1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ , rồi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downandup, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Quá khứ là lịch sử...Tương lai là giấc mơ."
    Những gì đã qua thì đã qua rồi chị ạ,ko thể hối tiếc là lấy lại được.Nếu có chút hối tiếc hãy cố gắng cho hiện tại và tương lai.
  2. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua, bất ngờ hơn em vẫn tưởng. Em tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng anh có hạnh phúc không. rồi lại không dám tin vào cảm nhận của mình, em đã nghĩ anh không hề hạnh phúc. Nhưng rồi sao ....?
    Quá khứ của ngày ấy đã qua rồi, liệu chúng mình có thể bắt đầu một cái mới.
    Em đã từng hứa với anh hai điều, thật buồn cười là chúng lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.
    Một là " Dù sau này hai đứa có chia tay, nhưng vẫn sẽ cho nhau một cơ hội làm lại "
    và lời hứa thứ hai, lời hứa của danh dự tổn thương.
    Em ngồi đây, một mình, khi những thành kiến với chính mình không còn nhiều, khi cảm nhận tình yêu mới đến.
    Nhưng em vẫn ngồi đây. Vẫn một mình.
    * * * * Sóng biển mát rượi anh ạ.
    Nhưng sóng nào cũng phải xô vào bờ.
    Anh có phải là bờ dành cho em?
  3. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua, bất ngờ hơn em vẫn tưởng. Em tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng anh có hạnh phúc không. rồi lại không dám tin vào cảm nhận của mình, em đã nghĩ anh không hề hạnh phúc. Nhưng rồi sao ....?
    Quá khứ của ngày ấy đã qua rồi, liệu chúng mình có thể bắt đầu một cái mới.
    Em đã từng hứa với anh hai điều, thật buồn cười là chúng lại hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.
    Một là " Dù sau này hai đứa có chia tay, nhưng vẫn sẽ cho nhau một cơ hội làm lại "
    và lời hứa thứ hai, lời hứa của danh dự tổn thương.
    Em ngồi đây, một mình, khi những thành kiến với chính mình không còn nhiều, khi cảm nhận tình yêu mới đến.
    Nhưng em vẫn ngồi đây. Vẫn một mình.
    * * * * Sóng biển mát rượi anh ạ.
    Nhưng sóng nào cũng phải xô vào bờ.
    Anh có phải là bờ dành cho em?
  4. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm qua rồi. Tình yêu đó cũng qua rồi. Tôi đã có một người mới. Không ngờ! Nhẹ nhàng lắm!
    Những cảm xúc cũ dường như xa lạ với chính mình. Câu hỏi cũ đã không còn làm tôi bận tâm.

    Gửi đến anh, người sẽ chẳng hề biết có một topic Quá khứ của vợ mình: Em rất hạnh phúc.

Chia sẻ trang này