1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ và hiện tại hãy giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongtinhY, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em không thích cách xử sự của bạn gái bác. Không thể bắt người ta như thế được. Như thế chỉ chứng tỏ là chị ý không tin bác.
  2. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nguời bạn trai của em nếu mà có mối tình nào cũ mà thành thật như anh chắc em mừng lắm.
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái bác đấy đã làm cái gì để chị í tin nào.
    Tin nhiều thì sẽ đau nhiều thôi, Chị í làm vậy cũng chỉ là 1 cách để tự vệ thôi. Nếu cứ như người ta nói "yêu thì phải tin tưởng 100%", và chị í tin tưởng a ấy 100%, thì nhỡ có ngày, yêu nhau 2, 3 năm rồi, a chủ topic quay ra bảo chị í "Anh vẫn luôn để 1 chỗ trong tim a để chờ chị í (người yêu cũ của a ta) quay về...", bạn nghĩ chị người yêu hiện tại sẽ cảm thấy thế nào đây.
    Nói chung, yêu thì nói là yêu, không yêu hay vẫn còn vương vấn đến 1 người khác (và biết là không thể dứt được) thì nên nói thẳng thắn với nhau - Vì chắc chắn sẽ chẳng bao h 1 người chấp nhận người mình yêu nghĩ đến người khác ngoài mình cả. Hơn nữa, sau này, sẽ chẳng ai phải đau khổ cả, chẳng ai phải bất đắc dĩ trở thành 1 kẻ vô duyên và thừa thãi cả.
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Hm kể hết tất cả chuyện ngày xưa cho bạn gái nghe , cảm giác thấy đau lòng lắm .Nhất là mình cảm thấy mình ko đc anh ấy nhớ chị kia .Hãy để quá khứ rơi vào quên lãng
    Mến
  5. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Yêu - chia tay - yêu một người khác... Chuyện này xảy ra hàng ngày mà. Hè hè.
    "Thành thật là tốt... nhưng đừng thành thật quá mà hóa dại". Phải biết cân nhắc chuyện gì nên nói và chuyện gì sống để bụng chết mang theo. Mặc dù cảm giác dấu người mình yêu rất khó chịu, nhưng nếu nói ra mà không nghĩ đến hậu quả là một sai lầm. Tình yêu vốn ích kỷ, cho dù là cả đàn ông hay đàn bà chẳng ai muốn mình là người đến sau, mình chỉ là kẻ thay thế... Lúc vui thì chuyện gì cũng ok, cũng bỏ qua... lúc nóng giận bắt đầu lục những chuyện cũ lôi ra so sánh, dằn vặt.
    Quá khứ đã ở sau lưng rồi, mình đang sống vì hiện tại... Người mình yêu đang ở bên cạnh mình, đang trong vòng tay mình và đang rất hạnh phúc... Đừng để tất cả biến mất vì một bóng ma không hình dạng của ký ức.
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Tìm đc con trai như bác bây giờ hiếm đấy
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế anh không thế ah ?

Chia sẻ trang này