1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Quà?ng Ninh TTVNOL News........

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi foetus_vn, 25/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc , mong tất cả sớm trở lại bình thường và cầu chúc cho mọi người một cuộc sống an lành tốt đẹp hơn.
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Ôtô chở than bị lật gây ùn tắc kéo dài
    Trưa 2/10, chiếc xe tải chở than phóng nhanh đã lật nhào trước khu vực ga Yên Cư, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Than đổ tràn ra mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông nhiều km.
    [​IMG]
    Tại hiện trường, chiếc xe lật ngang, nhiều tấn than đổ tràn ra đường.
    [​IMG]
    Xe cẩu đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể nâng được xe lên do than trong thùng quá nhiều.
    [​IMG]
    Sau khi được xúc hết than, chiếc xe được kéo dịch vào lề, nhường đường cho các phương tiện giao thông.
    [​IMG]
    Tắc đường, ôtô xếp hàng dài vài km.
    [​IMG]
    Người dân sốt ruột ngồi bên đường tàu chờ thông đường.
    Theo vnexpress.net
    Được serenade2507 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 03/10/2008
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường từ 1h chièu đến 6h tối vãn còn 1 đoàn xe Ô to dài 3km. Học sinh bận xem tắc đường, xem tây xem ta quên ko đi học
  4. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    kiểu này chắc có một cô giáo ko thấy học sinh đâu cũng ra đường xem tắc đường quên cả dạy học
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006, Ngọc rời bỏ miền quê Quảng Ninh vào TP HCM thuê một căn nhà tại quận 1, TP HCM để "lập nghiệp" bằng nghề ******* với biệt danh Ngọc "Quảng Ninh". Có vẻ ngoài trẻ đẹp, Ngọc thường xuyên lưu tới các quán bar, vũ trường lớn để bắt thêm khách. Tại đây, Ngọc làm quen với các "chân dài" khác va? thành lập một đường dây ******* cao cấp chuyên phục vụ cho các "đại gia" thừa tiền do Ngọc cầm đầu.
    Tú bà Ngọc "Quảng Ninh" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vũ Mai.
    Tối 24/10, ca?nh sát TP HCM đã bất ngờ kiểm tra khách sạn Thịnh Vượng (đường Ký Con, quận 1), bắt qua? tang Ngọc cùng 2 cô khác đang hành lạc cùng khách.
    [​IMG]
    Tại cơ quan điều tra, Ngọc khai nhận đường dây của mình luôn có trên 10 em, sẵn sàng phục vụ khách mua dâm với giá từ 100 đến 150 USD một lần. Ngoài việc điều gái tới phục vụ cho người mua dâm tại các khách sạn, tú bà này còn cung cấp luôn dịch vụ *** tour nếu khách có nhu cầu "vui vẻ" dài ngày với giá 500 đôla một ngày. Trong đó, Ngọc được hưởng tiền môi giới 20%.
    Theo lời khai của gái ******* trong đường dây này, hiện nay nhiều "đại gia" lắm tiền rất thích "trang bị" cho mình những kiều nữ bên cạnh như một hình thức "khẳng định mình" trong những chuyến du hí hoặc ăn chơi tại các sòng bài bên Campuchia. Do vậy, đường dây ******* cao cấp của Ngọc du? cao giá nhưng luôn đắt khách "đặt hàng".
    Vụ việc do đội 5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM phối hợp với công an quận 1 khám phá.
    Va?o tháng trước, đươ?ng dây người mẫu ******* giá 500 USD cufng bị ca?nh sát TP HCM triệt phá. Một trong 3 gái mại dâm bị bắt quả tang đang hành lạc với khách tối 23/9, là người mẫu, diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập và từng tham gia một cuộc thi hoa hậu.
    Vũ Mai
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    hix,tin tốt cũng đưa,tin xấu cũng đưa ạ??
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tin bình thường cũng đưa
    Được anhemvabien sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 28/10/2008
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Khe Chàm phủ tang
    8 người chết, 1 người mất tích, 24 người bị thương, trong đó có 6 trường hợp bị thương rất nặng. Mỏ than Khe Chàm (phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) chìm trong kinh hoàng những ngày qua.
