1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhanh, nên thử không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaylangthango, 16/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaylangthango

    omaylangthango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cứng rắn và mạnh mẽ, ngông cuồng, bướng bỉnh và ngang ngược, theo chủ nghĩa hoài nghi. Sự nghi ngờ thấm vào máu và đi vào tiềm thức. Em mắc kẹt trong quan hệ với một người mà em không thể yêu.
    Anh là một Người Lớn, hơn em 5 tuổi. Có sự nghiệp, có cơ ngơi căn bản và vững chắc. Anh chưa muốn dừng lại ở đó.
    Biết nhau đến nay thấm thoát đã 3 năm nhưng chưa đối mặt bao giờ, một dạo biết ở gần nhau, em đọc vu vơ “ Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đễnh chẳng ngờ đang bỏ lỡ, một tình yêu đã mong đợi từ lâu “, nhưng vẫn từ chối lời mời đi off. Một buổi tối thứ 5 tháng cuối năm này em mặc một chiếc váy dịu dàng uống cà phê với anh.
    Em đơn giản nghĩ gặp một lần, “mua vui cũng được một vài trống canh”, âu cũng là cách để em học cách giao tiếp.
    Chúng ta đã bước vào cuộc sống của nhau theo cách đó.
    Anh chở em về. Em mặc váy và hiển nhiên là em ôm lấy anh dù hờ hững và ngần ngại.
    Đêm đó anh nhắn tin. Em biết cảm giác em đã tạo cho anh. Vì với bao người khác em cũng đã tạo ra điều đó, qua những giây phút đầu tiên gặp gỡ, một cảm giác thân thiện và bị thu hút, được đồng cảm và thấu hiểu. Từ đó muốn gần gũi và gặp lại.
    Với anh em không hề có ấn tượng. Cuộc sống vẫn cứ trôi đều đặn, em tiếp tục sự bị mắc kẹt trong mối quan hệ với người mà mình không thể yêu, và anh chìm vào quên lãng, dù vào những giây phút cuối của mỗi ngày anh lại nhắn tin và nhắn tin.
    Ngày thứ 4 kể từ khi gặp nhau đầu tiên: Hai lần ta vô duyên rồi lần thứ 3 anh ngỏ lời, chúng ta gặp nhau lần nữa.
    Em diện bộ đồ đẹp nhất và rồi ngạc nhiên nhìn anh dưới ánh sáng ban ngày. Sao anh có thể to lớn thế ?
    Đi thang cuốn trong siêu thị. Một bé con từ đâu xuất hiện và . . . ôm chầm lấy chân anh không buông. Và em không thể quên được hình ảnh đó, khi anh ẵm bé trên tay, em có một cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có trước đây và có lẽ sau này không thể có nữa.
    Rồi mỗi ngày anh đều tìm em.
    Ngày thứ 7 sau gặp nhau đầu tiên: Em thích cảm giác nhìn anh ăn kem, dù em không thể giải thích được lý do em lại thích ? Em thích cảm giác anh vỗ vai em. Nhưng em không thoải mái khi anh nhìn em thật gần. “ Ngày nào em yêu anh ? “ Em không biết nói gì trước một câu hỏi lửng lơ như thế.
    Ngày thứ 8: Một tiệm cafê nhạc lãng mạn, tiệm cafê mà anh thích nhất, và tình cờ du dương nàng ca sĩ cất lên những khúc hát em đã từng nghe và vẫn đang nghe đi nghe lại. Anh đôi khi nắm tay em, em đáp lại bằng sự im lặng và se sẽ rút tay. . .
    Càng gặp nhau, chúng ta càng thân mật, dù chẳng nói gì, cứ tự nhiên theo cảm xúc.
    Ngày thứ 9, 10, 11không gặp nhau.
    Ngày thứ 12: Em dán mắt vào màn ảnh rộng nhưng không cách nào tập trung nổi, anh đang dịu dàng đan những ngón tay chúng ta vào nhau. Em phải làm sao đây ? Mấy lần cầm hộp popcorn to đùng và kết thúc ngay trò này! Nhưng anh lại không cho em làm điều đó. Không thể như thế được. Em rút tay ra và ngồi cách xa anh. Đoạn cuối phim, em cuống cuồng chống chọi với những pha kinh dị trên phim và anh nắm tay em thật chặt áp vào ngực anh. Em còn có thể làm gì đây ?
