1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    to : goup !
    Vâng , mọi người ít chữ và ít kiến thức hơn bác , nên bác thấy nhục là mọi người phải thấy nhục ! Bài viết của bác hay quá nên cứ bắt hết người này đến người kia đọc kĩ ! Có phải trẻ em mới sinh và phụ nữ có thai đâu mà đọc kĩ thế !
    Bác nhục thế sao bác ko biết sửa nhục . Sao bác không lấy vợ làm công nhân vệ sinh hay bán ve chai , để tự hào với họ hàng làng mạc là vợ em lòng tự trọng cao lắm !
    Cái gì nó cũng có nguồn gốc của nó ,ở VN thì phụ nữ là nô lệ cả về ******** và về công việc . Người ta ít học , nghĩ rằng ở 1 phương trời nào đó may ra có hạnh phúc hơn chăng , thì người ta mới phải thử làm , chứ thích thú cái cóc gì !
    Làm thằng đàn ông nuôi gia đình chưa chắc đã xong , còn có thời gian mà ngồi đấy "NHỤC " cho tổ quốc nữa ! Hay bác xin vào làm hội trưởng hội phụ nữ đi vận động chị em có khi lại nổi tiếng khắp HQ cũng nên đấy !


  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trời đất. Bạn tóm lược 1 câu sợ quá !!! bạn cũng là Nữ mà. Sao bi đát thế !!!
  3. tui_coc_biet

    tui_coc_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đối với đa số các cô gái này, chỉ co'' 3 sự lựa chọn cho cuộc đời:
    - làm ruộng, lấy 1 ông chồng ít học...(mấy ông học nhiều có chịu cưới mấy cô này đâu) sống kiếp làm vợ kiêm cái máy đẻ...cái bao cát để oánh...v.v...
    - lên thành phố làm....tiếp viên...hoặc công nhân với đồng lương chết đói và tăng ca liên tục...không có giờ cho iu đương...dễ bị gạt tình....v.v
    - lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, được đi máy bay (nhớ tới câu trả lời "tại sao em muốn lấy chồng HQ?" "để được đi máy bay" mà muốn rớt nước mắt...) được đi nước ngoài...có hi vọng gửi tiền về cho cha mẹ xây nhà gạch....
    Và thường họ đã lựa chọn con đường họ cho là sáng sủa nhất.
    Khi gặp một người kém may mắn hơn mình, ít học hơn, nhận thức kém, ngu ngơ..v.v... có hai cách nhìn:
    - có người thì chửi người ta ngu...người ta hèn....cái này thì dễ quá mà.
    - có người thấy đau lòng, muốn giúp đỡ, thức tỉnh....cái này mới khó..
    sống trên đời cần có 1 tấm lòng....
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật thà mà nói thì em chẳng thấy ai nhục cho Tổ quốc cả. Mọi người vẫn chỉ nhục cho bản thân mình đó thôi. Cái logic của mọi người là: báo nói xấu người VN=>bọn nước ngoài nghĩ xấu về người VN=>mình cũng là người VN=>mình cũng bị nghĩ xấu=>nhục.
    Một chị trong này nói như thế này "người sống trong nước nhục 1, người ở nước ngoài nhục 10". Nếu thật sự nhục cho Tổ quốc thì ở cho dù sống ở đâu người ta cũng chỉ cảm thấy 1 cái nhục thôi.
    Báo Hàn Quốc đưa tin xong thì chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ bỏ họp, phó chủ tịch lên tiếng thanh minh rằng các cô ấy không phải là điển hình của phụ nữ VN, ông nhà báo phải xin lỗi. ttvnol thì xuất hiện các topic về vấn đề "nhục" hay không "nhục". Rõ ràng mọi người quan tâm đến "cái mặt" và việc "mất mặt" hơn là cốt lõi vấn đề. Việc các đàn ông Hàn Quốc, Đàn Loan, Singapore và cả Trung Quốc sang mua vợ VN xảy ra mấy năm nay rồi đó chứ. Số liệu thống kê thì hội phụ nữ VN phải nắm rõ hơn bọn Hàn Quốc chứ. Thế mà lâu lâu cứ có 1 vụ quảng cáo/trưng bày cô dâu VN ở Singapore, Hàn Quốc thì mới thấy mọi người quan tâm/nhục.
    "Có thực mới vực được đạo". Chửi bới, rao giảng đạo đức, thanh minh thanh nga với báo chí nước ngoài cuối cùng giải quyết được vấn đề gì khi mà sự thực chình ình là:
    -Đàn ông nông thông VN kém tắm.
    -Mức sống của người VN đặc biệt là người sống ở vùng nông thôn so với các nước khác như Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore thấp hơn rất nhiều.
    -Nhận thức của nhiều người VN còn rất kém.
    -Các hoạt động môi giới diễn ra tràn lan, không được kiểm soát.
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Nhục gì các cô các chú.
    Gì fải Gái nông thôn, Gái thành thị thì cũng đầy ra đấy, việc gì fải ở tận Hàn tận Trung ở Sài Gòn, Hà Nội cũng thiếu gì nơi Gái Việt chỉ ******* cho Hàn cho Trung.
    Nhục nhã gì, mỗi người đều fải trả giá cho việc làm của mình như một fần trách nhiệm mà họ fải lãnh chịu.