    3h sáng ngày 9/12/2008, những chuyến tàu chuyển người xuống hầm sâu thuộc khu vực mỏ than của Công ty Than Khe Chàm vẫn liên tục vận hành. Ở dưới khu vực hầm lò độ sâu -160m, hàng chục công nhân của các công trường thuộc công ty và các đội cứu hộ của Trung tâm cứu hộ mỏ - TKV vẫn miệt mài tìm kiếm theo những ngóc ngách hầm lò, đào bới giữa đống đất đá, than vỡ vụn, dò theo những mảng băng chuyền? hòng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của vụ nổ khí metal lúc 1h20?T ngày 8/12 đang còn kẹt lại.


    3h sáng ngày 9/12/2008, những chuyến tàu chuyển người xuống hầm sâu thuộc khu vực mỏ than của Công ty Than Khe Chàm vẫn liên tục vận hành.
    Trời về sáng lạnh căm căm. Nhưng báo cáo mới nhất từ một lãnh đạo tập đoàn TKV, ông Dương Văn Hoà, với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêu lúc 21h30?T ngày 8/12: "Trong hầm lò bị tai nạn, có nhiều nơi nhiệt độ đo được còn hơn 50 độ C, không thể tiếp cận nổi. Anh em đang tích cực bơm thông gió để làm mát, giảm nhiệt, đưa người vào sâu hơn".
    Ca mới nhất vào hầm tìm kiếm cứu nạn nhân còn kẹt lại sau vụ nổ kinh hoàng ở mỏ than Khe Chàm gồm 30 người, tiếp cận độ sâu -160m, lúc 0h15?T ngày 8/12. Dưới đó, và sâu hơn nữa, hàng chục cán bộ, công nhân của công ty Khe Chàm lẫn TKV đã miệt mài thay ca (1h/ ca) suốt 24h đồng hồ qua, để tìm kiếm người mất tích cuối cùng: Công nhân đo khí thoát nước Phạm Xuân Hiệu (1976).
    Anh Bền năm nay đã 51 tuổi, đứng túc trực trên miệng hầm đưa người vào cứu nạn tại lò nối giữa giếng phụ trực tải với thượng trung tâm vỉa 13.1 (mức -160m đến -168m) kể rằng, từ năm 1986, thời điểm thành lập mỏ than Khe Chàm, cũng là lúc anh bắt đầu làm việc tại đây với nhiệm vụ của một nhân viên phòng cung cấp, thì đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất, thiệt hại nặng nề nhất của mỏ Khe Chàm về số lượng người.


    Những gương mặt đăm chiêu, tư lự nhìn sâu vào miệng hầm mỗi khi thấy tời kéo tàu chuyển động lên.
    Bản danh sách của Sở Y tế Quảng Ninh lập vội chỉ mới "kịp" liệt kê 21 người bị thương, 7 người thiệt mạng. Trong số 8 nạn nhân thiệt mạng tại mỏ Khe Chàm đêm 8/12 có Phó Giám đốc phụ trách an toàn lao động Đặng Ngọc Ký. Toàn bộ số công nhân sửa chữa cơ điện, khai thác mỏ, cơ điện hầm lò, thợ lò của Công ty Than Khe Chàm thiệt mạng trong vụ nổ khí metal lần này tuổi đời chỉ từ 1983-1986.
    Thậm chí, bản danh sách chưa kịp cập nhật thêm tên nạn nhân Trần Văn Thản. Anh Thản là nhân viên trung tâm cứu hộ của TKV, đóng tại trạm Cẩm Phả, thiệt mạng do bị nhiễm độc khí CO khi tham gia cứu hộ các công nhân gặp nạn trong vụ nổ này.
    Những công nhân tại hiện trường kể rằng, kể từ khi thành lập mỏ đến nay, chưa bao giờ Khe Chàm lại yên ắng đến vậy. Tất cả các đường lò tạm ngừng khai thác, toàn bộ quân số tập trung thay ca tham gia tìm kiếm cứu nạn nạn nhân cuối cùng đang bị kẹt lại sau vụ nổ. Thi thoảng, hàng chục bình ô xy lại được cho lên "tàu ngầm", kéo sâu vào lòng mỏ cung cấp cho hàng chục công nhân, cán bộ của TKV đang toả đi mọi ngóc ngách trong hầm lò. Cứ mỗi tiếng thay ca một lần.
    Những gương mặt đen nhẻm vì bị than, khói những ngày này bên miệng hầm không còn xuất hiện nụ cười khoe răng quen thuộc của người thợ mỏ sau tan ca. Chỉ thấy những gương mặt đăm chiêu, tư lự nhìn sâu vào miệng hầm mỗi khi thấy tời kéo tàu chuyển động lên. Dụng cụ ứng cứu đặt sẵn ngay trên cửa hầm. Công nhân thay ca liên tục 24/24h tìm kiếm.

