1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ và người tôi yêu thương!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi bongkhocnhe, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ôi quá khứ và người tôi yêu thương,có phải là sai lầm khi nói những gì mình nghĩ ra không!Tôi không bao giờ nghĩ đây là tâm sự cũng chưa bao giờ nghĩ đây là nỗi khổ của riêng cá nhân mình!Có bao giờ bạn khẳng định rằng mình không hề vấp ngã trước khó khăn của cuộc sống,trước đau khổ của sự lừa dối,trước mất mát lớn của thứ hy vọng mà bạn nghĩ nó là tất cả,đó là tình yêu chưa,tôi dám chắc là bạn sẽ ko bao giờ nói được từ:"chưa có" đó,bởi bạn cũng là con người,cũng sinh ra và lớn lên,có tình cảm và quan trọng hơn cả bạn cũng có 1 trái tim!Bởi vì bạn cũng giống tôi thôi,có 1 trái tim biết yêu thương!
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đến với AFFC là chỉ để được tâm sự,tôi đến đây bởi tôi cảm nhận sự đồng cảm và yêu thương giữa những con người nơi đây!
  2. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Lấy tư cách của 1 Fan Arsenal nói chuyện với anh Nonhon 1 chút nhỉ!
    Vâng anh có thể nói chuyện của em vớ vẩn,cũng như anh nói với 1 người nào đó(cái này tự anh biết)rằng em là 1 con nhóc có tình cảm lung tung!1 cái gì đó hơi thất vọng về anh,thế mà đã có lúc trong suy nghĩ của em anh là 1 anh trai cơ đấy!Con người mà anh ai cũng có tình cảm cả,có thể anh nói em vớ vẩn,ừ thì cứ cho là như thế đi,nhưng đừng bao giờ động đến ai ở box Arsenal này!Thử nghĩ mà coi anh đã được vớ vẩn như họ chưa,thật sự anh làm em quá buồn và thất vọng.Thử lấy cái gương soi lại mình và anh hãy ngồi nhớ lại xem anh đã từng vớ vẩn như em lần nào chưa nhỉ?Một câu hỏi lớn đó!
    Chị Owen à,đôi khi con người ta cần nhớ lại quá khứ để sống tốt hơn!Em post bài này không có nghĩa là em còn vương vấn,em chỉ muốn nhìn lại nó để mình có thể ngẩng cao đầu hơn thôi.Quá khứ thường đau lòng nhưng tất cả đều là thật,phải chấp nhận và vươn lên!Có 1 điều em muốn nói với chị là Tình yêu nó luôn luôn thật và chỉ đến có 1 lần duy nhất thôi!Cảm xúc đã qua nhưng tất cả không tồn tại!
  3. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    To Nonhon : Đấy ! Ông anh đã thấy là mình phát biểu quá vớ vỉn không ? Người ta nghe chả thấy ra sao cả ...
    To Reyes : Hic , chị nói chưa đúng đâu ! Không phải Tình yêu chỉ đến một lần duy nhất !!! Mà Tình yêu chỉ nên có một - duy nhất trong một thời điểm Còn khi mà tình yêu đặt nhầm chỗ thì phải có quyền sửa đổi chứ !!! Dù rằng đôi khi quá khứ quay lại làm ta cảm thấy vấn vương .... Mà xét một cách toàn diện Chị đã chọn AFFC là ngôi nhà của mình thực sự là quyết định đúng đắn nhất ! Hãy để quá khứ qua đi và đón chờ tương lai tươi sáng đầy ắp tiếng cười ở ngôi nhà chung của chúng ta - AFFC Dù gì thì ít ra ở đây cũng có hơn một người tin tưởng và bảo vệ chị hè hè hè ....
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko ai học hết được chữ ngờ ! phải ko chị ? nhưng ngờ ai thì ngờ chứ chẳng ngờ đến nonhon chị nhỉ ! uh chắc tại tính hay tin người quá đấy mà chị ! việc gì mà phải suy nghĩ , việc gì mà phải bận tâm chị nhỉ ! cả hai chị em mình đã nói như thế rồi mà phải ko chị ? hơi đâu mà để tâm đến những cái vô nghĩa kia chứ chị nhỉ , cứ cho là mình đã 1 lần chọn lầm người để rồi sẽ ko có lần thứ hai nữa ! nhưng mà chị ơi , 1lần sai này của chị bằng cả 3 lần sai đấy chị ơi ! kể ra thì cũng đau thật đấy chị nhỉ nhưng mà chẳng phải chúng ta là những người như ai kia đó tưởng phải ko nào ? !!! chị mạnh mẽ lắm , những chuyện vừa xảy ra đó cũng chẳng là cái gì cả , cùng lắm thì chẳng qua cũng là vướng bận vớ vẩn thôi ! chẳng đáng để ý . Chị ơi văn của em thì dốt lại ko biết cách diễn đạt nên có viết đến mấy thì cũng chẳng được như anh nonhon viết vừa ngắn , vừa súc tích lại vừa đau đâu chị ạ ! cũng chị tại tuổi đời em vừa thấp , học vấn thì lại chẳng ra đâu vào đâu , bằng được 1/10 của anh nonhon tuổi tất nhiên là cao hơn em ( tuổi ít nhưng lại rất hiểu sự đời !), học vấn thì tất nhiên là phải giỏi rồi !( vừa tốt nghiệp trường đại học bách khoa mà ) rồi lại cực am hiểu về bóng đá nữa chứ !phải ko hả chị ? chị ơi ! thực ra thì LFC cũng ko quá tệ như chị nói đâu ! những người ở đó thật ra đều rất có tài nhưng chỉ vì ở đó ko có được sự đoàn kết của AFFC nên mới ra thế này thôi chị ạ ! cứ đọc mà xem , các bài ở đó chất lượng rất tuyệt đấy chứ ! công nhận ko ?
