1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn quá ! Nhưng tôi tin bạn rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, hãy tha thứ cho chính mình vì một khi bạn đã dằn vặt đến vậy thì bạn đã xứng đáng để được tha thứ rồi !!!
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ? Tha cái gì mới được?
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic, Yeucaidep giống trên trời rơi xuống quá àh. Bạn đang đọc topic này mà !!!

    Được hesgone sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 25/05/2007
    Được hesgone sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 25/05/2007
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy nói lung tung đấy, mọi người đừng tin :D làm j co j là lỗi với lầm.
  5. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tức chết mất
    Người ta vào topic này đang tâm trạng dữ lắm, thế mà gặp bạn nì... làm tâm trang tui nảy lên nảy xuống. Hic, tui đau tim mất thui, thuốc đâu rùi, ực ực...
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hỏi : Quá khứ, rồi sao ??
    Trả lời : Quá khứ, rồi Hiện tại, rồi Tương lai !!!
    Quy luật là thế, nhớ nhưng đừng sống vì quá khứ, khổ lắm ...
    K phải ngẫu nhiên mà ông trời sinh ra vạn vật với đôi mắt ở đằng trước, chứ k phải ở đằng sau lưng ... Có thể ngoảnh lại để nhìn về phía sau, nhưng chỉ một đôi lúc thôi, nhưng k thể mãi mãi như thế được, mỏi cổ lắm, phải nhìn tiếp tới phía trước thôi ...
    Tiến lên !!!
  7. donalevn

    donalevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và .....
    Hãy giữ những kỉ niệm đẹp và quên đi những điều bất hạnh. Hãy ngẩng đầu và tiếp tục bước về phía trước, về tương lai đang chờ đón bạn. Chúc bạn vui.
  8. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đã ngủ yên rồi. Sao bạn còn đánh thức nó lại làm gì. Sao phải thế vậy? Tôi cũng có quá khứ. Đau đớn lắm chứ. Nhục nhã tưởng không sống được. Khi mà anh ta đem tôi ra làm quà làm lành cho người yêu anh ta. Anh ta nói sẽ cưới tôi đấy. Tôi tin thật đấy. Rồi sao? Cuối cùng rồi không đi đến đâu cả. Giờ tôi vẫn phải sống đấy. Tôi để cảm xúc của mình với anh ta là cảm xúc chết. Nếu có bất kỳ cảm xúc nào về anh ta tôi sợ mình sẽ chạy ra hàng thuốc, mua vài viên thuốc ngủ về uống, chỉ dám uống vài viên rồi sáng mai dậy cả người lại thấy mệt mỏi.
    Bạn may mắn vì người yêu cũ của bạn đã từng yêu bạn thật lòng. Vì người mới của bạn đã chấp nhận và tôn trọng bạn. Vậy bạn hãy vui vẻ sống, hãy tận hưởng cuộc sống, dằn vặt về những điều trong quá khứ làm gì hả bạn.
    Tôi sẽ sống, tôi phải sống tốt để cho cả hai người đó nhìn thấy bạn ạ. Tôi sẽ hạnh phúc vì tôi tin mình là người tốt. Tôi chúc bạn hạnh phúc và ngẩng cao đầu tiếp nhận những thứ bạn xứng đáng được hưởng.
  9. hoadatrencat

    hoadatrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đã ngủ yên rồi. Sao bạn còn đánh thức nó lại làm gì. Sao phải thế vậy? Tôi cũng có quá khứ. Đau đớn lắm chứ. Nhục nhã tưởng không sống được. Khi mà anh ta đem tôi ra làm quà làm lành cho người yêu anh ta. Anh ta nói sẽ cưới tôi đấy. Tôi tin thật đấy. Rồi sao? Cuối cùng rồi không đi đến đâu cả. Giờ tôi vẫn phải sống đấy. Tôi để cảm xúc của mình với anh ta là cảm xúc chết. Nếu có bất kỳ cảm xúc nào về anh ta tôi sợ mình sẽ chạy ra hàng thuốc, mua vài viên thuốc ngủ về uống, chỉ dám uống vài viên rồi sáng mai dậy cả người lại thấy mệt mỏi.
    Bạn may mắn vì người yêu cũ của bạn đã từng yêu bạn thật lòng. Vì người mới của bạn đã chấp nhận và tôn trọng bạn. Vậy bạn hãy vui vẻ sống, hãy tận hưởng cuộc sống, dằn vặt về những điều trong quá khứ làm gì hả bạn.
    Tôi sẽ sống, tôi phải sống tốt để cho cả hai người đó nhìn thấy bạn ạ. Tôi sẽ hạnh phúc vì tôi tin mình là người tốt. Tôi chúc bạn hạnh phúc và ngẩng cao đầu tiếp nhận những thứ bạn xứng đáng được hưởng.
  10. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, rất rất hay. Tôi tin bạn cũng sẽ hạnh phúc, Hoadatrencat ạ. Hãy bước về phía trước vì Life is so beautiful !!!

Chia sẻ trang này