    Công nhân thay ca liên tục 24/24h tìm kiếm.
    "Hiện trường nóng hơn 50 độ C. Khí không vào được. Gió khó khăn. Hầm sập ngổn ngang. Vẫn còn một người mất tích. Khả năng sống sót là rất khó nhưng anh em cán bộ công nhân của TKV vẫn đang tìm cách tiếp cận để tìm bằng được người của mình", Phó Tổng GĐ TKV Dương Văn Hoà nói với lãnh đạo Bộ Y tế lúc 22h đêm qua (8/12).
    Trong số 24 người bị thương, có 21 cán bộ, công nhân Công ty Khe Chàm bị nạn trong hầm lò. Trong số 21 công nhân, cán bộ này, có 6 trường hợp bị thương rất nặng phải chuyển lên tuyến trên trong ngày hôm qua. Cụ thể, 2 nạn nhân chuyển lên Viện bỏng Quốc gia với tình trạng được dự báo về "rất xấu". Một nạn nhân bị gãy tay, chân phải chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hai nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Còn một nạn nhân nữa bị gãy xương chậu, đứt niệu đạo, tràn khí màng phổi đã được phẫu thuật gấp đang nằm ngay tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.
    Trong số 4 nhân viên cứu hộ gặp nạn vì bị nhiễm độc khí CO, ngoại trừ anh Thản đã chết, thì tại bệnh viện này đang cấp cứu 3 nhân viên cứu hộ khác gồm Giám đốc trung tâm cấp cứu mỏ - TKV Phạm Văn Huyên và các nhân viên Nguyễn Văn Quân, Đặng Văn Thăng.
    Toàn bộ 8 nạn nhân thiệt mạng đã được làm thủ tục đưa về quê an táng trong ngày 8/12, gồm 2 người quê Hải Dương, 2 người quê Thái Bình, 4 người ở Quảng Ninh.
    Lời kể của người sống sót
    Trên tấm drap trắng tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, công nhân Đinh Văn Hưng nằm gồng mình chịu những cơn đau nhức cắt da cắt thịt. Mặt, tay bị bỏng nặng, Hưng phải "xin" y tá đừng tiêm nữa vì đau quá, nhưng chỉ nhận được nụ cười và cái lắc đầu nhẹ của bác sỹ trực.
    Chẩn đoán ban đầu cho thấy Hưng bị "ngộ độc khí metal, bỏng da 2 bàn tay", tình trạng thuộc dạng "nhẹ" trong số các nạn nhân nên cũng có thể đứt quãng trả lời câu chuyện.
    Trên đầu Hưng, bụi than vẫn thi thoảng rơi ra phủ đen tấm drap. Chàng trai quê Đông Triều sinh năm 1982 là con cả trong gia đình có 3 anh em, cả nhà không ai theo nghề mỏ. Đêm 7/12, Hưng vào ca 3, xuống lò lúc hơn 12h đêm.

    Những công nhân đang nằm gồng mình chịu cơn đau nhức cắt da cắt thịt.
    "Lúc đó chừng hơn 1h sáng hôm nay (8/12), em đang ngồi tại ngách hầm chờ tàu ở độ sâu chừng -160m. Đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, gió rất nóng hất tới. Em bị cuốn bay tung lên, đập từ hông hầm bên này sang bên kia. Mồm miệng toàn than, nhưng không ngất, chỉ mơ mơ màng màng cho tới khi được đưa vào bệnh viện", khó khăn lắm Đinh Văn Hưng mới hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc đời mình.
    Hưng kể rằng trước khi vào hầm, gió mát lạnh, thậm chí phải mặc thêm áo khoác. Vậy nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn, tất cả đã đảo lộn. Gió nóng, bụi than mù mịt, gãy đổ ngổn ngang. Người bị quăng quật, chôn vùi trong không gian nghẹt thở. "Chỉ một lúc, rồi sau đó lại thấy mát", anh chàng thợ mỏ thắc mắc.
