1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà?n nước ?'Ă???u là?ng-Nơi tù? tĂ?̣p dĂ?n là?ng f_474 -Linh cĂ???u là?m chù? quà?n-Mơ??i bà? con

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi linhcau_neu, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cháu chủ, cho cô cốc nâu đá nhá! Tỉnh táo cái Tặng quán bài thơ

    Em không thể nói lời từ biệt
    Đào Phong Lan
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...
    **************

  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ra quán hóng xem có gì hay ko?
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có gì hay ko hóng với?
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    uống bia vào còn buồn hơn anh ạ. Lại về nhà nằm ngắm hoa thôi quán chả có ai cả
  5. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán............cho cốc đen đá đi hum nay mới sáng sớm đã được dộc dậy bằng 3 cuốc đt ............hiz hiz uống cho tỉnh táo cái
  6. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hóng mãi mà chẳng có gì hết.Chán quá đi.
  7. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán cho xin cốc nhân trần đá đê, nóng quá
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ô hôm nay chẳng biết là thế nào nữa,long tong trên đường cả ngày mà chưa xong việc, ôi lụt mất rồi chết mất thôi
    Cho 1 góc quốc lủi nào chủ quán
  9. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    mấy hôm nay buồn quá. cho anh cái gì giải sầu nào.
  10. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    ù?i ù?i, quàn vf́ng teo à?, uẮng vì? sự phàt triĂ?n cù?a quàn vứi nà?o, ai thìch gì? thì? uẮng nẮy


Chia sẻ trang này