1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ủa, có chuyện vote sao nữa hén????? Dzui à nghen!!!!!!! Dzậy là chắc bài viết của bạn làm sao nên người ta hỏng thèm trả lời mà quất cho bạn 1* cho dzui dzậy mừh! Coi bộ bạn thích nhiều sao quá hén???
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bác quá là hung hằng rồi , 17 ngôi sao xấu kia chưa thể bằng trogn vòng mấy hôm mà tui từ 38 ngôi sao đẹp tự dưng thành 1058 ngôi sao xấu đấy bác ạh, mà sao xấu đẹp thì có làm sao đâu cơ chứ, bác cũng nên bót hung hăng đi là hơn, đừng tỏ vẻ hơn người thế
  3. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ò, lần sau ăn nói nên lịch sự chút nha
    Ngôn ngữ VN cũng có chữ "Nghèo hèn". Thường thì cái "nghèo" lại đi liền với cái "hèn". Bởi vậy, "thà sống giàu sang mà sung sướng, còn hơn nghèo hèn mà cực khổ"
  4. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng Hàn Quốc,Đài loan,đã xuất hiện trên 10 năm nay,thực ra.
    "Có thực mới vực được đạo", không một lời khuyến khích hoặc răn đe nào bằng sự thật hiển nhiên. Cô "Shen" nói với phóng viên báo Chosun (số phát hành theo Wikipedia là 2,4 triệu/ngày, cao nhất Hàn quốc, chưa kể độc giả trên mạng): "Con gái của bà cô tôi lấy chồng Đài loan 3 năm trước, nhờ đó bà cô tôi có được căn nhà gạch". Đó là giấc mơ vô cùng bình thường của người dân Việt Nam, "the Vietnamese dream". Cô Shen hẳn phải thiết nghĩ: "lấy chồng ngoại quốc còn Có Thể có được căn nhà gạch cho cha mẹ, tối ngủ không sợ rắn cắn, chứ ở lại Việt Nam thì Suốt Đời phải ở nhà lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, ngủ trong nhà không khác gì ngoài ruộng, thôi thì lấy chồng ngoại để ít ra có căn nhà, sau đó có ly dị cũng chẳng sao".
    Xin chúc mừng cô có được căn nhà gạch trong 3 năm, vì hình như chồng cô cũng là người thật thà, và nếu mẹ chồng có quán ăn thì sang đó cô phụ lo bán hàng, có thể cất mấy căn nhà gạch cho cha mẹ anh chị em không chừng. Nói về đại đa số thì nhờ vào công đức vô lượng của ...Đ, đại đa số dân Việt không kiếm quá 1 đô/ngày (cho dù bình quân là 1,5 đô, nhưng đa số thu nhập quốc gia chỉ vào túi một số nhỏ người giàu), như vậy cho dù Việt kiều có gởi tiền về trong 30 năm nữa, tăng trưởng kinh tế 7%/năm, thì 30 năm sau cô Shen cũng chỉ kiếm được 8 đô/ngày (tăng gấp đôi mỗi 10 năm nếu mỗi năm tăng 7,2%), nhưng lúc đó giá cả hàng hóa có lẽ cũng sẽ tăng gấp 8 lần hoặc hơn, như vậy thì nếu ở lại Việt Nam và cho dù có thu nhập trung bình (hơn khoảng 50 triệu người năm 2036, điều không dễ) thì 30 năm sau cô Shen cũng vẫn không có được căn nhà gạch, đó là chưa kể bệnh tật, bị quan chức chiếm đoạt đất đai, nên cho dù có tiền cất nhà cũng chưa chắc có 1 thước đất cắm dùi! .
    Đây phải chăng là sự khôn ngoan bẩm sinh của dân tộc Việt Nam, khi nhận thấy - cho dù không đủ học thức để tính toán cao xa -
    do đó cách Không phải là Tốt nhất nhưng là Duy Nhất để thoát thân cho chính mình và gia đình là phải chạy ra nước ngoài, trước mắt là vì kinh tế, sau là vì các việc khác. Hy vọng 3 năm sau, báo Chosun trở lại làm phóng sự về cuộc sống cô Shen, lúc đó mọi người sẽ rõ cô đã có sự chọn lựa đúng hay không. Tôi cho rằng sự khôn ngoan bẩm sinh của cô sẽ vượt qua mọi trở ngại, và cho rằng cô đã có sự chọn lựa rất khôn ngoan, sâu sắc, trong hoàn cảnh quốc gia hiện tại và tương lai.
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 02/05/2006
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 02/05/2006
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn rất chi là phóng sự tài liệu, bác này chắc làm báo, nhìn thấy khía cạnh mới khá độc đáo
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    khà khà, đọc mấy bài trong này tôi khâm phục mỗi chú @goup vì nhiều điều: không hiểu sao mình lại bị toàn sao xấu ( cái này thì ai cũng hiểu ) và lại nói mọi người chơi bẩn, chả nhẽ muốn vote sao xấu vì ăn nói kiểu của chú lại phải tâu với chú rằng: em xin bầu anh 1* nhé ???? hài hước quá.
