1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ và sự phát triển (đã có nhiều topic kiểu này tồn tại quá )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 28/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và sự phát triển (đã có nhiều topic kiểu này tồn tại quá )

    Thế giới đã bước vào ngưỡng cửa của nền văn minh nhưng không đồng đều, có người trên cao có người dưới thấp. Ta hay nói sự tiến bộ chung chung, ta cộng gộp của hàng triệu năm lịch sử lại và các kiến thức thành quả nhân loại cũng tích lũy qua cũng từng ấy năm, nhưng có một cái rất quan trọng và vô cùng quan trọng mà rất dể bị mất đi đó là cuộc sống và đạo làm người. Chúng ta sinh ra theo bản năng, con người sinh ra đã có đủ hình thù một con người nhưng còn nhân cách trí tuệ chỉ có khi có sự giáo dục. Cái này không thể bằng di truyền mà có. Do vậy lớp người mới chưa chắc đã thấu hiểu mọi điều hay mà lớp người trước có. Đó chính là sự dậm chân tại chổ và sự lặp lại theo vết mòn.
    Có người bảo giống như ông cha nghĩa là lạc hậu nên cần phải khác hết. Đây là suy nghĩ sai lầm, khác không có nghĩa là tốt hơn. Ông cha có cái hay và có cái dở, mà đôi lúc ông cha của ta thì dở nhưng của người khác lại là tuyệt vời. Ta cần phải hiểu một cách đúng đắn là : Đã có những người đi trước đã rất thành công trong một số lĩnh vực. Ví như kho tàng tục ngữ cao dao, các truyện ngụ ngôn, cổ tích, dân gian đó chứa đầy những kinh nghiệm quý báu về lối sống, cách đối nhân xử thế mà không bao giờ lạc hậu theo thời gian, hay thời đại nào, chế độ nào. Hiểu cha ông là hiểu như vậy chứ không phải chỉ hiểu chỉ những người sinh ra mình mới là cha ông. Chỉ khi nào ta thấu hiểu mọi thứ và kế thừa những gì tốt đẹp từ đó thì thực sự là có sự tiến bộ theo thời gian. Điều này là không thể có trong thực tế vì bao giờ cũng có sự hiểu không đầy đủ và lệch lạc, vả lại ngày xưa các phương tiện thông tin kém nên khả năng lưu truyền lại cũng kém.
    Trong cái cũ nó tiềm ẩn rất nhiều giá trị vô giá.
    Một ngôi nhà củ có thể nó rất nhỏ bé, quê mùa nhưng liệu một ngôi nhà xây pê tông có hơn nó mọi điều chăng? Ta không được có thái độ khinh miệt cái cũ. Ta phải học ở đó nhiều điều bổ ích và kế thừa chúng vào thời đại ngày nay.
    Chúng ta không rập khuôn hoàn toàn cái cũ nhưng chúng ta phải học cái tư tưởng chủ đạo quan trọng nhất mà cái cũ đạt được và phải duy trì nó.
    Ví dụ: Như cái nhà củ trên ta học nó cái gì? Đó là cấu trúc ngăn nắp, lôgic, sự chắc chắn, tiện lợi (cho sự sinh hoạt thời đó), hài hòa với môi trường.
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá, tớ chả biết nói gì hơn
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ và sự phát triển!
    Có quá khứ, tất nhiên sẽ có sự phát triển!
    Cái chính là phát triển ntn?
    bài của bạn dài wwa, lười đọc!
  4. ThaiKimCham

    ThaiKimCham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Spam tôpic kiểu này mà ko khoá níc xoá topic mới lạ
  5. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Rất hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này