1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qúa khứ vẫn còn ám ảnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThienNhaiCoc, 15/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Qúa khứ vẫn còn ám ảnh

    Một chủ đề củ nhưng vẫn là điều băn khoăn trong lòng đa số các bạn nam. Tình cờ đọc bài này nên muốn post lên cho mọi người cùng suy ngẫm

    Tình yêu - Lối sống
    Chủ Nhật, 14/12/2008, 15:50 (GMT+7)

    Khi quá khứ vẫn còn ám ảnh

    TTO - Tôi và cô ấy mới quen nhau mấy tháng nhưng giữa chúng tôi đã có tình cảm rất sâu đậm. Tôi rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi.

    Chính vì yêu tôi nên cô ấy đã tâm sự hết mọi chuyện với tôi. Và cô ấy đã nói ra bí mật khiến tôi hết sức buồn và đau lòng. Rằng trước đây cô ấy từng yêu một người và họ đã từng "quan hệ" với nhau. Điều này khiến tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi cảm tưởng như mình đã bị "cướp" đi một cái gì đấy.

    Liệu tôi có thể bỏ qua quá khứ của cô ấy hay không hay chúng tôi chia tay. Tôi rất khó nghĩ. (L.T.)

    - Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

    Bạn thân mến, câu chuyện của bạn không phải là hiếm trong cuộc sống hiện đại mà ?ochuyện ấy? đã trở nên thoáng hơn, phải không bạn? Rất nhiều chàng trai phân vân trước câu hỏi này và cũng rất nhiều cô gái phân vân rằng có nên nói với ?ongười đến sau? về chuyện đã qua hay không.

    Trước tiên tôi muốn bạn hãy thật bình tĩnh, lắng lòng lại để suy nghĩ về tình cảm của mình và cô ấy.

    Tuy chỉ mới mấy tháng nhưng có vẻ bạn đã dành rất nhiều tình cảm của mình cho cô ấy và ngược lại. Bạn đã yêu cô ấy ở điều gì? Cái gì ở cố ấy đã cuốn hút trái tim bạn, làm nó lỗi nhịp và rung rinh? Hãy nghĩ đến những điều đó vì nó sẽ giúp bạn có những quyết định chính xác hơn, đỡ sai lầm hơn.

    Bạn ạ, nếu cô ấy không nói cho bạn biết thì sao, bạn sẽ như thế nào nếu chuyện tình cảm này cứ phát triển rất tốt và giả sử hai bạn sẽ lấy nhau để rồi bạn phát hiện ra ?ođiều đó?. ?oSự lừa dối? như nhiều người vẫn thường gọi về điều ấy còn day dứt hơn nhiều lần trong đời sống vợ chồng sau này và ít nhất bạn chưa rơi vào trường hợp ấy.

    Cô ấy đã rất can đảm và tin tưởng ở bạn, ở tình cảm của bạn để nói cho bạn biết sự thật về một thời nông nổi, về những điều chưa chín chắn trước đây. Ai không có một thời vụng dại, bị cảm xúc lấn át và cô ấy liệu có ?otội lỗi? chăng khi trước đây cô ấy chưa hiểu được hậu quả của việc trao tất cả không phải là cách giữ một tình yêu. Xã hội chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ giáo dục giới tính rồi chăng? Để các bạn trẻ tuổi từ 15-25 hiểu được rằng sự gìn giữ trong tình yêu cũng rất quan trọng.

    Bạn thân mến, ai đã ?ocướp? đi ?olần đầu tiên? của cô ấy? Chẳng phải cũng là một chàng trai mà độ tuổi cũng trạc ở bạn, hoặc cỡ tôi, một chàng trai đã không nhận trách nhiệm sau khi đã "tỏ đường đi lối về"... Bạn ạ, cô ấy đã nói cho bạn biết sự thật rồi đấy, và tất nhiên cùng với điều đó là cô ấy cũng trao cho bạn quyền quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

    Bạn có ?oquyền? kết thúc câu chuyện giữa bạn và cô ấy nếu bạn cảm thấy với bạn ?olần đầu tiên? thật sự quan trọng. Tất nhiên cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận sự chia tay ấy bạn ạ. Vì có lẽ cô ấy đã từng rất phân vân, đắn đo trong việc có sẻ chia sự thật ấy với bạn hay không? Liệu nói ra điều đó có làm mất bạn khỏi vòng tay của cô ấy hay không? Cô ấy đã chọn lựa một quyết định để không có gì hoặc sẽ có một người chấp nhận cô ấy bây giờ và mãi mãi.

