1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ và người tôi yêu thương!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi bongkhocnhe, 02/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Em gái cha này là ai thế ? Tự nhiên chửi "thằng khốn" mà chả biết chửi thằng nào ... Làm ơn nói hộ rõ cái ông yakura gì gì ơi ... em giá ông là ai ? Reyes hay Owen
    Bực cả mình ...
  2. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh trai của cô bé xinh đẹp nhất box Arsenal rồi ,thế ông nghĩ tui chửi ai hả !??Tôi thì tất nhiên không phải rồi ,box Ars thì là bạn của em gái tui vậy tui biết chửi ai bây giờ nhỉ !??
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    u này post bài làm cứ như đánh đố người khác vậy..
    tôi phân tích nghe chơi nhé :
    nếu đọc kỹ sẽ hiểu như sau:
    silver_gun : em gái cha này là ai vậy??
    yakura: cô bé xinh đẹp nhất box (reyes)
    silver_gun: tự nhiên chử thằng khốn nào.. ??
    yakura: ko phải tôi, và ko phải mem box ARS !
    còn đọc lướt qua:
    Silver_gun: em gái cha này là ai?? tự nhiên chửi thằng khốn nào vậy ??
    yakura: anh trai của cô bé xinh đẹp nhất box Arsenal !! -> me
    đùa vui một chút thế thôi nhé.. ko nên tranh luận nữa cứ để Reyes bày tỏ tâm sự của mình.
  4. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể thẳng thắn nhận xét và phê phán về một con người, một cá nhân nhưng chỉ xin đừng đem LFC của chúng tôi ra mà bàn tán. Bởi xét cho cùng chúng tôi cũng là một tập thể như các bạn, cũng có những con người tốt và không tốt... và chí ít một điều là chúng tôi cũng chưa một lần động chạm gì đến AFFC của các bạn.
    63 bài viết, trong đó có 5 đến 6 bài là những tâm sự, 1/3 là bàn tán nói chuyện, 1/3 là lời khuyên, còn lại là.... ......... ..... Các bạn đã thực sự là hiểu và thông cảm đối với tác giả, hay đôi khi tình cảm không thể nói ra thành lời. Thiết nghĩ mọi người nên để tác giả tiếp tục giải bày tâm sự vì topic này sống và tồn tại vì điều đó chứ không phải vì một bài viết của nonhon mà tốn đến tận mấy trang giấy. Comaydieu hiểu nhất điều này đúng không?
    chấm hết tại đây nhé.
    Được LiverpoolFCFansClub sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 13/06/2004
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bên LFC chỉ toàn những người ra mặt khuyên bảo giảng giải lý thuyết suông ... Như thế thì ai mà dám bày tỏ tâm sự chứ nhỉ, vì biết là có bày tỏ cũng chỉ đến thế, không những không vơi đi chút sầu mà còn thấy nặng nề hơn ...
    THiết nghĩ ông anh nonhon nên tự xem lại mình xem đã làm những gì mà để một thành viên vốn của LFC phải ra đi, sang bên này tìm kiếm một niềm tin, một sự chia sẻ thật sự từ những fan AFFC ... Cái đó là một câu hỏi khó trả lời đấy !!! Mong các vị LFC về suy nghĩ cho thấu đáo nhé ... Nên nhớ các box lập ra không chỉ là nơi thể hiện tình yêu với CLB mà còn là nơi chia sẻ giữa các thành viên một nhà ... hè hè hè , cái này có lẽ LFC không bằng AFFC nhỉ Anh em AFFC thấy có phải không nhờ?
    [/quote]
    Mới mấy ngày không đảo qua đây mà đã thế này.
    Thế này, chuyện của các bạn, cá nhân các bạn tôi không biết.
    Khi thấy topic này của Bống, tôi tưởng em ý chỉ là post để muốn vơi bớt đi nỗi buồn. Sau mới hiểu là em ý cũng là chốn quen thân của mọi người. Không ý kiến gì nữa cả.