    Anh nắm tay em khi ra khỏi rạp, anh mua tặng em 1 quyển sách, anh buồn khi đưa em về nhà. Em phải làm sao đây ?
    ” Em có cảm giác gì không ? “ “ Mỗi lần gặp em anh thấy hồi hộp sao đó “

    Em mất ngủ.
    Ngày thứ 13: “Em đang làm gì ?”, “ Nhớ nhớ “, anh ủ rủ và im lặng mỗi khi em nói tìm bạn gái cho anh.
    Tối nay em buồn. Mâu thuẫn quá. Hoài nghi – hoài nghi – hoài nghi – hoài nghi – hoài nghi. . . thà tin rằng em không có còn hơn là tin rằng có để rồi khi mất phải đau khổ. . . Nhưng em muốn có! Anh đang ở gần lắm. Em nghe được nhịp tim anh, cảm được hơi ấm anh, mùi hương thoang thoảng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười và tiếng nói. Em có anh hay là không hả anh? Em không biết nhưng em đã bắt đầu sợ mất anh. Anh đã chinh phục em dễ dàng thế sao? Con người kiêu hãnh trong em lại một lần hiếm hoi gục ngã vì mũi tên tình yêu sao?
    Bên anh sao em nhỏ bé và yếu đuối quá.
    Giờ em đã biết. Sự mạnh mẽ và cứng rắn của em đã bị cái dịu dàng ân cần của anh chế ngự.
    Mọi sự diễn biến quá nhanh mình không ngờ nó lại ra như thế. Mình có nên tới luôn không hay đi chậm lại nữa mọi người?
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em gái!
    Thế anh thầy giáo trong cái topic này: http://ttvnol.com/tvty/1260177 đâu rồi?
    Em à! Để cho trái tim nó mọc da non đã em! Vội vàng làm gì?
    Anh thấy con tim em dễ rung động quá! Em nhìn lại cái chữ ký của em đi cưng: Thứ na ná tình yêu thì rất nhiều, còn tình yêu thì chỉ có 1!
    Anh không thích dự phũ phàng nhưng phải nói thẳng là nhưng đứa con gái như em: dễ bị lừa lắm!
    Đây là những lời tự nhận xét về con tình cách em phải không?
    Em cứng rắn và mạnh mẽ, ngông cuồng, bướng bỉnh và ngang ngược, theo chủ nghĩa hoài nghi.
    Theo anh đó chỉ là cái vỏ bọc khoác lên 1 con bé nhạy cảm, dễ rung động, ít kinh nghiệm sống và không có nhiều va chạm thực tế, hoặc là có va chạm nhiều nhưng ko biết rút ra bài học cho bản thân!
    Nói vậy không phải là chê trách gì em mà chỉ muốn tốt cho em thôi! SG đất chật người đông! Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!
    Cái thằng zai mà em nói trong topic này, anh nói thật là anh thấy nó làm bài bản quá! Có thể do anh quá nhạy cảm hoặc đa nghi, nhưng quả thật anh thấy nó thực hiện quá bài bản! Nói nôm na là nó đang trồng rau! Cũng có thể anh sai, cơ mà tại nó làm trơn tru quá nên anh thấy có gợn! Các bác vào nhận xét giúp em xem có đúng không?
    Bây giờ thì trả lời câu hỏi của em! Ừ, nhanh quá! Bản thân chuyện này nhanh! Mà chuyện cũ cũng vừa qua xong, nói chung là nhanh!
    P/S: Đi chậm không có nghĩa là dừng lại em gái ah!
  3. vanvya

    vanvya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :P:PTheo mình thì cả trai lẫn gái, bây giờ yêu bằng 1 nửa trái tim thôi. Phải tỉnh táo để nhận ra lúc nào nó sắp đá mình để mình đá nó trước chứ, hay ít ra thì để đỡ đau khổ hậu chia tay!