    "Các anh làm ở đường gió chính cũng dính, bị vùi hết", Hưng chỉ biết có vậy. Và biết thêm rằng từ khi vụ tai nạn xảy ra, "đã có 8 hay 9 người thiệt mạng"
    Khoảng thời gian vụ nổ chỉ diễn ra chừng 5 giây đồng hồ. Nhưng chỉ cần vậy, cũng đủ cướp đi 7 sinh mạng công nhân, gây bị thương nặng cho 21 người khác. Khí CO sinh ra sau vụ nổ tiếp tục gây nhiễm độc, cướp đi thêm một người cứu hộ nữa và khiến 3 người khác nhập viện vì nhiễm độc.
    "Nếu nhiễm độc khí CO nặng, thì bị ảnh hưởng não về lâu dài là điều khó tránh khỏi", anh Nguyễn Văn Hiệu, một cán bộ của Trung tâm cứu hộ mỏ đang có mặt trực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cho hay.
    Trước khi vào nghề thợ mỏ, Hưng nói rằng cũng từng được xem ti vi, đọc tin, nghe dạy? về những nguy cơ hiểm nghèo của nghề nghiệp này, nhưng cũng chưa từng dám một lần chuẩn bị tinh thần cho lần đối mặt này. Lương hiện lãnh 2,5 triệu/ tháng, Hưng cười khi cho hay rằng "hết bệnh thì lại về đi làm mỏ thôi".
    Ông bố, sau khi được báo tin, đã vào ngay bệnh viện thăm con. Công ty than Khe Chàm cùng với Trung tâm cấp cứu mỏ cũng cho người thay phiên túc trực bên giường bệnh. Toàn bộ lãnh đạo TKV đã ngay lập tức có mặt tại mỏ Khe Chàm để chỉ huy ứng cứu.

    Xót xa bên người thân.
    Ngoại trừ số tiền 1 - 3 triệu đồng/ người gặp nạn do tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, 500 ngàn - 1 triệu đồng của UBND thị xã Cẩm Phả giúp đỡ, trong đêm 8/12, Thứ trưởng Trần Chí Liêu cũng thay mặt Bộ Y tế gửi tới lãnh đạo TKV số tiền 2 triệu đồng/ người thiệt mạng, 1 triệu đồng/ người bị thương để giúp đỡ gia đình các công nhân gặp nạn. Đại diện TKV cho hay, tập đoàn này đã ứng trước 30 triệu đồng/ người cho gia đình các công nhân thiệt mạng trong vụ nổ để lo ma chay trước mắt. Số cán bộ, công nhân viên bị thương khi tai nạn xảy ra và khi ứng cứu đang được TKV lo phần kinh phí điều trị.
    Ngày 8/12/2008, những tiếng khóc thê lương của gia đình có người gặp nạn đã ám ảnh những người có mặt Cẩm Phả. Cũng trong ngày này, những hình ảnh công nhân gặp nạn trong vụ nổ khí metal ở khu mỏ than Khe Chàm khi đưa từ hầm sâu lên sẽ khó có thể phai trong tâm trí những người tham gia cứu hộ, cứu nạn và chứng kiến. Trong nhiều ngày tiếp theo, TKV lẫn công ty than Khe Chàm sẽ còn phải chong đèn sáng đêm, tiếp tục chuyển người xuống hầm lò để tìm kiếm người mất tích còn lại, rồi tìm cách khắc phục hậu quả, đưa mỏ than trở lại hoạt động.
    Cuối cùng, các lãnh đạo TKV sẽ trả lời như thế nào với thân nhân các cán bộ, công nhân gặp nạn, lẫn những người đang nhìn về đất mỏ với nhiều ưu ái, về nguyên nhân chính xác của tai nạn thảm khốc này. Bởi, công nghệ làm mỏ ngày nay với những thiết bị đã cho phép đo chính xác nồng độ khí CH4, phương pháp khắc phục tụ khí, lẫn việc chống tia lửa điện phát ra trong hầm lò?
    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/12/817671/
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    VÒNG SÓNG HẠ LONG
    Published on 11/13,2008
    Trụ sở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khi mới thành lập, tọa lạc trên dốc Bồ Hòn, sau này trụ sở mới được xây dựng ở phố Bến Đoan, cửa quay ra đường Bến Đoan. Ông Nguyễn Xuân Trượng là Chủ tịch đầu tiên của thành phố, khi lên giữ chức Bí thư Thành ủy, xin tỉnh cho kinh phí xây trụ sở Đảng cũng xây ở phố Bến Đoan, cửa quay ra đường Bến Đoan.Trụ sở Thành uỷ, trụ sở UBND thành phố Hạ Long hoành tráng hiện đại, nâng tầm cao thành phố nhìn vào thế núi Bài Thơ.