    Thế rồi thì bắt đầu bới móc nhau.
    Trước tiên, tôi xin nói về tinh thần đoàn kết LFC. Tôi ở đây đã hơn hai năm rồi, chứng kiến AFFC của các bạn lớn mạnh như thế nào, đã sụp đổ và cãi vã nhau như thế nào - và hãy lục tìm những bài viết về sự sụp đổ đó, tôi đã sang đây chia sẻ và động viên cùng các bạn. Khi AFFC thành lập lại, lực lượng hùng hậu hơn, tôi cũng rất mừng. Một loạt những cái nick mới, những ngọn lửa mới, cháy lên vì đam mê của chính mình - giống như chúng tôi. Tại sao các bạn lại có thể nói về nhau với cái giọng điệu như thế được? Chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau, và mối quan hệ giữa mọi ng luôn tốt. Nói thật, box khác tôi không biết, còn giữa 4 box bóng đá Anh thì thành viên box tôi là mạnh nhất. Dĩ nhiên thời điểm này khá tệ, hầu hết những người có khả năng nhất đang dần gác bút vì nhiều lý do...
    Hầu hết các bạn còn trẻ, nói thẳng ra là trẻ con. Những bài viết tâm sự như thế, rồi các bạn chia sẻ, nhưng các bạn cũng đùa nữa đấy chứ. Tôi không hiểu thế nào là "lý thuyết suông" ở đây cả. Tôi đã cho Bống một vài lời khuyên - những điều tôi nghĩ là thiết thực cho em ấy. Tôi coi cô ấy như em mình, dành tình cảm cũng giống như với những người khác.
    Ở đâu cũng được, thành viên nào cũng được. Điều đó không quan trọng, tôi thấy một điều là các bạn có vẻ rất "hả hê" vì có một người mới gia nhập mà là từ một box khác. Tôi thấy chả vấn đề gì cả. Hợp ở đâu thì chơi, box tôi dẫu sao cũng có nhiều người lớn tuổi, bé hơn 83 là rất rất ít. Những người đã đi làm rồi, va chạm nhiều rồi thì quan điểm về tình cảm cũng khác. Không thể lấy điều đó cho rằng bên tôi là không ra gì! Các bạn đang "vô tình" nhận xét về chúng tôi không dựa trên nguyên tắc xây dựng gì cả, mà là đang bới lông tìm vết, mang tính chất nói xấu sau lưng nhiều hơn cả..
    Còn gì bức xúc thì cứ hỏi thẳng tôi đây này. Amore xin trả lời tất cả. Và cũng xin trả lời bác nào hỏi Liverpool đá thế mà cũng thích được, bác đang đi quá xa vấn đề rồi đấy...
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic thể hiện tình cảm mà, sao mọi người cứ nêu quan điểm này nọ box này box khác vào thế nhỉ? Có cần phải thế không?
    Chuyện của em Bống thì mọi người không biết có biết hết không, còn tôi thì chả biết gì cả, thế cho nên mọi người an ủi em ý tý nào thì an ủi, đừng có lôi chuyện khác vào đây.
    Bỏ đi những chuyện lối đá này lối đá nọ, chuyện box này box kia thế nào. Nghe ngứa tai lắm. Cái gì cũng phải vừa vừa một chút , đừng có hơi tý cũng lôi bóng đá vào đây. Một lần nữa xin mọi người để ý một chút post bài đúng chủ đề.
    Đây là diễn đàn của những người cùng sở thích, không có nghĩa là lúc nào cũng phải bóng đá với bóng đấm. Có gì thì mở riêng một cái topic ra, hơi một tý là bắt đầu tranh cãi, không tranh cãi thì cũng bới móc nhau. Thích bới móc thì PM , nhé .
