1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Sao không để cho quá khứ ngủ yên. Đã 1 thời gian dài trôi qua rồi. Nếu là tớ thì tớ sẽ không bao giờ gặp lại EX nữa. Mọi chuyện đã qua rồi....Cảm giác có lỗi với người mới, tớ hiểu, nhưng không có nghĩa là từ chối tất cả những gì mới đến với mình. Cuộc sống luôn vận động....
  2. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Quá khứ cần phải được tôn trọng, chấp nhận
    Chỉ là không biết phải làm sao để mình thấy ổn nhất!
    " Em à, chuyện qua rồi, anh tôn trọng và yêu em nhiều lắm "
    " Em nghe máy đi, đừng trốn anh nữa "
    " M à, anh hiểu là em cảm thấy khó khăn, nhưng em làm thế này, anh cũng buồn."
    " Anh yêu em! Luôn yêu em "
    reply: " Tối anh và em đi chơi nhé! "
    * * * * Tha thứ cho mọi người có khó không?
    Tha thứ cho chính mình, có dễ không?
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ khi bạn nói ny bạn 29 tuổi, mình đã biết ngay là him hiểu vấn đề .
    Chúc hạnh phúc.
  4. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ạ, giá trị của người con gái không chỉ nằm ở chuyện còn hay mất.
    Bạn dù không còn nguyên vẹn nhưng tôi nghĩ bạn vẫn đáng được trân trọng như anh ấy trân trọng bạn, và bạn cũng cần phải trân trọng mình.
    Tha thứ cho mình đúng là không hề đơn giản, nhưng nếu bạn cứ dằn vặt mình thì không chỉ bạn khổ sở, cả anh ấy cũng sẽ khổ theo.
    Nếu đã là người phù hợp với mình, các bạn đừng bỏ lỡ nhau.
    Câu hỏi topic của bạn rất hay: Quá khứ, rồi sao?
    Những gì thuộc về quá khứ không bao giờ thay đổi được.
    Nhưng cách bạn nhìn nhận nó như thế nào để được thanh thản.
    Quá khứ qua rồi.
    Cuộc sống lứa đôi mới đang chờ bạn.
    Hãy mở lòng để cảm nhận nó
    Bạn nhé!
  5. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Quả là không dễ để tha thứ cho mọi người, nhưng tha thứ cho chính mình thì khó hơn rất nhiều.
    Chừng nào bạn không thể vượt qua chính mình, không thể để quá khứ ngủ yên, thì bạn sẽ không thể dành cho người khác và cho chính mình một cơ hội.
    Bạn đã dám nói ra tất cả với người mình yêu, vậy hãy đối mặt với sự thực đó, đừng chạy trốn. Người thực sự yêu bạn sẽ biết phải làm thế nào tốt nhất cho cả hai.
  6. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ rồi em ạh vĩnh biệt em
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thì thôi
    viết ra làm j.......
    thừa mứa
    loạng choạng.......
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu trong bài "Có những người ko cần hơi ấm, vì họ đã đủ ấm rồi hoặc vì họ quá lạnh"
    Hà Nội, 10:00 PM
    Phóng xe ngoài đường mà vẫn thấy hơi nóng bốc lên, cả thành phố như bốc khói. Vậy mà tuyết vẫn phủ dày lên từng mảng! Đúng là:
    Ko gì thê thảm hơn
    Một tình yêu đã chết
    Ko gì lạnh lẽo
    Chán chường hơn

    Gói thêm 1 lần giấy nữa giấc mơ về 1 chiếc ghế dài đặt trên sân thượng và tiếng trẻ con cười khanh khách. Ko thể vượt qua!
    Đêm rồi: sâu thẳm và dịu dàng, giống em vậy, nhỉ?
    Đêm rồi. Ngủ khò
    @chủ topic: Chẳng phải tự nhiên mà bạn lấy nick là downandup đúng ko? Bạn may mắn thật đấy. Chúc mừng
  9. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, người ta ở trong box tâm sự mà lại bảo người ta là thừa mứa, loạng choạng, ngoa quá em ạ!
    Topic này rất xúc động. Và là một thực tế mà nhiều cô gái đang gặp phải.
    To Down and Up: Bạn vững vàng lên nhé!
    Có vấn đề gì cứ post tiếp lên đây cho anh em cùng chia sẻ.
    Bạn cũng thật may mắn đấy, vì mình thấy người yêu bạn rất hiểu bạn.
    Mới quen nhau đúng là không ai lại nhắn tin :
    " Em đang nghĩ gì vậy? "
    reply " Người mới quen thì thường không nên hỏi như thế! "
    Cũng không quan sát bạn tốt được như thế này:
    "Lúc ở quán, nhìn Linh và Hoàng nép vào nhau vì gió, anh thấy em vẫn ngồi thờ ơ, không phải anh muốn em cũng làm như thế với anh, nhưng anh không cảm thấy em hướng tới hơi ấm.
    Có những người không cần đến hơi ấm khác, vì có thể người ta đã đủ ấm rồi, hoặc vì người đó đã quá lạnh ....."
  10. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm mỏi mắt chả thấy cô gái nói người yêu 29 tuổi ở chỗ nào?

Chia sẻ trang này