    Thành phố Hạ Long là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh nhưng việc quy hoạch khu công nghiệp, thậm chí cả quy hoạch đô thị vẫn"phụ thuộc" vào tỉnh. Hiện tại thành phố đã có quy hoạch khu công nghiệp Làng Khánh, triển vọng thu hút nhiều nhà đầu tư, nhưng tính đến thời điểm này mới chỉ dừng lại trên quy hoạch tiền khả thi. Quy hoạch đô thị đi trước quy hoạch khu công nghiệp có thể vì vậy mà còn những bất cập?Dấu ấn của quá khứ táp nham, phô mặt tiền đá rửa, cửa sắt mắt cáo, kiểu nhà ống cao, thấp tuỳ hứng lộn xộn. Đã lộn xộn thì làm sao đẹp?
    Theo như ông Nguyễn Văn Quynh, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh thì sửa sai về xây dựng chỉ có cách tốt nhất là phá đi làm mới.Nhưng hiện tại khả năng kinh tế chưa cho phép chúng ta thực hiện điều này.
    Song, cũng phải thừa nhận một thực tế sáng sủa là chỉ trong vòng năm năm , thành phố đã đầu tư xây dựng bốn khu chung cư hiện đại ở phường Hồng Gai trông đã mát mắt. Dự án:Toà tháp đôi phố Cây Tháp và khu Chung cư phố Mới vẫn "án binh bất động."
    Thành phố trẻ này đã có quy hoạch tổng thể với những dự án quảng trường lớn, nhà hát lớn, siêu thị hiện đại, sân vận động hiện đại, và có tất cả những gì cần cho người già và trẻ con nhưng mới chỉ là dự án tiền khả thi.
    Song, một điều đáng quan tâm và một dấu hỏi lớn đâu là khu trung tâm của thành phố?
    Nhớ lại thời bao cấp nhờ có chủ trương sâu ra, cao xuống nhiều vị được hưởng ưu tiên, ưu đãi có nhà cửa đề huề rồi còn có đất chia mặt phố, nhiều người bán bây giờ đủ tiền xây một biệt thự hiện đại ở bờ biển Cọc Ba, đẹp như biệt thự của ông bạn tôi, nguyên giám đốc cỡ hàng tỉnh. Không thống kê được thành phố Hạ Long của chúng ta bây giờ có bao nhiêu biệt thự. Dân chúng, nhiều người đã xây biệt thự, nhưng quả thực, ai đã có biệt thự hiện đại sánh với biệt thự của một vài quan chức nguyên là lãnh đạo?
    Một quan chức cấp tỉnh nghỉ hưu có hai lô đất ở Bãi Cháy giá trị vài bốn tỷ. Ông không chỉ có hai lô đất trị giá vài bốn tỷ mà còn có biệt thự hiện đại, còn có toà nhà mặt phố.
    Thì ra đất giúp các vị trong cả một lộ trình của một đời giám đốc, nhưng chắc chắn chết không thể mang đi được.Là chỗ chơi với nhau thuở hàn vi, tôi biết, khi bạn tôi qua đời, để lại gia sản nhiều nhặn gì cho cam , chỉ có bốn mươi thước đất mà lũ con ông tranh giành, mổ xẻ nhau đến mức không gĩô bố chung với nhau nữa.Thì ra quan chức, ai chí thú làm giàu, chỉ có bằng cách làm giàu từ đất là nhanh nhất.
    Ông Vũ Tư, nhà thơ, nhà thuốc không biết bằng cách nào mà chụp được khối ảnh biệt thự đem ra Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh giới thiệu với chúng tôi:"Lộng lẫy. Lộng lẫy.Không thể khen biệt thự naỳ đẹp hơn biệt thự kia được.Thật là trăm hoa đua nở."
    Cánh nhà văn, nhà thơ chúng tôi chưa anh nào có biệt thự như biệt thự của ông bạn tôi, nghe ông Vũ Tư nói thế, ai nấy mừng cho thành quả đổi mới. Dân giầu thì nước mạnh. Thành phố ta khoảng cách giầu nghèo còn rộng. Trên những thổ đất vàng biệt thự hiện đại mọc lên san sát.Nhà người nghèo chênh vênh trên sườn núi, trong khe sâu chật chội, dột nát kiểm không xuể.Khoảng cách đó không thể một sớm một chiều lấp bằng được.