    To Bống : Bống ơi em đừng buồn nhiều nghen, đời có phải có một thằng con trai đâu hả em? Sống mà chỉ biết có một người mà người đấy lại không xứng đáng với mình là em có lỗi với bản thân đấy. Nhớ Bông nhà chị không
  7. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mọi chuyện rắc rối như vậy,chán thật đấy!Chẳng biết giải thích thế nào đây!Em nói rồi em viết bài này không hẳn là tâm sự,cũng chẳng phải là kể lể gì hết cả,chỉ muốn rằng qua bài viết của em mọi người hãy nên biết giữ gìn tình cảm 1 chút thôi!
    Amore và nonhon thân mến ạ!Em hiểu được những gì mà chị hay anh viết!Amore biết không,ngay sau bài viết của em,bài thứ 2 là của chị,thật sự rất xúc động!
    Ơ kìa cái Bống đi đâu thế em!
    Một câu hỏi thật sự làm em xúc động,nói thật cho đến bây giờ em vẫn nhớ mãi cái câu đó,nó nhẹ nhàng và chỉ qua ttvn thôi nhưng em hiểu những gì mà chị viết!Em sẽ không cám ơn bởi em thấy thế là quá thừa,chị đã nói với em gì nhỉ,rằng cứng rắn lên,đừng buồn mãi như thế,sẽ chẳng làm được gì đâu(mặc dù cho đến bây giờ chị cũng chẳng biết chuyện gì đến với em).
    Anh nonhon ạ.sau những gì anh viết,em cũng chẳng biết mình có nên giận anh hay không,giá mà em có thể giận được thì chắc sẽ dễ dàng hơn,em chỉ cảm thấy 1 điều cực kì thất vọng,thế thôi anh ạ!Em cũng chả biết nói cái gì nữa ngoài 2 câu đó"thất vọng"!
    Zimu thân mến,cái con Bông ấy mà vẫn nhớ chứ,tại trông nó đẹp quá,mỗi tội là bà chị Zimu chả chịu chăm sóc gì cho nó cả thế,chỉ đi chơi thôi.................hi`hi`!
  8. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hì...em à...anh đã bảo em rồi..không cần quan tâm xem người khác nghĩ gì là tốt nhất..em thích và cảm thấy thoải mái thì cứ làm như mình muốn..khỏi phải lăn tăn....

    ................................................................................................
    Tôi không khoái Liverpool thì tôi nói ra.tôi thấy lối đá của Liverpool bi giờ kém thuyết phục và đẹp mắt thì tôi cũng nói ra.Nói ra không phải là để đả kích nhau mà để cùng nhau tranh luận thôi.
    tôi ít xem Liverpool đá, chỉ có thể tóm tắt lối đá của Liverpool thế này thôi.
    - Lật cánh đánh đầu
    - Phất bóng xa, tiền đạo to con đè người nhả bóng cho Owen
    - các quả phản công từ một đường chuyền xa chính xác của G, công nhận thằng này bấm chuẩn,chiêu phản công này cũng khá đẹp,ARS cũng hay có pha này, xuất phat nhiều từ V cho H.
    - Nhưng pha quẩy bóng của K bi giờ thì kém hiểu quả rồi, chẳng điên như hồi ở leed
    - đá số các cầu thủ của Liverpool không giữ được phong độ ổn định
    ........xem ít , chỉ rút ra được có vậy thôi..........ai khoái tranh luận..chuyển bài này sang chủ đề mới đi, cho LFC với AFFC vui vẻ tranh luận chút coi
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mọi người ngưng tranh luận về chuyện lối chơi và các fan Liver ! nếu cần mở thêm topic bình luận về lối chơi của các đội rồi tranh luận
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Reyes mà các bác cứ cãi nhau như thế này thì giúp được rì đây.Em chỉ biết nói thế này thôi Reyes ạ : Nếu quên được thì quên nó đi cho nhẹ người.Không phải chỉ có anh ý là tốt nhất đâu.Có khi sau chuyện này bác lại tìm được nguời khác tốt hơn thì sao?.Thế thôi nhé, em sẽ khóa topic này lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này