1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá là khủng khiếp - Phim Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Bigleu, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Quá là khủng khiếp - Phim Việt Nam

    Kính chào các bạn,
    Vì tôi bực quá nên không chịu nổi phải để cái đề bài như thế này, chả là tôi đang xem ở VTV4, (18h00 - 18 Oct 03) một bộ phim gì đó về ngày bao cấp khi mà vẫn phải xếp hàng mua gạo ở mậu dịch, thế mà trong phim có những điều vô lý vớ vẩn như sau:
    + Hai anh chị ngồi quán nước với bộ ghế nhựa kiểu "Song long plastic" mà bây giờ hay gặp ở hàng bia hơi. Kiểu ghế này trước năm 1989 chưa hề có ở Hà Nội (Năm 89 bắt đầu không mua gạo bằng sổ nữa)
    + Chàng trai muốn mời cô gái về chơi, bà chị gái nói là "Nhà mình thế này thì . . . ." ý nói là nhà rất nghèo. Bà chị này chưa có người yêu, anh trai mới nói với mẹ là chị ấy suốt ngày ngồi ôm cái TV thì duyên ở đâu ra . . . Giời ơi là giời, ở miền bắc trước năm 89 mà nhà có TV thì quá là giàu rồi, không quá là thì cũng không đến nỗi phải tự ti như vậy. Cả phố tôi lúc đó chỉ vài nhà có TV mà thôi.
    + Quay cảnh đường Thanh niên có hai làn đẹp đẽ mới làm bây giờ, ai nhìn biết ngay không phải trước năm 1990
    + Một ông kêu "Ôi đầu óc mình dạo này củ chuối quá" tôi tin rằng khi đó không ai nói câu này.
    + Một bà béo cán bộ công ty phim ảnh gì đó được giới thiệu là mới đi Tây về, khi nói chuyên đệm vào" Thôi bye nhé . . . " hic hic. Bà ấy không phải ngoại giao thì có đi tây chắc chắn chỉ có đi đông âu như Nga hay Đức, Tiệp . . .làm quái gi biết nói Bye cơ chứ.

    Tôi chỉ xem 1 đoạn thôi, nhưng các bác thấy nhận xét của tôi thế nào. Tôi chẳng cần bộ phim nhưng tôi đau xót cho những người đóng thuế để nhà nước làm phim như thế. Tôi ghê tởm cho những kể hay tự hào nói rằng mình là nghệ sỹ . . . Những nghệ sĩ ư, chỉ là những kẻ lợi dụng nghệ thuật để chăn dắt nhà nước mà thôi




    =======================
    Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Khói lên nghi ngút chẳng thơm tẹo nào
    Khói lên đến tận thiên tào
    Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào đốt rơm ?
  2. ducky

    ducky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chắc đạo diễn quá trẻ để nhớ được cái thời những năm 80s ấy mà, cách đây cả 15 năm rồi còn gì.
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cái khác tớ ko biết chứ khoản nói bye bye thì phụ huynh tớ khi xưa vẫn nói với tớ mỗi khi đi làm, mà phụ huynh tớ chả đi sang châu Âu hay học tiếng Anh đâu. Hồi đó tớ còn không hiểu tại sao không nói chào mà lại nói bye bye, đến khi lớn lớn học một chút mới biết
    Còn mấy lỗi khác, chuyện thường của điện ảnh vn mà, bạn tức tối làm gì.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  4. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường, lần trước em xem một phim , hình như là "Sống mãi với thủ đô" hay sao ý, có đoạn một thằng Tây to như bò đang oánh nhau với một chú VN, chú VN bị thằng Tây dùng súng có lưỡi lê xuyên cho một phát vào bụng. Truớc khi chết, chú tháo chiếc khăn đỏ đang đeo, quàng qua cổ thằng Tây rùi siết chặt, kết quả là cả hai lăn ra chết, hic...


    Sun for day
    Moon for night
    And you for me...
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế ngày xưa xem cái phim giề viết về mấy năm mà thắng Điện Biên Phủ trên không, 2 anh chị chia tay nhau ở Hồ HK oạch,bên này sướt mướt bên phia người ta phóng.................@ thế mới hay không cơ chứ lị,chưa kể cái phim cách đây 2 tuần xem trên TV hình như sóng ngược hay gì đó có mấy câu thoại chuối không thể tả được,
    -1 cô gái nghe tin ông bạn trai mình có người bố làm trong quân ngũ ngày xưa,ông bố đó có biết 1 người trùng tên với bố cô ta và đã hy sinh,thế là phi đến nhận ngay,không cần bết bố mất năm nào xem có trùng hợp hay gì đó không,chuối cả buồng