    Đời sống vật chất không ngừng được nâng cao. Người thành phố ta bây giờ đã quan tâm đến ăn ngon, mặc đẹp, văn hóa, thể thao cho mình đẹp và khỏe. Sách báo là món ăn tinh thần không thể thiếu. Giải thể thư viện thành phố để bạn đọc yêu văn hóa đọc lên thư viện tỉnh, trên ấy nhiều sách quý hiếm. Cung Văn hóa Thiếu nhi đa phương thức hoạt động, nhưng quá xa đối với các em bé ngoan ở Hà Tu, ở Hà Khánh, ở Hùng Thắng và các nơi hẻo lánh. Phải làm gì cho các em ?
    Tôi vẫn thường gặp cụ T Ph, nguyên ủy viên Uỷ ban Nhân dân tỉnh đi luyện sức.Một thành phố xanh, sạch, đẹp mà thiếu công viên, bù lại có "vườn xanh" Lán Bè, nhưng mấy khi cụ đến chơi thể dục, thể thao?
    Hãy bằng lòng với những gì đã có. Một ngày không xa nữa ,cầu Bãi Cháy một kỳ tích nối hai bờ Bãi Cháy-Hồng Gai niềm tự hào của cả tỉnh hoàn thành, sẽ có khu vui chơi giải trí hiện đại. Đoạn đường mà nhà báo Ngô Mai Phong cho lên thiên phóng sự:"Đường đổi đường bằng không" đã thấy cái nhà "ăn chơi" ngự trên mảnh đất đẹp nhất nước ta.
    Chúng ta sẽ dành những thứ hiện có tốt nhất cho các em.Ông Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông cơ sở Lê Văn Tám một lần hào hứng cho tôi biết trường ông sẽ có thêm một cơ sở mới khang trang,ông sẽ nhận cháu ngoại tôi chuyển trường từ Ha Nội về học ở trường ông. Nhưng vì xã hội hoá giáo dục, cơ sở mới khang trang "ước mơ" của nhà giáo đã bị "bán đứt" cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học để lập Trường Trung học cơ sở Dân lập Văn Lang sau khi bán không thành một "trường công" cho Trường phổ thông trung học dân lập Lê Thánh Tông.
    Ông Phùng Danh Đài lên tỉnh giữ chức Phó Ban Tổ chức chưa nóng chỗ đã quay lại, thay ông Nguyễn Xuân Trượng làm Chủ tịch thành phố.Ông có hoài bão kiến thiết thành phố của ông ngang tầm thành phố hiện đại, nhưng hoài bão của ông mới chỉ trong ý tưởng( điều này ông mới tâm sự với tôi trong cuộc đàm đạo tại nơi ông điều hành việc nước). Ông có một Phó Chủ tịch, một Trưởng Phòng Địa chính chuyên lo việc đô thị, việc đất đai,toàn những việc lúc nào cũng nóng.
    Ông Phùng Danh Đài vốn người nhạy cảm , xử lý nhanh những vấn đề bức xúc, nhưng vẫn không giảI quyết hết đơn khiếu kiện vượt cấp để báo giới vào cuộc đang làm đau đầu giới chức thành phố.Tôi còn nhớ có một lần, một bác nguyên là lãnh đạo cũ cho gọi tôi vào bảo:"Chú có biết vấn đề đất đai ở Bãi Cháy đang gay gắt thế nào không?Chỉ mỗi việc đền bù cho một quan chức nghỉ hưu đã đủ vài thiên phóng sự điều tra rồi." Tôi giới thiệu bác với nhà báo lão làng, rồi chắp tay vái chào .Tôi hiểu rằng, ông quan chức nghỉ hưu nọ với thành phố đâu có xa lạ, mâu thuẫn nào mà họ chẳng giải quyết được suôn sẻ. Anh nhà báo quèn như tôi chen vào có khi lại thêm rách việc ra.Hiện có người vẫn nghĩ còn có nhà báo đánh thuê thì họ thuê.Người làm báo như nhà báo lão làng đã có ý kiến là được dư luận đồng tình, được giới chức thành phố hoan nghênh.