    Có lẽ một quyết định chia tay sẽ không quá bất ngờ với cô ấy nhưng cô ấy sẽ cảm thấy thất vọng, thất vọng rất nhiều vì đã đặt niềm tin vào một ai đó. Bạn ạ, là con trai thì hầu như đa số đều mong muốn rằng mình sẽ là người đầu tiên của người mình yêu, nhất là khi mình đang có những dự định tương lai và lâu dài với người ấy. Nhưng cuộc sống không theo những gì chúng ta mong muốn, phải không bạn. Bạn đang rất khó nghĩ, đang phân vân, đang ?ođau? vì cảm giác mất mát một điều gì đó. Nhưng rồi bạn sẽ phải đi đến một quyết định là sẽ bước tiếp cùng cô ấy hay dừng lại.

    Nếu thật sự bạn cảm thấy sự thật ấy cứ day dứt bạn mãi, thậm chí lấn át những hương vị khác của tình yêu thì việc bước tiếp cùng người ấy cũng chỉ là miễn cưỡng. Còn nếu bạn dừng lại câu chuyện này bạn đã khẳng định một điều là ?olần đầu tiên? rất quan trọng với bạn, và đó là một trong những tiêu chuẩn quyết định để chọn lựa ?omột nửa? của bạn.

    Có thể bạn và người ấy đang cần một ít thời gian nữa để có thể có những quyết định chính xác hơn, vì những quyết định vội vàng thường sẽ dễ làm ta hối hận đấy bạn. Bạn đang rất khó nghĩ rằng liệu mình có quên được quá khứ đó hay không, câu trả lời chính nằm ở bạn và ở người ấy nữa. Có rất nhiều chàng trai đã thật sự vượt qua vấn đề tâm lý đó để yêu thương người ấy mãi mãi, tất nhiên điều đó cần rất nhiều sự nỗ lực và một tình yêu thật sự.

    Khi con người hiện tại của cô ấy thật sự đủ làm bạn hạnh phúc thì quá khứ chỉ là quá khứ. Nếu dứt khoát thì cố gắng đừng để cô ấy quá đau lòng, nếu thật sự bước tiếp thì hãy cùng nhìn đến cái gọi là hạnh phúc và tương lai, bạn nhé!

    TS HUỲNH VĂN SƠNText
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là chủ đề hôm qua anh em mình nói chuyện.Cũng là điều em đang muốn bạn thân của em có thể thoát ra được.
    1 khi quá khứ quá sâu đậm,nhưng thừong đã qá khứ ko đến đuựoc với nhau thường là buồn,nhất là bị nó ám ảnh thì qả thật vẫn chưa hoàn toàn với hiện tại,ko nói j việc phải mong chờ 1 ty tương lai.
    Tốt nhất khi chưa thoát khỏi qá khứ,để cho mình bình yên 1 time ,để cho bản thân mình thảnh thơi đầu óc.Tạm thời dẹp việc có nên yêu hay chờ đợi 1 điều j sang 1 bên.Bởi khi đó chỉ lởn vởn trong đầu 2 từ quá khứ.Đến với ai đó thời điểm này chỉ là hạ sách,sẽ ko thể có hạnh phúc khi 1 trong 2 ng` còn vấn vương và ám ảnh qá nhiều.
    Nói thì dễ nhưng làm là rất khó,qan trọng là bản lĩnh sự dứt khoát và hi vọng thôi.Đừng để cho người yêu mình đau lòng khi mà bản thân mình còn chưa xác định bước tiếp theo cho mình mà lại vội vàng kéo n`g yêu hiện tại phải xoay như chong chóng trong cái ám ảnh của mình.Chỉ nên 1 mình mình chịu thôi,
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 15/12/2008
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề không phù hợp box.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này