    Thứ 2 nữa là chú cũng ko chịu đọc kĩ bài của người khác để xem người ta bênh ai và chê bai ai mà chú chỉ chăm chăm bày tỏ cái nỗi nhục mà chú cảm nhận được. không lẽ mọi người thương và ủng hộ cho mấy con dửng mỡ thích đú chồng tây à ? để mà nói cái cảm giác nhục thì còn nhiều cái đang nhục hơn cái mà chú đang cảm thấy lắm, Như có 1 bác gì ở trên đã nói đó nhiều người có học, có tiền tài, sung sướng nhưng vẫn sính ngoại vẫn muốn sướng hơn nữa, và tất nhiên cũng là 1 cách bán thân cả thôi. Đấy mới là cái nhục thật sự. Trách người dân nghèo ko được ăn học 1 thì phải trách mấy đứa có học có đầy tiền mà vẫn bán thân 10, tất nhiên là có giá của nó rồi. Cái nhục ở đây của chú chẳng qua là lo người nước ngoài nó nhìn vào rồi nhỡ đâu nó lại khinh cả những người như chú, còn những cái nhục trong nước chắc chú cũng kệ . Hử ?
    thứ 3 nữa là chú quá dũng cảm, chú đương đầu với số đông và luôn tin vào chính mình, và chú cũng vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi . "khi 1-2 người nói ghét chú thì ko cần care, nhưng khi hơn 10 người nói ghét chú thì cũng phải ngó nghiêng tí đấy", đừng bảo thủ như vậy làm gì, chịu khó bỏ chút thời gian ra xem ng ta nói thế nào đã nhé. Bạn luvang viết rất hay đó
    Thứ 4 là sự trong sáng ngây thơ của chú khi chú viết mấy bài thắc mắc và tranh luận chê bai người khác, Lối viết sáng sủa nhưng cũng tối sủa của chú bảo sao nhiều người đọc thấy ngứa mắt.
    có 4 điều khâm phục chú mong chú cố gắng phát huy nhé
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Kakaka !! có đứa vote 1* cho mình !!!
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Kakaka !! có đứa vote 1* cho mình !!!
    Mà sao đâu, chẳng qua là cái * vớ vẩn, có ý nghĩa gì !!
  9. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả!
    Sau khi post bài, tôi đi công tác xa nên hôm nay mới trở vô đây xem có ai quan tâm đến ý kiến của mình không. Thật bất ngờ vì nhiều bạn quan tâm xem và trả lời. Cho dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng điều đó chứng tỏ rằng các bạn quan tâm đến vần đề này.
    Hằng năm cứ vào ngày kỉ niệm Nhật rút khỏi Triều Tiên, những người phụ nữ Hàn Quốc năm xưa bị quân Nhật bắt làm gái điếm lại biểu tình phản đối chuyện này. Thật đáng khen.
    Dưới thời Nhật chiếm đóng nước ta, 2 triệu người đã vĩnh viễn ra đi vì đói , hàng ngàn phụ nữ cũng bị quân Nhật bắt làm gái điếm phục vụ chúng. ...
    Khi tôi nhập cảnh vào Singapore, 15 cô gái Việt bị cách ly vào phòng chờ riêng vì bị nghi ngờ quan Sing là gái điếm. Khi tôi đến sứ quán Taiwan, Korea tôi thấy hàng chục vô gái quê mùa đi cùng các bác Hàn, Tàu làm thủ tục xuất cảnh. Là người Việt tôi thật hổ thẹn và xót xa.
    Nhiều người lấy cái nghèo để giải thích cho những điều đó. Bạn có thể đúng và tôi nghĩ rất nhiều người đồng ý với bạn. Cho tôi hỏi lòng tự trọng của cá nhân và dân tộc ở đâu?
    Tôi không bao giờ có ý xúc phạm những người phụ nữ đó vì tôi có chị gái, em gái và những người phụ nữ xung quanh mỗi ngày làm lụng vất vả để kiếm sống và phát triển tương lai của mình. Chẵng có ai vui vẻ gì khi nhìn đồng loại của mình phải bán thân thể làm thân tôi mọi cho Hàn, Tàu cả. Nếu bạn cho rằng điều đó là bình thường và không ảnh hưởng gì đến bạn, tôi nghĩ rằng bạn nên xem lại mình.
    Cái "nhục" tôi muốn nói đến là để cho tất cả mọi người suy nghĩ.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ý của bro chủ topic cũng cực đoan ghê nhỉ ?
    Ở nhà tôi, đến bố mẹ mà còn để cho con cái tự do quyết định cuộc đời mình cơ mà.
    Điều cần lưu ý là liệu các cô gái đó làm như vậy có phải do tự nguyện hay bị ép buộc?
    "... cô nuôi được mẹ tôi không? cả hai cô gái đều khẽ gật đầu ..."
    Bản thân mình cũng thấy xấu hổ nếu như người thân của mình phải chấp nhận làm món hàng như trên. Dẫu sao bài báo đó cũng bị chính người HQ phản đối.
    Chưa kể nghe nói, dân Đài Loan bay sang HCMC xem mặt và có thể cả sờ nắn món hàng của mình... một số cô gái không được chọn có thể sau đó có thể bị dụ dỗ làm gái mại dâm tại Việt Nam.
    Chúng ta thấy rõ, những cô gái phản ánh ở đây là đối tượng khá cùng quẫn, nghèo khổ .. dễ bị mua bán và lừa gạt. Chứ không phải các cô có đầy đủ giáo dục, nhận thức tốt ... những cô như vậy lấy ai cũng chả có gì mà bàn.
    Câu hỏi ở đây là Làm vợ ( một số ít cũng bị lừa thành gái mại dâm - nhưng không phải số đông ) ở Hàn Quốc - Đài Loan hay làm oshin, làm tiếp viên cafe ôm, gái mại dâm ... ở Việt Nam.

Chia sẻ trang này