1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    * * * * Em muốn nói thật nhiều , những gì em đang cảm thấy về anh, về em, về thời gian, về ảo ảnh " giấc mơ đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm "
    Bài hát buồn vui xen lẫn.
    Tự dặn mình không được, nhưng giấc mơ sao cứ gần mãi quanh đây.
    " Em thấy không tất cả đã qua rồi, theo tiếng thở của thời gian thật khẽ...... "
  2. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    cảm động qúa! Nếu là em, em sẽ hok bao h hối hận về những gì mình đã làm, dù bây h có thế nào đi chăng nữa...vì đó là tình cảm chân thành của mình mà...có fải mình là loại hư hỏng đâu mà fải xấu hổ với lương tâm
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    cảm động qúa! Nếu là em, em sẽ hok bao h hối hận về những gì mình đã làm, dù bây h có thế nào đi chăng nữa...vì đó là tình cảm chân thành của mình mà...có fải mình là loại hư hỏng đâu mà fải xấu hổ với lương tâm
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy nói.
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy nói.
  6. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nó bước về phía chiếc bàn còn trống, đẩy tất cả ghế ra xa, chỉ để lại một chiếc cho mình.
    Ngồi lặng lẽ một mình trong quán.
    Nó đã chọn góc khuất nhất rồi, thế mà vẫn phải nhìn thấy một đôi ******** tứ bên nhau.
    Gió từ hồ thổi vào mát rượi.
    Nó cười thầm khi tự nhìn thấy mình trống rỗng ngồi trước màn hình laptop.
    Chờ đợi điều gì đây? Một dòng offline hay một cái Buzz?
    invisible là thói quen đã 2 năm nay rồi.
    Mở lại một file text Date Modified 2005
    Có quá nhiều cảm xúc với một trái tim nhỏ bé như thế.
    ..............
    Phone reo, nó nhìn " My love is calling " một lúc rồi mới nhấc.
    Anh à, em đang đi cafe với bạn, lát nữa về em gọi nhé, bạn cũ thôi, lâu ngày không gặp nên nhiều chuyện để nói, vui lắm anh ạ.....
    Tiếng cười của nó tắt ngay khi End call.
    Hình như khuya lắm rồi, nó đã ngồi từ lúc mới chập choạng tối.
    Ngồi một mình, từ đầu đến cuối.
    * * * * It''s okay to hurt
    and it''s okay to cry
  7. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nó bước về phía chiếc bàn còn trống, đẩy tất cả ghế ra xa, chỉ để lại một chiếc cho mình.
    Ngồi lặng lẽ một mình trong quán.
    Nó đã chọn góc khuất nhất rồi, thế mà vẫn phải nhìn thấy một đôi ******** tứ bên nhau.
    Gió từ hồ thổi vào mát rượi.
    Nó cười thầm khi tự nhìn thấy mình trống rỗng ngồi trước màn hình laptop.
    Chờ đợi điều gì đây? Một dòng offline hay một cái Buzz?
    invisible là thói quen đã 2 năm nay rồi.
    Mở lại một file text Date Modified 2005
    Có quá nhiều cảm xúc với một trái tim nhỏ bé như thế.
    ..............
    Phone reo, nó nhìn " My love is calling " một lúc rồi mới nhấc.
    Anh à, em đang đi cafe với bạn, lát nữa về em gọi nhé, bạn cũ thôi, lâu ngày không gặp nên nhiều chuyện để nói, vui lắm anh ạ.....
    Tiếng cười của nó tắt ngay khi End call.
    Hình như khuya lắm rồi, nó đã ngồi từ lúc mới chập choạng tối.
    Ngồi một mình, từ đầu đến cuối.
    * * * * It''s okay to hurt
    and it''s okay to cry
  8. easter_lily

    easter_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ! Đó là một phần trong cuộc đời chúng ta mà đến khi nhắm mắt lìa đời, tất cả chúng ta có sẽ là "quá khứ".
    Mình hiểu tâm trạng của bạn, hiểu cảm giác của bạn. Nhưng bạn ạ, quá khứ đã qua rồi. Hiện tại hôm nay cũng sẽ là quá khứ của ngày mai. Hãy làm tất cả những gì có thể để đến ngày mai, khi bạn nhìn lại hôm nay ko phải ân hận.
    Người đàn ông đang ở bên bạn, theo cảm nhận của mình, đó là một người đàn ông tốt và yêu bạn chân thành. Chỉ là cảm nhận của mình thôi :) Và nếu bạn cũng thật lòng yêu thương người ấy, hãy dành cho anh ấy thật nhiều bình yên, hạnh phúc.
    Mình xin lỗi vì mình cũng đang tâm trạng nên có thể nói linh tinh. Chỉ xin được chia sẻ với bạn, thật nhiều, thật nhiều.
    Hãy sống hết mình, hãy yêu người mình yêu bằng cả trái tim mình. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn :)
  9. easter_lily

    easter_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ! Đó là một phần trong cuộc đời chúng ta mà đến khi nhắm mắt lìa đời, tất cả chúng ta có sẽ là "quá khứ".
    Mình hiểu tâm trạng của bạn, hiểu cảm giác của bạn. Nhưng bạn ạ, quá khứ đã qua rồi. Hiện tại hôm nay cũng sẽ là quá khứ của ngày mai. Hãy làm tất cả những gì có thể để đến ngày mai, khi bạn nhìn lại hôm nay ko phải ân hận.
    Người đàn ông đang ở bên bạn, theo cảm nhận của mình, đó là một người đàn ông tốt và yêu bạn chân thành. Chỉ là cảm nhận của mình thôi :) Và nếu bạn cũng thật lòng yêu thương người ấy, hãy dành cho anh ấy thật nhiều bình yên, hạnh phúc.
    Mình xin lỗi vì mình cũng đang tâm trạng nên có thể nói linh tinh. Chỉ xin được chia sẻ với bạn, thật nhiều, thật nhiều.
    Hãy sống hết mình, hãy yêu người mình yêu bằng cả trái tim mình. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn :)
  10. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Quá khứ là lịch sử...Tương lai là giấc mơ."
    Những gì đã qua thì đã qua rồi chị ạ,ko thể hối tiếc là lấy lại được.Nếu có chút hối tiếc hãy cố gắng cho hiện tại và tương lai.

Chia sẻ trang này