    Vấn đề đất đai theo thiển ý tôi là vấn đề phức tạp muôn thuở, làm Chủ tịch thành phố ai cũng muốn giải quyết dứt điểm, nhưng chưa một ai giải quyết dứt điểm được. Ông cha ta xưa đã nói:"Hôn nhân, điền thổ vạn cổ chi thù."Phải hiểu như vậy để bình tĩnh tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý.Ví như việc di chuyển dân ở phố Bến Đoan để mở rộng khu văn hoá, tưởng như dễ mà đâu có dễ. Thành phố làm được cái vìa hè Bến Đoan rộng và sạch đã có lúc chia cho bà con kinh doanh bày la liệt ghế bàn, thế chỗ dân quen ra ngồi hóng gió những chiều và đêm êm ả.Tôi đã một lần bị chị chủ quán tống khứ khỏi cái chỗ tôi ngồi hóng gió trên vỉa hè bến Đoan bởi tôi vi phạm quy tắc "phường".
    Tôi có tặng ông Phùng Danh Đài cuốn tiểu thuyết "Ngã ba chia tay"dễ đến hơn hai năm rồi mà chưa có dịp gặp lại,để xin ông cho ý kiến nhận xét.Tôi tiên đoán ông sẽ thăng tiến, lên chức cao hơn, xa thành phố, anh em lại ít có dịp gặp lại. Cũng như tôi đã xa ông Hà Văn Hiền mà không được ông đọc bản thảo tiểu thuyết "Chủ tịch tỉnh tôi " như một lần ông đã hẹn.
    Thành phố mọc lên nhiều thị tứ mới.Cao Xanh đã thấp thoáng những ngôi nhà dáng hiện đại.Làng Khánh đã thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng.Vụng Đâng đã thấp thoáng những toà nhà hoành tráng."Đất lành chim đậu"mà.
    Tôi có một anh bạn làm nghề vẽ ở Hà Nội nhờ tôi mách có ai mua đất, anh nhượng lại cho hai lô ở đô thị Làng Khánh, mỗi lô hai trăm năm mươi mét, với giá gốc.Thế là anh lỗ đậm. Qua anh, tôi mới biết dân Hà Nội cắm tiền vào đất ở Quảng Ninh nhiều lắm.Dân Quảng Ninh thật sự có nhu cầu đất ở trong giai đoạn này cũng không phải ít, nhưng quỹ đất cấp cho dân nghèo của thành phố bây giờ thật sự eo hẹp. Nhưng ai đó muốn thổ đất tiền tỷ trở lên thì không khó tìm .
    Một lần tôi hỏi ông Nguyễn Văn Quynh hồi ông còn làm Chủ tịch tỉnh, nếu được phép, tôi sẽ liên doanh mở Trường Đại học Dân lập ở Đại Yên. Ông Nguyễn Văn Quynh cho tôi biết tỉnh sẽ mở Trường Đại học ở Đại Yên, và khuyên tôi, tốt nhất là nên mở Trường Tiểu học tư thục.Tôi đem ý tưởng tốt đẹp ấy đến ông Lê Đoàn, Trưởng phòng Đô thị là chỗ thân tình, ngỏ ý xem thế nào. Ông Lê Đoàn nói ngay:"Quỹ đất xây Trường Tiểu học tư thục không có".Tôi bắt tay ông rất chặt rồi lui ra.
    Dự án mở mang thành phố là một công việc phải nói là hết sức trọng đại. Làm thế nào mở ra những đô thị mới tầm cỡ quốc gia nhưng lại không gây ô nhiễm làm mất cảnh quan Hạ Long? Tôi e rằng cơ quan công nhận Vịnh Hạ Long Di sản thiên nhiên thế giới, họ sẽ có ý kiến về việc nhà doanh nghiệp nào đấy lấn Vịnh Hạ Long. Ai cũng biết, được đô thị, được công trình mà xâm hại Di sản thiên nhiên thế giới là không thể được? Nếu có ai đó lo Vịnh Hạ Long bị ô nhiễm vì than bụi, vì dầu tràn và bị lấn, bị sa bồi cũng như hòn này hòn nọ đang có nguy cơ đổ thì đó cũng là nỗi lo đáng trân trọng.
