1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ ........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaxoantim, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxoantim

    hoaxoantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ........

    Em cứ tưởng lòng tin mình tròn trịa
    Có ai ngờ sóng cuộn dưới lòng sâu
    Có ai ngờ tim chết đuối bể dâu
    Để trôi nổi một cuộc tình tan vỡ....
    Ngày đấy khi người ấy đến với em, em cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Người đấy cũng đã nói rất nhiều, đã hứa, đã thề rất nhiều. Họ cũng đã nói muốn em là người vợ hiền của họ. Và em , em đã yêu đã tin vào người đấy, nhưng rồi họ đã ra đi, bỏ em lại với nỗi đau lòng, bỏ em lại với tất cả sự hoài nghi, với nỗi cô đơn ,rồi cả không hiểu vì sao lại chia tay....Em đã thề với lòng mình sẽ ko tin vào ai nữa, sẽ khép chặt trái tim mình....Thế rồi anh đến, anh đã làm thay đổi con người em, em đã tìm lại được niền tin với con người và trái tim em ko còn theo lý trí em mỗi khi em gặp anh. Vâng em đã sống như thế dến khi gặp anh , em đã hứa rằng sẽ quên đi tất cả quá khứ và anh cũng đã tin em. Nhưng ko hiểu sao mỗi lần có một chuyện gì đấy em lại chạnh lòng nghĩ đến sự đổ vỡ trong tình yêu. Vẫn biết như thế anh sẽ buồn, nhưng anh đâu có hiểu tâm trạng của em lúc này chứ. Em như con chim một lần trúng tên, mỗi lần đậu xuống ko còn tự do và thoải mái nữa, em cũng thế, lúc nào em cũng lo sợ cho tình yêu của mình sẽ ko được trọn vẹn, anh luôn nói em p tin anh, em luôn biết p như thế. ngay cả bây giờ đây em đang rất buồn vì bản thân mình, em p làm sao đây để có được sự bình an trong tâm hồn em?



    Chuyện, em mà lại.
  2. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngủ yên cùng với thời gian và đặt niềm tin ở hiện tại và tương lai. Trái tim luôn có sự hồi sinh kỳ diệu, nếu ta biết chăm bẵm và nuôi dưỡng.
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Em chết vì anh nói hay lắm, "Vót" cho mọt phát

Chia sẻ trang này