1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi black_tulip, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ...

    Ko ngờ đến bây giờ cái quá khứ ấy vẫn ám ảnh mình như vậy. Mình đã tưởng quên được nó; nhưng bây giờ chính anh lại là người khơi nó lại và làm đau mình.
    Anh là một người tốt, rất vô tư.
    Anh nói anh bỏ qua được quá khứ của mình, và mình tin anh đã làm được. Nhưng anh lại quá tốt, tốt đến mức bênh vực cho người kia, và nhấn mạnh tội lỗi của mình. Mình hụt hẫng.
    Có lẽ anh đúng, nhưng anh đúng quá lại làm mình đau. Vì cái cách nhìn quá đúng đó lại lạnh lùng với mình. Mình chấp nhận hết những lời chỉ trích nếu là người ngoài nói mình, nhưng anh, anh là người yêu mình và người mình yêu sao anh lại nỡ nói như vậy?
    Tại sao cái quá khứ đáng ghét ấy lại làm anh và mình cãi nhau? Có đáng ko hả anh?
    Em yêu anh nhiều vì anh là người rất tốt. Nhưng đôi khi quá tốt lại làm em đau. Mâu thuẫn quá anh nhỉ? Hay là anh chưa thể bỏ qua cái quá khứ ấy?
    Em phải làm sao đây???
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    haizzz, khó nhỉ, đúng là đôi khi quá tốt lại làm đau chính mình và đau người khác (chẹp chẹp, thôi, từ giờ mình ko làm người tốt nữa )
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Ôi quá khứ.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    từ nay e làm ng xấu...
  5. moviesfan1

    moviesfan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa ...
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi
    Quá khứ là quá khứ cho dù có thể quay ngược lại thời gian mình vẫn làm như thế, cuộc sống cần những trải nghiệm cho dù là thương đau cho dù là chảy máu.
    Quá khứ sẽ mãi là quá khứ vấn đề chính là hiện tại bạn muốn đối mặt với quá khứ như thế nào mà thôi.
    ....Thì thôi nhé, em cho em 1 cơ hội, 1 cơ hội để quên, 1 cơ hội để đá anh vào 1 góc phủ đầy màng nhện của tim em. Em không khóc chỉ là bụi bay vào mắt thế thôi.
  7. doraemonk

    doraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ à, ngủ yên được bao lâu rồi mày nhở. Ngày tao vô tình gặp lại EX thì cũng chính là cái ngày định mệnh, EX quay sang phá nhiễu tao. Quá khứ à, mày có thể nói hộ với Ex rằng bây giờ chả là giề với tao nữa đâu
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ???
    Ôi,,,hôm qua cũng là quá khứ của ngày hôm nay rồi.!!!
    ..........
    quá khứ ,chỉ là đôi khi giật mình thổn thức,,mồ hôi đầm đìa...
    Buồn chán.!!!
  9. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mình tin rằng anh ta chưa 1 ngày nào quên cái quá khứ của bạn ... 1 người con trai bao giờ họ cũng ích kỉ hơn người con gái , họ kô hề vô tình khơi lại mà là họ cố tình nhắc lại để khiến mình cảm thấy có lỗi với họ .... mình nghĩ rằng cứ cái đà này thì bạn và người yêu khó có thể tiến tới 1 điều nào đó tốt đẹp hơn .... mong bạn sáng suốt trong mọi việc ................
  10. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này

Chia sẻ trang này