1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ và hiện tại hãy giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongtinhY, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongtinhY

    khongtinhY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và hiện tại hãy giúp em với

    Hồi còn học phổ thông em có yêu một cáo nhưng vì lý do rất vớ vẩn ma chia tay nhau, tư đó đến nay cung đã đến 12 năm rồi cáo đó cung đã đi lấy chồng. Còn em em cung da qua thêm vài mối tinh nhưng cứ luc nao em cung nghĩ đến cáo đó, chính vì vậy mà em mang tiếng la cả thèm chóng chán.
    Rồi cái gi đến cũng đến, em yêu 1 cáo và có tam sự thật với cáo đó mọi chuyện nhưng sự đời khong như mình mong muốn cáo đó nghe xong noi với em là anh hay chon tương lai là em hay anh chon quá khứ với hình bóng cua cao kia thi chúng em chia tay và cho em suy nghi trong 1 tuần.
    Vây mong các bác cho em những lời khuyên vơi a.
    dù rằng em biết quá khứ thi không bao giờ trở lại được nhưng ma giữ chút kỷ niệm khong đuợc hay sao.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái dại của bác là thật thà, lôi hết ruột gan phèo phổi ra
    Bác quên hẳn cáo kia đi. 12 năm rồi, cáo kia có chồng rồi, nhớ nhung làm gì nữa?
  3. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên nhớ ở một mức độ nào đó thôi, không nên tơ tưởng. Người ta đã hạnh phúc rồi bạn ah, cái bạn cần là lo cho tương lai của mình. Con gái khi nào cũng muốn con trai thật thà kể cho mình chuyện quá khứ, thế mà khi con trai mình kể thật thì lại ... lắm điều rắc rối. Chúc bạn có chọn lựa sáng suốt và hạnh phúc
  4. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thik 1 cô bạn từ hồi cấp2 . Phải nói là quý bạn này nhất ( hơn cả GF của mình bây giờ cơ) . Nhưng dẫu sao cũng đã là QK . Chúng mình coi nhau là bạn và mình rất trân trọng điều đó .Đôi khi nghĩ lại thì chả sao. Chỉ coi đó là 1 kỷ niệm đẹp .Thế thôi !
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái củachủ topic đưa ra giải pháp cũng chưa thật hoàn hảo lắm. Cách hay nhất là làm cho chủ topic cảm thấy cần và muốn gắn bó với cô ấy - người của hiện tại và tương lai. Còn quá khứ - tôn trọng rằng đó là 1 phần của chủ topic, nhưng chỉ là kỷ niệm đẹp.
    Mà nói thật ko hẳn là bạn chủ topic yêu quá khứ hơn hiện tại đâu, có thể là do hiện tại chưa gây ấn tượng và tình cảm đủ mạnh như quá khứ. Hoặc đơn thuần quá khứ là kỷ niệm đẹp như kiểu ký ức về tuổi thơ trong sáng đáng yêu đi theo cuộc đời mỗi người vậy. Giờ mà cho chủ topic gặp lại bạn gái xưa cũng chẳng thể có lại được tình cảm như quá khứ giữa 2 người, nhưng ký ức đẹp thì vẫn là ký ức đẹp. Yêu và nhớ về ký ức đẹp ko phải tội lỗi, vì nó là 1 phần đáng yêu trong cuộc sống của mình cơ mà, giống như giở quyển album ra xem lại ảnh ngày xưa thôi mà. Xem xong gấp vào cất đi, thế thôi, chứ đừng đem ảnh đó ra ngày ngày ngồi ngắm mà ảnh hưởng đến hiện tại như bạn chủ topic.
    Nói thật tớ thấy zai của chủ topic này ko giống là còn tình cảm yêu đương với bạn gái cũ đâu, mà hình như chỉ là yêu đương nhung nhớ cái quãng thời gian xa xưa ấy, nhớ những cảm xúc bản thân được trải qua mà từ đó đến giờ chưa thấy cảm xúc nào hay ho bằng . Có vẻ cái bạn đang yêu ko phải là nàng của quá khứ, cũng chẳng phải nàng hiện tại mà là chính bản thân bạn đấy.
    Đời nó cũng có luật nhân - quả bạn ạ. Đừng đổ tội cho cô gái trong quá khứ còn gây thương nhớ làm hiện tại bạn chưa quên được cô ấy để yêu ai ra hồn, hay cô gái của hiện tại ko làm bạn cảm thấy nhiều cảm xúc như quá khứ. Trong tình yêu cố mà tìm cho đúng người phù hợp, rồi thử 1 lần yêu bản thân ít hơn và yêu người ta nhiều hơn xem sao đi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 09/01/2008
  6. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con gái rất phức tạp bác ah
    Bi h quan trọng là bác cần xem lại tình cảm và cách cư xử của bác
    _ Tình cảm: Bác có yêu gf mới này của bác ko? Tình cảm của bác đối với gf cũ là như thế nào? Khi xác định được rồi thì đến bước thứ 2
    _Cách cư xử: Nếu bác còn yêu gf cũ thì chia tay ngay gf mới này, ko có gì để bàn cãi ở đây cả. Nhưng bác phải biết 1 điều rằng gf cũ bi h đang có chồng, người ta liệu còn tình cảm dành cho bác ko? hay người ta còn đang hạnh phúc, bác định làm gì? bác định âm thầm dõi theo hạnh phúc của người ta hay là đi phá tan hạnh phúc của họ???
    Nếu bác yêu gf mới này thì bác phaỉ làm cho gf mới an tâm. An tâm vì bi h bác chỉ nghĩ đến một mình gf mới này thôi, rằng tình cảm bác dành bi h cho gf mới này thôi ... còn gf cũ thì hãy coi là quá khứ, là người bạn tốt. Bác nên giới thiệu họ với nhau như bạn bè, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Dần dần, mọi chuyện sẽ ổn cả.
    Chúc bác có những lựa chọn sáng suốt
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    pt đâu ra đấy
    giống mình, tìm mãi chả thấy cái res nào nấu cháo lòng ngon như bà nấu
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bác này jống e quá,ngày đầu nhớ mỗi người yêu đầu...còn lại vui vui một thời jan thôi.Chỉ bác cách này nhá,bác gặp người bác nhớ đi,bác sẽ hok còn nhớ nữa và chấp nhận hiện tại thôi. ( Cái này là bác fải tốt hơn rất nhiều sau 12 năm, còn nếu hok thế thì đừng thử )
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn này . Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ . Gặp nhau chỉ làm mất đi những hình ảnh đẹp trước đây thôi
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    bác không nói có ai bảo bác câm đâu .
    khổ quá
    bác yêu em bây h thật lòng thì nói với người ta 1 câu , anh xác định bây h và tương lai với em
    thế thôi và khoá miệng lại .

Chia sẻ trang này