1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khong_nick, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có những quá khứ nên quên đi vì nó khiến bước chân của ta nặng nề không thể bước về phía trước nhưng cũng có những quá khứ nên giứ lại mãi mãi vì nó là một phần của ta,một mảnh hồn của ta.
    có một câu danh ngôn là:hãy yêu cái đáng yêu và ghét cái đáng ghét.điều quan trọng là phải biết đâu là cái đáng yêu và đâu là cái đáng ghét".quá khứ cũng như vậy,quan trọng là phải biết cái nào đáng nhớ và cái nào đáng quên.thật khổ là không có ranh giới rõ ràng.cái gì cũng chỉ có tính chất tương đối,vì vậy mới có những con người mất cả đời để tìm thấy câu trả lời cho mình.
    với bản thân tôi,tôi hi vọng có thể luôn nhìn vào quá khứ để mỉm cuời,dù rằng để làm được điều này,thật khó!
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc bài báo viết về Thể Công.Nghĩ về trận chung kết MU_BM tại Noucamp mới nhận thấy mình đang sống trong wá khứ.Con người thường nhớ tới quá khứ khi hiện tại không thành công hoặc có cái gì đó mất thăng bằng trong cuộc sống.
    Chẹp sao thấy bụng trống rổng đầu cũng chả có cái gì.Có lẽ phải đi ngủ thôi.
  3. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ...
    có nhiều thứ để mình cần giữ lại
    có nhiều thứ lại lại cần phải quên đi
    con người, sống, là phải có quá khứ
    có ai, lại không cần đến quá khứ của bản thân mình
    nhưng...
    quá khứ về những người thân yêu của ta, đã không thể nào quay trở lại, những kỷ niệm của ta và họ sẽ mãi mãi là những quá khứ xa xăm. đôi lúc, nó là những hình ảnh đẹp, nhưng liệu, sự day dứt về những điều ta đã làm với họ, khi nào có thể quqa đi...?

  4. khong_nick

    khong_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng rời xa một quá khứ về một ngày
    bỗng chốc một ngày
    quá khứ lại trở lại
    giữa hiện tại và quá khứ
    nên chọn điều gì...?

Chia sẻ trang này