1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ, xin hãy ngủ yên

Chủ đề trong 'Public' bởi iamtottochan81, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    uhm...quá khứ ơi,ngủ yên nhé...cho tôi tìm lại đưọc mình,đưọc yêu được vui và hồn nhiên như xưa,...ngày chưa biết thế nào là yêu......ặc,mìn viết đấy sao...nghe kinh quá( ^^)
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét những người thứ 3, vì tôi đã bị 1 người thứ 3 chen vào cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng sau đúng có 8 tháng cưới nhau. Khi ng đàn ông lấy 1 cô gái tức là đã yêu cô gái đó, sau 1 tg chung sống những lãng mạn dần biến mất thay vì những bất đồng giữa 2 người và những tình cảm bên ngoài lại có thể nhen nhóm lên vì đó vốn là bản chất của đnà ông . Thế nhưng khi nhìn lại người đàn ông vẫn thấy rằng vợ anh ta mới là cô gái mà anh ta yêu và thương nhiều nhất. thật may là mối quan hệ đó đã bị tôi phát hiện sau đúng 1 tháng mà họ biết nhau. Ác mộng
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói đến người thứ 3, chợt nghĩ giờ mình ko biết là người gì nữa. Lúc đầu mình là người trong cuộc, bé kia là người thứ 3. Giờ bé đó đã chiếm được những gì mong muốn rồi thì nghiễm nhiên bé đó lại trở thành người trong cuộc. Còn mình, chắc được gọi là ... kẻ thứ 3 nhỉ.
    Ôi, kẻ thứ ba, đáng ghét????
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ở trên đừng có vớ vẩn quá. Đây là box tâm sự, ng ta có quyền nói điều ng ta muốn. Bác không thích thì biến, đừng ở đây mà hóng. Nhạt!
    @ chị chủ topic: ngay cả bạn thân mà thấy ng ta lấy vợ em cũng đã ... đau lòng lắm rồi (ko còn được rủ rê này nọ nữa), huống hồ là người yêu. Thôi thì cất kỹ mọi chuyện cũ, cái gì qua sẽ qua, cái gì đến sẽ đến. Hi vọng là thế!
  5. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người ta cứ hay làm BI KỊCH HOÁ tình yêu của họ, cuộc sống của họ.
    Nếu không thể cùng nhau đi tiếp, nếu yêu hãy dành lại những điều tốt đẹp nhất đến cho người kia, có ích gì khi oán trách, dằn vặt lẫn nhau, nhấn chìm nhau xuống vực thẳm của sự đau khổ. Ngoài kia còn biết bao điều đẹp đẽ và ý nghĩa, để bạn được tận hưởng cuộc sống, để bạn được tiếp tục yêu thương và cố gắng. Chẳng phải là khi bạn được sinh ra, được làm Người, được bố mẹ chăm sóc, thương yêu, vẫn còn có cơ hội được ở bên những người thân yêu của mình, há chẳng phải là Hạnh Phúc lắm sao?
    Để cho quá khứ được ngủ yên đi nhé, một vết thương cần được để yên cho nó được lên da non và lành sẹo. Nếu cứ chọc mãi vào đó, nó lại bị nhiễm trùng, sưng tấy, thậm chí còn có thể gây hậu quả xấu cho cả cơ thể bạn thì sẽ thế nào đây?
    Còn muốn nói cùng bạn nhiều nhưng lúc này không có thời gian, nếu có thể, mình sẽ quay lại chia sẻ cùng bạn.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,mình từng ở hoàn cảnh như bạn nên mình hiểu,muốn quên đâu phải dễ dàng gì,mình nghĩ có rất nhiều giải pháp để có thể giúp bạn quên đi những gì ko nên nhớ,bạn thử thay số đi để anh ý ko nhắn tin ko liên lạc ko làm bạn suy nghĩ nữa,or bạn có thể rủ bạn bèmình đi chơi or nếu như có 1ng đến tán tỉnh thì bạn cứ thử nghĩ về ng đó xem sao....Đôi khi có những việc nghĩ là khó nhưng sẽ có lúc mình làm lại thấy dễ bạn ạ
  7. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét cái gọi là người thứ 3 chen vào gia đình tôi và cũng lại suýt làm người thứ 3 chen vào gia đình 1 người khác. May mắn thay là cả 2 trường hợp trên tôi đều kịp thời dừng lại. Nhưng quá khứ có thật sự ngủ yên hay không là do lý trí của những người trong cuộc, đừng nghĩ rằng có thể làm bạn với nhau sau 1 thời gian dài có với nhau nhiều tình cảm, kỷ niệm. Tình bạn chỉ có thể đến vào 20-30 năm sau, khi mà chúng ta đã già để có thể bình thản nhìn lại quá khứ như 1 trải nghiệm của cuộc sống. Còn bây giờ thì tốt nhất là đừng liên hệ hỏi han nhau, đừng ngụy biện cho sự tiếc nuốc, ích kỷ bằng cái tên đẹp đẽ " TÌnh bạn".
  8. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cho mình vào đây tâm sự trong topic của bạn chút nha ! Mình và bạn cũng giống nhau ở điểm này .
    ...Sau bao lần nói tiếng chia tay nhưng vẫn quay lại vì mình vẫn thương yêu Anh ! Cho dù vẫn biết những gì Anh đã làm và bao lần xin lỗi . Nhưng mình đau lòng lắm , cố gắng quên đi , nhưng mình vẫn biết Anh vẫn còn liên lạc với ai kia . Mình cố gắng không muốn nhắc đến , nhưng lòng buồn vô hạn . Lúc vui , lúc buồn ..rồi Anh trách hờn : tại sao như vậy ? Không dám nói để rồi mãi im lặng mỗi khi có chuyện . Cố gắng thật nhiều nhưng cũng đành ngã quỵ . Chỉ mới có sau vài ngày thôi mình nói tiếng chia tay , Anh đã quay trở lại người cũ . Lòng đau nhói . Những kỹ niệm ngày nào vẫn còn đó . Mới ngày hôm kia Anh nói tiéng : Hôn em ! Yêu em ! Giờ cảm thấy xót xa quá ! Rồi họ sẽ cùng nhau tiến đến bên nhau và lấy nhau ...Tất cả đều đổ vỡ , đổ vỡ hết !
  9. metmoilamroi

    metmoilamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Co len ban oi
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    8/3 anh vẫn nhớ nhắn tin chúc mừng mình...
    Mình cảm ơn và hỏi thăm về em bé. Thật ra mình cũng k biết thằng cu đã sinh chưa nên chỉ hỏi em bé thế nào thôi. Anh cũng lại cảm ơn và nói rằng cháu ngoan H ạ. Anh thấy buồn vì mọi điều k như ý muốn. Em hãy vui vẻ nhiều nhé. Anh luôn nhớ đến em. Anh bảo 1 ngày yêu nhau, tình nghĩa cả đời em ạ.
    Mình biết anh vẫn chưa thể quên được mình, quên được những ngày tháng với nhiều chuyện vui có, buồn có mà giờ nhớ lại sao thấy mắt cứ cay cay và lâng lâng sao đó. Và mình cũng vậy...Mình biết anh là người sống tình cảm lắm mà. Cũng chả phải như thế này là tội lỗi. Ngoại tình trong tư tưởng ư? Vớ vẩn! Con người ta ko phải là gỗ đá để có thể nói quên là quên được. Khó lắm.
    Buồn nhỉ. Một người rất thân quen mà sao xa xôi đến vậy!
    Không chỉ một người buồn mà ít nhất cũng có 2 người buồn. Còn những người kia thì cũng chả vui vẻ gì.
    Mình ghét mẹ con bé kia. Bà ấy trông phúc hậu thế mà khéo léo chen chân con gái mình vào chuyện của người khác trong lúc mối quan hệ của họ đang có chút lỏng lẻo. Bà ấy chỉ biết tốt cho con gái mình. Nhưng thực chất ra là hại nó thôi.

Chia sẻ trang này