1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khong_nick, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ......

    Có những điều sẽ chỉ mãi là quá khứ, nghĩa là
    không hiện tại
    không tương lai

    xin dành một góc nhỏ, cho những gì mà bạn yêu thương, nhưng sẽ mãi không bao giờ quay trở lại được

    Ôi ! Ước gì thời gian quay trở lại....để rồi tôi biết rằng chẳng thể thay đổi được gì...
  2. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi !
    Hình như chưa bao giờ cháu được gọi bà bằng hai tiếng thân thương ấy, số phận hình như đã sắp đặt cháu không được sống trong tình yêu thương của bà. Dù chỉ là một lần được bà bế trên tay
    Trong ký ức của cháu, bà chỉ là những câu chuyện kể của bố mẹ và một tấm hình. Nhưng, cháu lại rất thích nhìn bà, bà có nụ cười sao mà hiền diệu đến thế, nếu cháu được gặp bà, hẳn là bà đã rất thương cháu. Bà nhỉ!
    Và mỗi năm, đến giỗ bà, cháu lại như bao đứa cháu ngoan ngoãn khác, thắp lên một nén nhang. Vẫn nụ cười hiền diệu ấy, cháu lại thèm có bà bên cạnh biết bao.
    Dù chỉ một lần...
  3. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Những gì của ngày hôm qua đến hôm nay đã trở thành quá khứ. Dù đẹp đến bao nhiêu và dù có xấu đến nhường nào thì tất cả sẽ trở thành kỷ niệm...Kỷ niệm ấy sẽ chỉ còn lại khi người ta biết trân trọng nó. Có ai đó đã từng nói: đừng sống mãi với quá khứ nhưng đừng bao giờ quên đi quá khứ bởi đó là những nấc thang đưa ta đến với đời....Quá khứ đem lại cho ta những ký ức đẹp, những bài học kinh nghiệm mà ta không bao giờ có thể mua được. Và tôi luôn tự nhủ với mình như thế.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không phải hôm nay , cũng không phải ngày mai. Quá khứ là những điều đã qua. Có người nói, Hãy để quá khứ ngủ yên, quên đi để bắt đầu 1 ngày mới hay " trong cuộc đời mỗi người có nhiều điều xảy ra không phải nhớ tới cả".
    Có người nói , hãy lưu giữ quá khứ, trân trọng nó, và thỉnh thoảng lục ra dở ra để cảm thấy ấm áp .
    Chẳng biết nữa, Quá khứ nẻn quên hay nên nhớ. Thôi thì, nhớ cài gì nên nhớ, cần nhớ và không nhớ những gì không nên nhớ. Con người hướng tới niềm vui , lạc quan nhìn về phía trước hơn là than khóc , buồn khổ cho quá khứ.
  5. mat_den146

    mat_den146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    biết rằng những gì cần nhớ thì hãy nên nhớ, nhưng nhiều khi người ta vẫn cố tình fải nhớ những điều không muốn. ví dụ như đi vay tiền, đến lúc fải trả, chẳng muốn nhớ tí nào.... . Mà chung quy lại thì cái gì nên nhớ và cái gì không nên nhớ đôi khi cũng chảng có ranh giới rõ ràng
  6. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có quá khứ thì mới có hiện tại và tương lai ! Mọi việc đều phải nhìn nhận trên nhiếu khía cạnh, có những lúc ta phải quên đi quá khứ để hướng về tương lai tốt đẹp hơn nhưng cũng có những lúc ta phải trân trọng quá khứ để tự hào
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời vẫn thường thế luôn có quá khứ và hiện tại .
    Đau lòng mãi trong quá khứ ,day dứt ko nguôi cho hiện tại ngâm đắng nuốt cay cho tương lai và kết thúc chỉ là con số không .Không gì cả , không còn gì trong tay ,tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi tưởng đã có nhưng thật sự quá xa vời .Đường dài mịt mù nhìn lại xuống dưới chỉ có bóng của một người ,chỉ có bóng của chính bản thân .Quá khứ cũng chạy đi ,hiện tại chấp cánh bay xa , và tương lai thì không bao giờ có ,vậy thì quan tâm chi cái gọi là quá khứ ,cái gọi là hiện tại và cái sẽ là tương lai vậy bạn .
    HÃy làm cái bạn cảm nhận là đúng nhất và làm cái gì mà bạn muốn làm ,để ko hối hận bạn nhé .Và lúc nhận ra mình mãi có một mình cũng sẽ không cảm thấy buồn vì dù là ảo ảnh nhưng nó cũng đã rất đẹp -rất lãng mạng .Rồi hãy cất nó như cuốn phim cũ .
  8. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là lịch sử , tương lai là phép màu nhiệm , còn hiện tại là ..... tất cả những gì mình đang có ........
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Qua khứ không ai có thể chối bỏ nó được nhưng có những điều không nên nhớ mãi thì tốt nhất đừng bao giờ khơi gợi lại nó chỉ làm ta thêm buồn ,không hướng tới tương lai được.
  10. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy đó .
    Hãy để cho quá khứ trôi đi ......... ta phải hướng tới tương lai chứ ?

Chia sẻ trang này