    To: nonhon : viết cái này em cũng xác định là cũng chẳng còn gì tốt đẹp để mà còn quan hệ với LFC rồi ! nhưng kể ra thì cũng tiếc đấy anh Hưng a`! cũng chẳng ngờ được có ngày mọi chuyện lại trở nên như thế này anh nhỉ ! 1 bài học nhớ lâu đấy chứ !
    To chị bôngkhocnhe : em viết thế này thể nào cũng lại có người bảo là chẳng qua em là em chị nên mới thế nhưng ko phải đâu chị ơi ! ở đay , em có thể khẳng định rằng đây là do 1 người bạn bất bình thôi chị ạ ( tất nhiên rồi ! ko lại bảo là bênh !)
    To LFC : người nào cũng phải có lúc sai lầm , ai cũng có lúc tốt lúc xấu và có những người ở LFC vẫn rất tốt mà ! phải ko hả các anh chị ! vẫn có những người ở đó em rất quý trọng mà !
  5. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ông gọi ai là một lũ...một lũ gì....cái thằng củ chuối ăn nói không biết uốn lưỡi.
    Ông có biết câu " không biết dựa cột mà nghe "không?...ông biết đã có nhưng chuyện gì xảy ra mà dám vơ đũa cả nắm...tôi xin giải thích một số chuyện....chuyện của Bống đã qua..nó cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua, mặc dù cũng đã làm ai đó có thoáng chút rùng mình vì hơi lạnh,nhưng cũng chẳng đủ để vấn vương.Chuyện của Bống mà tôi biết là câu chuyện rất cảm động,một chút gì đó lãng mạng và trong sáng.Tôi không trách những tình cảm của Bống,vì yêu và được yêu đều là hạnh phúc,mỗi lần vấp ngã đứng dậy là một lần trưởng thành hơn.
    Hạnh phúc trong mỗi người được định nghĩa khác nhau, vì thế,đừng có áp đặt thế nào là hạnh phúc cho người khác
    ........................................................................................
    To @Bongkhocnhe: chắc tại bên kia không có đất dành cho tâm sự tâm sọt mới sang đây, khổ thân quá, nhưng mà cũng đáng đời lắm... ác giả ác báo mà... ha ha ha
    .......................................................................................
    ông nghĩ ai cũng tầm thường như ông đấy hả.....ai mướn ông thưong hại người khác....nếu ông bản lĩnh hơn người, thì chưa chắc ông đã có được cái quyền ban lòng thương hại..mà ông thì có cái tài năng quái gì chứ....ngoài cái nhìn thiển cận và một lòng yêu thương con người vô bờ bến nhưng đặt sai chỗ
  6. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện xin hỏi luôn mấy thành viên của LFC.
    Lối đá hiện nay của L cuốn hút ở điểm nào,tôi thật sự không hiểu nên hỏi, không có ý động chạm đâu,vì ngày xưa cũng không chú ý đến lối đá của L cho lắm.
    tôi không thích đội Liverpool, nhưng không ghét Fan của Liverpool. Tôi không ghét MU cho lắm nhưng ghét Fan của MU.hi`
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết lý do à , vào đây nhé !
    http://www.ttvnol.com/lfc/108286.ttvn
  8. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ấy Ấy ... Reyes làm gì mà nổi nóng lên như vậy ! Mình nghĩ là Nonhon không có ý như vậy đâu ! là một fan của Arsenal và cũng là bạn của Nonhon tuy thời gian không lâu nhưng mình nghĩ là Nonhon không có ý như vậy ! có chăng chỉ là muốn cho Reyes quên đi chuyện cũ mà thôi ! Nonhon chưa đến mức như vậy đâu !
    Chúc bạn luôn vui vẻ !
  9. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chết thật em có nói gì đâu ạ.Quả thật cũng chả biết nói thế nào,thường thì bản chất người ta thế,nói thế nào cũng thế thôi anh ạ!Chưa bao giờ em dám nghĩ xấu về anh ý,ngay cả khi em nhận ra rằng những gì anh nói về em với 1 người khác cũng chẳng ra sao cả!Nhưng bây giờ với em vấn đề đó không đáng để quan tâm ạ!Em có nhiều chuyện đáng để làm hơn những chuyện như vậy!
    Mà hình như anh là bạn thân của anh Hưng và cũng chính là anh Kidgunner đúng ko nhỉ?
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0

    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 11/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này