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phim ảnh mà, cũng giống như cuộc sống thôi, làm sao không có thiếu sót được . Kể cả những tác phẩm lớn cũng có thôi. Trong nhà sách tình cờ luớt qua một cuốn nói về những chi tiết củ chuối trong phim, cũng khá thú vị, bao gồm toàn phim nổi tiếng. Ví như Titanic: khi đấu súng với Jack, tên đối thủ dùng khẩu súng được sản xuất sau khi Titanic được đóng, bài hát cả hai cùng hát phút cuối cùng cũng được sáng tác sau này,... và nhất là, nàng Rose sau mấy chục năm màu mắt đã thay đổi, có lẽ đây là thiếu sót lớn nhất :D. Có người chuyên làm nghề tìm những sai sót trong điện ảnh, có lẽ mục đích để giúp vui người đọc và nhắc nhở nhà sản xuất chứ chưa hẳn chỉ đơn thuần chỉ trích.
    Phim VN tỷ lệ thiếu sót nhiuề hơn vô vàn, tìm hiểu thêm cho thú vị, và để họ còn rút kinh nghiệm nhỉ.
    Em be xinh dep
  7. caybut

    caybut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tớ xin cho phim "Gái nhảy", bộ phim VN mới nhất tớ mới được coi :
    1 / Chi tiết cái cô nhà báo sang quăng nguyên cái xe ngoài đường chắc ai ai cũng biết
    2 / Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cái cảnh 2 cô bị chở đến cái tàu, bị bọn tây nó hội đồng, một cô nhảy xuống nước, rồi bơi đường trường về đến tận nhà
    3/ Chuối nhất là cảnh thay phiên nhau chơi cô MD ngoài bãi biển, người chưa bao giờ ******** của phải thấy chuối, trước đó xem hàng gì mà chỉ kéo mỗi cái vạt áo cho xem cái quần lót của con nhà lành và rốn, bình thường .......
    4 / Câu chửi thề thì ôi thôi, giang hồ mà chửi thề cứ như con nhà lành ấy
    5/ Cái cô nhà báo thì xứng đáng tặng cho cả cây chuối
    Ngoài ra nói chuyện như đóng kịch, diễn không tự nhiên thì không có gì phải nói thêm
    ---> nói chung cả phim chỉ cố gắng ra vẻ, chứ thật sự thì chả có gì là thật cả
    Mấy phim VN hồi xưa, khoảng năm 96-97 thì chuyên môn kiểu nhà nghèo, sinh viên không có gì ăn mà suốt ngày đi RIM bóng loáng, không thì cũng CUB custom 70
     
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    U nói chỉ được cái đúng. Nhiều khi thấy chuối đến nỗi ko buồn nói nữa. Ở VN theo ý kiến cá nhân tớ có 2 cái nên đập cho chết hẳn rồi xây lại thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều lần là Fim Điện Ảnh (trừ phim tài liệu về quân đội) và bóng đá của VN. Nói về cái củ chuối của 2 thằng này thì ngồi nói dến năm 2203 cũng chả sợ hết. Tớ cũng rất ủng hộ cậu những câu: tôi ghê tởm các nghệ sĩ .............That''s Too Truly True. nhưng mà nói chi tiết ra mấy thằng văn nghẹo sĩ nó "hát" cho mấy bài thì cũng mệt.
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  9. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tớ chả thấy ai nói sai kể cả tớ ! he he !
    tồi nhất của điện ảnh vn là kịch bản : những trí tưởng tượng chật hẹp. đạo diễn trình độ thấp mà hay ra vẻ ta đây. may mà có đông người tò mò xem thì vác hất mặt lên trời mắng tất cả bọn đạo diễn trong nước và thế giới. diễn viên đóng phim thì cứng weo nhưng đời tư thì vô cùng ướt át. quay phim thì hoặc là ấu trĩ hoặc là sến. thiết kế, phục trang hời hợt, chả tôn trọng khán giả lẫn bản thân mình. âm thanh mono nhức tai, nhức óc. âm nhạc thì ngẫu nhiên, chả có tâm hồn, chả ăn nhập gì với câu chuyện trong phim cả.
    i'm a secre1
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    bầu bạn songvedem làm bộ trưởng điện ảnh vn. ui cha, xao mà bạn nghĩ đúng thế. dẹp wách nó đi, làm tất lại từ đầu. hay. thế mà tớ chả bao vờ nghĩ đến. tớ cứ nghĩ fải làm cái nì để vá miếng kia mãi mãi. nhưng ảo tưởng nhẩy về một nền điện ảnh vn trẻ trung, mới toanh. chậc, mơ thì cứ mơ, chả tốn tiền. he he !
    mình cũng đồng í với bạn songvedem về phim tài liệu vn. ối giời, hai loại phim này như ông trời và con cóc. phim tài liệu vn nhất là những phim thời xưa, ăn đứt cả bọn làm phim tài liệu thế giới. nó thuộc về đẳng cấp thế giới. bọn nước ngoài xem phim tài liệu vn xong le lưỡi, vái lạy như sao. trong phim tài liệu vn, họ đã trông thấy xương máu, nước mắt, mồ hôi, trí tuệ, í chí ...ngập ngụa trong đó.
    trong khi đó, phim truyện vn giống như là một hạt cát trên bãi sa mạc điện ảnh mênh mông. hic !
    am ur inbox

Chia sẻ trang này