    Tôi thấy việc lấp vụng Đâng mất chỗ tránh bão an toàn của dân đi biển mà lo khi bão lớn, nhưng sự đã rồi. Hiện tại còn khối việc có tầm quan trọng đặc biệt, nó đang đè nặng trên vai các nhà lãnh đạo, các nhà qui hoạch, các kiến trúc sư. Có lẽ công việc ở thành phố này nhiều nhất, gay gắt nhất, phức tạp nhất, dễ bị dân kêu ca nhất tập trung vào Phòng Địa chính, cho nên thời lãnh đạo mới nào lên cũng quan tâm đến việc luân chuyển cán bộ.Thành phố Hạ Long hiện tại không ít khó khăn bất cập. Theo tôi bất cập không phải chỉ do khó khăn về tài chính, cũng không phải do cán bộ vừa thiếu vừa yếu mà cái khó khăn bậc nhất là sự bất cập trong một lộ trình xây dựng một thành phố văn hóa mà con người là trung tâm của những giá trị văn hóa. Người thành phố Hạ Long sống vì người đang sống, biết đề cao trách nhiệm công dân," nói điều hay làm việc tốt" ắt coi Vịnh Hạ Long là cái "nồi cơm thơm, tấm áo đẹp" của mình, không thể để bất kỳ ai xâm hại nó. Có đau nỗi đau Vịnh Hạ Long bị xâm hại thì mới giữ được cái nét đặc trưng văn hoá Hạ Long. Cuối năm ngoái, tôi may mắn được đọc bản thảo bài báo này cho ông Ngô Hùng, Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long nghe. Tôi hỏi ông có nhận xét gì về bài báo của tôi có dăm câu ba đIều nói về Hạ Long, ông chỉ cười...
    Ông Bí thư Thành ủy Hạ Long với ý thức trách nhiệm của mình, đã đích thân đến những nơi nhân dân bức xúc vì một bộ phận nhỏ, thậm chí một cá nhân đang mưu toan đổ đất lấn Di sản thiên nhiên thế giới.Ông cũng đã đích thân đi tìm chỗ ân tình để cứu hàng nghìn con trẻ đang bị MA TUY và AIDS giết dần giết mòn. Đó là hiểm họa khôn lường, hiểm họa ấy đang chứa chất trong lòng thành phố Hạ Long của ông. Ông Bí thư Thành uỷ Hạ Long làm hai việc này hướng về cộng đồng của ông, nhằm mang lại nụ cười,và niềm tin cậy, nhưng ông vẫn đau đáu điều tâm niệm của một người lính ***** khi ý tưởng tốt đẹp của mình chưa thành hiện thực.
    Tôi viết những dòng chữ này vào lúc CON MẮT HẠ LONG đã nhìn thấu đáo tất cả những hành vi xâm hại Di sản thiên nhiên thế giới. Và, tôi viết những dòng chữ này theo lời khẩn cầu của những bà mẹ đang đau đớn tột cùng vì những đứa con của mình đang nằm chờ chết ở phường Cao Xanh, nơi tôi tá túc là một trong số những phường mấy năm vừa qua có số thanh niên chết vì MA TUÝ và AIDS nhiều nhất thành phố Hạ Long.
    Tôi đã tá túc ở thành phố Hạ Long ngót nửa thế kỷ, vậy mà cho đến bây giờ mang trên người bệnh cao huyết áp,bệnh đau thắt ngực, bệnh giãn tĩnh mạch vẫn chưa nói được điều gì đúng và thật cho Vịnh Hạ Long.Viết mấy dòng tâm huyết này coi như nghĩa vụ, nếu có gì không phải, xin các vị lượng thứ.
    Trần Chiểu
    Hạ Long ngày 21 tháng 4 năm 2005
  10. anhqn2226

    anhqn2226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vụ này mới nghê này
    Thanh toán lẫn nhau bằng súng, 6 người thiệt mạng

    Vào khoảng 5 giờ, ngày 15-12, tại Công ty Cổ phần Cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, TP Hạ Long đã xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau bằng súng làm 6 thanh niên bị bắn chết.
    a
    Hiện trường vụ án.
    Theo người dân khu vực gần đây cho biết: Sau khi nghe hơn 10 tiếng súng nổ, bảo vệ Cảng và người dân gần đó chạy ra và phát hiện ra 6 người chết nằm rải rác trong khu vực Cảng.
    Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu vụ việc.
    a
    Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.
    Theo thông tin ban đầu, trong số 6 nạn nhân, 2 người ở TP Hải Phòng (chưa rõ danh tính), 4 người ở TP Hạ Long: Phạm Đình Hiệp (SN 1987), tổ 59, khu 4; Lê Văn Tiến (SN 1993), tổ 51c, khu 4A; Nguyễn Văn Hiển (SN 1993), tổ 56 (đều cùng phường Cao Xanh); Bùi Ngọc Đức (SN 1990), tổ 79, phường Bạch Đằng.
    Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
    Nguyễn Chiến - Anh Tuấn

Chia sẻ trang này