1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, rất rất hay. Tôi tin bạn cũng sẽ hạnh phúc, Hoadatrencat ạ. Hãy bước về phía trước vì Life is so beautiful !!!
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang quá khứ ra làm khổ hiện tại.
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang quá khứ ra làm khổ hiện tại.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ giống chị này & cũng hem muốn gặp lại ex hay có gì đó liên quan đến ex ..như thế nhẹ nhõm hơn
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ giống chị này & cũng hem muốn gặp lại ex hay có gì đó liên quan đến ex ..như thế nhẹ nhõm hơn
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quá khứ. Nhưng người ta đâu thể sống cả đời cho quá khứ. Hiện tại đang hiện diện và là nền tảng của tương lai. Nhưng ngày mai, hiện tại của hôm nay đã trở thành quá khứ. Ai nói trước được điều gì...
    Cái hiện tại là cái có thể nắm bắt được, sao ko biết cách giữ lấy. Cứ mải miết quay lại đằng sau để rồi đào xới quá khứ, để trách móc bản thân và làm đau khổ người đã yêu bạn hết lòng...
    Cái gì đã qua hãy để nó qua. Hãy để mọi chuyện ở lại đúng vị trí của thời gian...Đừng cố níu kéo quá khứ và chạy trốn hiện tại.
    Hãy nhìn về phía trước. Đừng nhìn lại phía sau nữa, bạn nhé!
    Hạnh phúc đang chờ bạn!

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quá khứ. Nhưng người ta đâu thể sống cả đời cho quá khứ. Hiện tại đang hiện diện và là nền tảng của tương lai. Nhưng ngày mai, hiện tại của hôm nay đã trở thành quá khứ. Ai nói trước được điều gì...
    Cái hiện tại là cái có thể nắm bắt được, sao ko biết cách giữ lấy. Cứ mải miết quay lại đằng sau để rồi đào xới quá khứ, để trách móc bản thân và làm đau khổ người đã yêu bạn hết lòng...
    Cái gì đã qua hãy để nó qua. Hãy để mọi chuyện ở lại đúng vị trí của thời gian...Đừng cố níu kéo quá khứ và chạy trốn hiện tại.
    Hãy nhìn về phía trước. Đừng nhìn lại phía sau nữa, bạn nhé!
    Hạnh phúc đang chờ bạn!

  8. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    " Anh nghĩ con người cần ngày hay đêm? "
    Reply " Cả hai, em ạ "
    " Nếu như người đó không nhìn được thì sẽ cần ngày hay đêm? "
    Reply " Vẫn là cả hai, vì có thể người đó không cảm nhận được sáng tối, nhưng người đó sẽ hiều và cần phải hiểu rằng NGÀY-ĐÊM là qui luật của thế giới, những người thân yêu của người ấy vẫn cần đến. "
    * * * * Bình yên là những gì em đang cảm thấy.
    Nhưng có phải bình yên là tên gọi khác của giông tố?
    Khi có những cảm xúc mà em đã không ngờ tớ .....
    Có điều gì đó cứ đến, cứ trôi, cứ đi.... như thời gian tự nhiên vậy...
  9. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    " Anh nghĩ con người cần ngày hay đêm? "
    Reply " Cả hai, em ạ "
    " Nếu như người đó không nhìn được thì sẽ cần ngày hay đêm? "
    Reply " Vẫn là cả hai, vì có thể người đó không cảm nhận được sáng tối, nhưng người đó sẽ hiều và cần phải hiểu rằng NGÀY-ĐÊM là qui luật của thế giới, những người thân yêu của người ấy vẫn cần đến. "
    * * * * Bình yên là những gì em đang cảm thấy.
    Nhưng có phải bình yên là tên gọi khác của giông tố?
    Khi có những cảm xúc mà em đã không ngờ tớ .....
    Có điều gì đó cứ đến, cứ trôi, cứ đi.... như thời gian tự nhiên vậy...
  10. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    * * * * Em muốn nói thật nhiều , những gì em đang cảm thấy về anh, về em, về thời gian, về ảo ảnh " giấc mơ đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm "
    Bài hát buồn vui xen lẫn.
    Tự dặn mình không được, nhưng giấc mơ sao cứ gần mãi quanh đây.
    " Em thấy không tất cả đã qua rồi, theo tiếng thở của thời gian thật khẽ...... "

Chia sẻ trang này