh là anh ấy, anh sẽ chấp nhận em, vì anh biết, em không phải là người chơi bời, anh nói thế không phải để bao biện cho mình nhé!"
    " điện thoại đấy, sao em không nghe máy kìa!"
    " Kệ , em chẳng biết phải làm gì! "
    " Em ngốc lắm , M ạ!
    * * * * Phải , em ngốc lắm
    Ý nghĩ vớ vẩn: hay là mình quay lại với anh?
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Éo le
  10. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Viết nữa đi bác đọc thấy xúc động wa

Chia sẻ trang này