1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà?n Tà?u Toà?n TĂ?̣p !!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi long_gian, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, giật mình tí rơi tim ra ngoài may mà kịp đọc nửa câu sau
    Chú viết tiếp đi chú
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    T đúng ko nhỉ hôm nào hát hò tiếp em nhờ cái Trà làm abi sao rồi cho chị gửi lời chúc nó fát
  3. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    tim rơi chưa. cho chú nhá. chú đi nhặt .
    Gọi Chú làm mình tí nữa cũng rơi tim vào trong dạ dày
    @ ewig T là thằng nào ạ.Báo cáo là tên em chị ko biết ạ.Aber chị thì em nghe Trà Kể nhiều rồi ạ.Em xin hết ạ.Trà chắc đang cong đít làm abi.
  4. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hihi em giống f. ứ fải m. ở leipzig đúng chưa nè nhớ hết chỉ mỗi....hổng nhớ tên mang máng hình như là Thu àh pm em nhớ trong này xì nhiều treo giò á
  5. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.... đến là dzui bác cho biết ngày sn cái hôm nào tớ tặng bạn 1thùng muối cứ người nào reply đầu tiên là ko cần đọc các bài sau sao hố hố ....tôi bảo bác đọc lại bài trước của bác sole viết chứ tôi bảo bác đọc lại bài đầu tiên bác reply để làm gì
    đúng thật cũng chẳng nên sang đức học làm gì nếu như ko đủ khả năng đọc hiểu bác nhỉ học thế nó chỉ tốn tiền cơm gạo của bố mẹ ở nhà còng lưng đi cày mà thôi
    ui...mà nói như bác, mấy chị học cao toàn là cá sấu hết roài @ Ngọt: mai gọi điện lên séc-ki hộ tao bảo bà hannush mai tao lấy chồng, ko học nữa vì sợ...cá sấu
  7. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hic. Các bác chỉ được cái phá là giỏi. Ông anh gì viết đang hay thì các bác vào đây cãi nhau vì ba chuyện đâu đâu ấy. Bác nào k tin 1h 150, thì đi theo em. Em làm việc từ 9h30 đến 11h30, mỗi tiếng ít nhất 300, Tuần làm 5 ngày. 2 ngày nghỉ. Kiếm tiền trong sạch đấy nhá, k buôn bán gì phạm pháp đâu. Em làm 1 tuần rồi nhưng đang tính bỏ việc Xấu hổ với lương tâm.
    Hic. 6 tháng nữa mình cũng viết lại những ngày mình đi làm quán Tàu. Chuyện cười ra nước mắt...
  8. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chậc,
    thôi, chẳng cần phải đợi đến sn đâu, tớ cũng đang thiếu muối đây. Cứ gửi đi nhé. À mà quên, mua thêm hai thùng nữa nhé. Để lại mà dùng. Tôi nói rằng tôi reply đầu tiên nghĩa là tôi đã theo dõi nó từ đầu. Mà thôi, nói nhiều sợ các bác mắng là spam bài.
    Tôi cũng đang mong bác long_gian post tiếp "quán tàu toàn tập" đây. Chưa biết bao giờ có tập 2 nhỉ.
    hehe, còn điều này nữa muốn nói với ewig. Không nói nghe chừng khó chịu trong người lắm. Miệng lưỡi của ewig cũng chua phết nhể. Nhưng nghe chừng không phải cá sấu, haha.
    Gửi cho tui muối đi nhé. Gọi là giao lưu chút :D
  9. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Quán Tầu tập 2,
    ngày đầu Sư Huynh mới sang đây, ngày ngày đi tìm việc làm mà không ai cần, may quá là hàng ngày rảnh rỗi đi đến một nơi còn gọi là Hội người Việt Nam tại Đức Quốc.
    Tại đây là nơi tụ tập của một vài người Việt Nam già sang trước 1979 và vài thanh niên sang tị nạn "cái gọi là Tị nạn Thuyền nhân", phần nhiều là đi làm rửa chén, phụ nhà hàng..., chiều hoặc ngày nghỉ tụ tập tại đây là chửu "Cộng sản Việt Nam",
    Tôi tới đây vì buồn và vì không có việc làm.
    Lúc đầy thì khi mà nghe họ hỏi "Chú em đến từ Bắc kỳ hả, ´********* hả,"....
    Sẽ còn tiếp... đi cày đã
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa nhận vơ chưa kìa. Chú đây là chú long_gian hơ hơ vơ quá vơ quá.
    Thôi nhé, mọi người thôi ko cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con đấy nhé, nếu thích cãi thì vào chat chít mà cãi để người ta còn kể chuyện cho mà hóng.

Chia sẻ trang này