1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua miền Tây Bắc, ngắm mùa lúa chín vàng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 0oSanji, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mùa lúa chín lại tới… Những cánh đồng lúa ngút tầm mắt ở các cánh đồng, vùng núi Tây Bắc, Đông Bắc… lại bắt đầu ngả vàng. Và tất nhiên, khó ai có thể bỏ qua thời điểm này để hòa mình vào mùa vàng tại đó… Mình mở ra cung đường này mục đích chính là ngắm mùa lúa chín tại khu vực Mù Cang Chải, nhưng tất nhiên cũng không muốn bỏ qua những điều thú vị khác, những nơi chưa được đến ở vùng Tây Bắc này…

    Lịch trình như sau: (thanks anh Fav đã góp ý cho cung đường :D)
    Ngày 0: Hà Nội - Sơn La (~310km)

    Quãng này là quãng dài nhất của cung này. Dù sao cũng không có gì đặc biệt, và cũng để tiết kiệm sức cho mọi người nên ngày này mình sẽ gửi người và xe lên thẳng Sơn La.
    Theo chuyến 21h30 gửi người và xe lên Hải Vân Express tại BX Mỹ Đình, ngủ một giấc tới sáng hôm sau, đến Sơn La và bắt đầu chuyến đi.

    Ngày 1: Sơn La - Pha Đin - Tuần Giáo - Điện Biên (~150km)
    Ngày này mình có thể rẽ vào nhà tù Sơn La tham quan sau đó mới lên đường. Nghỉ trưa tại Tuần Giáo hoặc Mường Ẳng. Trên đường tới Điện Biên rẽ vào Mường Phăng thăm di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống và làm việc. Đến Điện Biên có thể tham quan các di tích lịch sử như: đồi A1, hầm Đờ Cát, tượng đài Điện Biên Phủ… Nghỉ đêm tại Điện Biên.

    Ngày 2: Điện Biên - Mường Lay - Sỉn Hồ - Ô Quy Hồ - Sapa (~260km)
    Xuất phát sớm từ Điện Biên, qua Mường Lay, đi theo đường về Sỉn Hồ nghỉ trưa hoặc về tx Lai Châu (mới) nghỉ. Chiều chiều theo con đèo Ô Quy Hồ nổi tiếng, về Sapa nghỉ đêm.

    Ngày 3: Sapa – ngã 3 Bình Lư - Khau Cọ - Than Uyên - MCC (~130km)
    Ăn sáng và dạo chơi quanh Sapa. Sau đó ngược lại hướng đèo Ô Quy Hồ, đến ngã 3 Bình Lư rẽ theo hướng về Than Uyên. Trên đường về Than Uyên sẽ rẽ lên đèo Khau Cọ ngắm cảnh rồi mới quay về Mù Cang Chải nghỉ đêm.

    Ngày 4: Mù Cang Chải - Khau Phạ - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - Hà Nội (~270km)
    Sáng dạo quanh Mù Cang Chải, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn... ngắm và chụp ảnh lúa chín. Túc tắc dọc theo đèo Khau Phạ lên đỉnh đèo thưởng thức café. Ngắm nhìn thung lũng Tú Lệ, thung lũng Cao Phạ bên dưới chân đèo... Nghỉ ăn trưa tại Tú Lệ hoặc Nghĩa Lộ. Chiều tối theo quốc lộ 32 về Hà Nội, chia tay nhau mỗi người một ngả về nhà.

    Vì nhiều lý do, mình sẽ mở lại cung đường này vào một thời gian khác :)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh Khoa cũng đi vụ này à, anh chủ top...
  3. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Anh Khoa không xin nghỉ mấy ngày này được nên không đi nữa :D
  4. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế anh cho em xí 1 chân nhé ^^
  5. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Cung này thong thả đi được cũng được coi tứ đại đỉnh đèo nhỉ, đặt gạch cái đã...
  6. nhimcoi87

    nhimcoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    E cũng dập dòm làm ôm ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lém k hội ngộ a ;))
  7. aibiet150204

    aibiet150204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thích quá đi mất, cũng đang ở HN dịp đó và muốn đi quá nhưng mà vướng cái lịch diễn của Wetlife ngày 1 rồi :(( không thì cũng xin xỏ 1 chân đú theo
  8. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Khó xin nghỉ, ưu tiên công việc hơn đi chơi. Nên a xác định tinh thần là k xin :D

    Cuối tuần sau, khả năng trên 50% anh dự định theo 1 sự vụ lên Y Tý, khi về qua MCC nhân thể thám thính, cập nhật tình hình thực tế lúa trên đó thế nào :cool:

    Ko có j thay đổi, dự kiến anh cũng sẽ í ới rủ rê vài xe chạy gần như lịch trình trên. Sau chuyến đi của nhóm chú em 1 tuần ( 6 - 9/10 ).

    Khả năng cao tầm đó lúa vẫn còn chín vàng rộ rực rỡ luôn. Còn vô số khoảng ruộng bậc thang để ngắm + pose ảnh, vừa nhân thể tường tận trực tiếp cảnh tượng bà con bắt đầu ra đồng gặt hái, mình có thể tham gia tuốt lúa cùng & có dịp thưởng thức xôi nếp Tú Lệ mới thơm dẻo [:P]

    Ớ ờ, lịch diễn của Westlife trúng thời điểm đấy thật. Hay là tụi mình qui tụ, lập nhóm kéo nhau đi xem cho máu lửa luôn đê :D


  9. chocolate_fudge202

    chocolate_fudge202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không biết cuối tháng đi là được chén xôi nếp Tú Lệ chưa anh chủ top ơi hihi
  10. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng đi kiểu gì em cũng được chén nếp Tú Lệ năm ngoái [:D]

Chia sẻ trang này