  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    đến đây tôi xin tuyên bố lock topic
  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to : goup !
    Vâng , mọi người ít chữ và ít kiến thức hơn bác , nên bác thấy nhục là mọi người phải thấy nhục ! Bài viết của bác hay quá nên cứ bắt hết người này đến người kia đọc kĩ ! Có phải trẻ em mới sinh và phụ nữ có thai đâu mà đọc kĩ thế !
    Bác nhục thế sao bác ko biết sửa nhục . Sao bác không lấy vợ làm công nhân vệ sinh hay bán ve chai , để tự hào với họ hàng làng mạc là vợ em lòng tự trọng cao lắm !
    Cái gì nó cũng có nguồn gốc của nó ,ở VN thì phụ nữ là nô lệ cả về ******** và về công việc . Người ta ít học , nghĩ rằng ở 1 phương trời nào đó may ra có hạnh phúc hơn chăng , thì người ta mới phải thử làm , chứ thích thú cái cóc gì !
    Làm thằng đàn ông nuôi gia đình chưa chắc đã xong , còn có thời gian mà ngồi đấy "NHỤC " cho tổ quốc nữa ! Hay bác xin vào làm hội trưởng hội phụ nữ đi vận động chị em có khi lại nổi tiếng khắp HQ cũng nên đấy !

    [/sign]
    [/quote]
    hehehe....ái chà, sau lễ đi chơi bận túi bụi, bây giờ vào lại thấy vẫn có nhiều bé (ủa lộn, bác) ăn nói cứ như...con nít dù goup này đã chỉ dạy tận tình trong các bài trước.
    Có khi bác này lại thắc mắc " tôi ứ có con nít đâu nhé". Đề phòng thế thì tôi xin giải thích luôn.
    Đọc kỹ bài thảo luận của ng khác thì mới biết ng ta nói gì để mà còn thảo luận tiếp chứ. Cớ gì lại nói "tôi có phải trẻ em mới sinh, phụ nữ có thai...", thế mà cũng đòi phản bác. Đúng là...children
    Tự nhiên lại kiu goup tôi đi lấy vợ , còn môi giới mấy cô trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với tôi. Thế mới...tàng tàng ko cơ chứ. Yêu cầu tôi phải lấy vợ theo ý bác thì tôi mới có quyền nói theo ý kiến của mình à. Chán this children này quá.
    Bác này ăn nói lỉnh kỉnh, về học lại rồi nói tiếp nhá. Chẳng buồn nói về cái nội dung của bé đâu (quên, của bác đâu).
    Hôm nay hơi bận, khi khác lại liếc qua một tẹo, bác nào ăn nói lủng cũng thì goup này ...lia cho vài câu mà nhớ đời nhá.
    Thế!
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chết chết, đàn ông ai cũng sắc sảo như bác goup thì các cô lại hãi mà bỏ đi lấy Tây, Tàu ,Hàng xẻng để khỏi lo cãi tay đôi đấy ạ

Chia sẻ trang này