    Đời bây giờ, lắm đứa nó đểu nên chẳng biết đằng nào mà lần!
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thích tư vấn của bạn này.[:D]
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sáng sớm rét mướt, lọ mọ dậy mở hàng (phòng mạch tư Sole_husband, chuyên gia tư vấn tâm lý) thì gặp ngay được ca này. Lại lọ mọ giở bệnh án ra:
    -Ngày 27/9/2010: em mất ngủ vì một anh thầy giáo, trước đó em có một mối quan hệ 3 năm với một ông Người Lớn nào đó.
    -Trong lúc tương tư anh thầy giáo thì em mặc bộ váy đẹp nhất và đan tay với người khác trong rạp chiếu phim kinh dị (đúng bài luôn), đến bỏng ngô cũng không được ăn. Khổ thân em!Mới có 17 ngày.
    Ca này thì rất xin lỗi, chuyển lên tuyến trên điều trị! Miễn luôn cho em tiền khám nhé, kẻo loanh quanh em qua lại làm anh không kìm được cảm xúc thì còn gì là y đức nữa.
    Thân ái!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế là lại hoang tưởng à ấy?
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em quen với Người Lớn thì chuẩn bị tư tưởng sẽ mau chóng Làm Chuyện Người Lớn nhé. 13 ngày là chậm rồi đấy. Em còn muốn chậm hơn thế nào được nữa!
  8. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều bạn viết trên là thật, thì mình có đôi lời. Chuyện của mình gần giống bạn, mình quen 1 anh chàng trên mạng (anh này là bạn của bạn thân mình, đứa bạn thân nó giới thiệu, nhưng mà bạn mình chỉ biết anh này, k thân và về gia đình anh này thì bạn mình cũng k biết gì). Bọn mình chát với nhau 1 tháng, tâm sự, hỏi han, có thể nói tất cả mọi chuyện trên đời, thấy hợp nhau. Anh hẹn gặp mình nhiều lần, nhưng mình không gặp. Đến 1 ngày bọn mình gặp nhau, mình ăn mặc giản dị nhất có thể, lần đầu gặp ở 1 trung tâm thương mại lớn, bọn mình cũng chỉ ăn tối, uống nước và nói chuyện tầm phào, vui vẻ. Về nhà cũng không ấn tượng nhưng vẫn muốn nói chuyện với nhau. Và rồi lần thứ 2 bọn mình gặp nhau, đi xem phim. Anh cũng cầm tay mình, anh muốn đan tay vào tay mình nhưng mình không cho. Nhưng rồi anh vẫn giữ tay mình và để gần tim anh ấy, nói thật là mình cũng k có cảm giác gì. Lần 3, lần 4 và không nhớ là đến lần thứ mấy thì bọn mình yêu nhau :P. Và rồi mình nghĩ nên cho bản thân mình 1 cơ hôi, vì mình thấy anh có vẻ đứng đắn (bạn mình cũng nói thế), và bọn mình yêu nhau, hiện tại tình yêu đang đẹp.Chuyện của mình cũng nhanh lắm, mình cũng nghĩ là không biết có nhanh quá hay không nữa. Chỉ biết là hiện tại mình đang hạnh phúc. (bòn mình chưa làm gì quá đáng). Mình nghĩ bạn hãy thử xem, xem xét và tìm hiểu con người anh bạn trai (nhiều thằng tán gái nghệ thuật lắm, mình cũng còn đang nghi ngờ bạn trai mình ấy chứ :))) thử cho mình cơ hội xem thế nào?
  9. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Yes ! Bác này nói phải cho phép em bổ sung thêm : yêu một nửa sau có chót yêu thật cảm giác đau đớn khi chia tay nó giảm một nửa
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    em viết rất hay ,tương lai có thể trở thành nhà văn ,đọc chuyện của em như đọc một cuốn tiểu thuyết nên chả biết phải tư vấn dư lào ,nhưng mà theo diễn biến của tiểu thuyết thì cô gái sẽ nhận lời yêu chàng trai ,sau đó đau khổ nhận ra là mình đã yêu nhầm một bad boy

Chia sẻ trang này