1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canh_dau_bay

    canh_dau_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng. Rất đúng nữa là khác. Nhưng cái đúng của bác là theo lý thuyết.
    Tôi bảo bác đặt mình vào vị trí của họ thì quá khó vì không có sự trải nghiệm cuộc sống khổ cực, cơ hàn của họ thì ta khó mà hiểu hết hành động của họ.
    Đã không hiểu hết, xin đừng vội phán xét. Đời vốn đã khó sống, khắt khe quá đôi khi trở thành tàn nhẫn. Tàn nhẫn thì có hại cho người khác 1, có hại cho chính bản thân 10. Bác nhé.
    Được canh_dau_bay sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 27/04/2006
  2. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ủng hộ đầu đề của bạn, nó làm người đọc liên tưởng là ngay bản thân chúng ta- những người Việt Nam cũng thấy nhục nhã chính vì điều đó. Hoàn toàn không phải vậy, chúng ta chỉ có thể thấy đau xót vì những tình trạng như vậy đã và đang tiếp diễn, tôi thấy đáng thương cho những cô gái đó hơn là đáng trách. Nếu là người Việt Nam, khi đọc những bài báo đó, cảm giác đầu tiên phải là xót thương những người phụ nữ nghèo đói, ít học đó chứ không nên cảm thấy nhục nhã.
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nhục hay không nhục chẳng nghĩa lỹ gì hết. Quan trọng là những người có tránh nhiệm có thấy nhục không mới quan trọng
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đã là người Việt Nam, hoặc ít nhất có dòng máu Việt Nam chảy trong người thì liệu là người nên có hay không có trách nhiệm nhỉ??????
  5. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi thật bạn nha,thế bạn có muốn giàu,có muốn cuộc sống no dủ không. Ví dụ bạn nghèo,cơm ăn không đủ,bạn mình bạn mình giàu có,đẩy đủ,bạn có cảm giác gì. Tôi đã bảo rồi,khi nào bạn phải sống khổ thì hãy phán xét người ta. Chứ còn chưa biết đói một bữa nào thì đừng lôi cái đống lí thuyết sách vở ra nhá. Mỗi người tự lựa chọn con đường đi riêng cho mình . Nhưng chung quy đều là khát vọng có được cuộc sống đầy đủ hơn mà thôi. Có đói,có khổ thì mới hiểu tại sao họ phải làm thế. Còn bụng mà no căng rồi, ngồi trước máy vi tính để mà phê phán cho cuộc sống của những cô gái tội nghiệp đó thì đơn giản quá . Còn muốn giàu sang thì ai cũng thích,tôi không nghĩ là bạn nằm ngoài quy luật đó . Bạn có học thức hơn thì bạn có cách vươn lên và làm giàu của bạn,con những người ít học họ chọn con đường khác , còn nếu cứ lí thuyết sách vở là phải cố vươn lên bằng năng lực của mình miễn là không được sỉ nhục bản thân như bạn nói thì sách vở quá , nên tôi nghĩ bạn nên chui vào trong sách mà sống nhá . Đơn giản thế thôi ,muhahaha.
    Ghét nhất những đứa không có tí thực tế,toàn lí thuyết suông . Bụng mà lúc nào cũng đói,tiền không có một xu , thì ở đó mà phê phán nha.
  6. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy báo Thanh niên đưa tin bà chủ tịch HLHPNVN bỏ cả cuộc họp chính phủ để làm rõ chuyện này. Tờ báo chosun và phóng viên đưa hình ảnh những cô gái VN cũng đã gửi thư xin lỗi roài. Vấn đề ở chỗ là những cô gái VN này làm gì để bảo vệ danh dự của mình chứ, nếu muốn người ta kô biết thì đừng có làm!!!
  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác vì lời khen về bài viết của tôi.
    Tôi thật ngạc nhiên khi bác đoán rằng tôi ko có trải nghiệm cuộc sống cơ cực? Do đâu mà bác biết chắc như vậy???
    Ko cần bác phải trải nghiệm gian khổ để bác có thể thông cảm cho các cô gái kia đâu. Chỉ cần bác nhìn thấy các cô gái buôn bán ve chai ngoài đường và đọc các bài báo viết về sự cực khổ của họ, bác sẽ hiểu họ cực khổ như thế nào (trong Saigon thì rất nhiều những ng mua bán ve chai như vậy). Mà các bài báo như thế thì nhiều, đâu có khó kiếm để đọc đến nỗi chúng ta ko hiểu là họ cực khổ như thế nào. Họ cực khổ là thế, vậy mà họ có rủ nhau đi lấy chồng xứ người ko? Dĩ nhiên, có thể có kẻ bỏ cuộc giữa chừng và đi lấy chồng xứ ng, nhưng vẫn còn rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi ngoài đường ngày ngày mua bán ve chai kia mà.
    Bởi vì họ và gia đình có sự tự trọng bản thân.
    Họ có thể ngụy biện rằng: khổ quá. Nhưng ng khổ thì đầy ngoài đường. Thiếu gì ng khổ hơn.
    Một hay hai ng đi lấy chồng xứ ng thì có thể đồng ý bản thân mình thông cảm, đằng này..... cả xóm, cả làng rủ nhau đi . Và tất cả mọi ng đều ngụy biện : ôi tôi khổ quá.....
    Tôi có lần nói chuyện với cô gái kia: sao e làm nghề này? cô gái trả lời tỉnh queo: ở dưới quê ko có gì làm, chị e kêu e lên này mần ăn chung. Hỏi tiếp "sao e ko đi phụ việc, bán quán phở hay xin vô làm...công nhân vệ sinh? Tôi mồi chài " a nghe nói xin vào đó làm dễ lắm?" trả lời " e thấy cực lắm a ơi, tiền ba cọc ba đồng, với lại ...quê xệ lém".
    Và cái số lượng tỉnh queo như cô đó, số gia đình tỉnh queo như gia đình cô đó, hiện giờ ko còn hiếm nữa.
    Có gia đình thì cứ động viên con gái: ko cần làm chi cho mệt, để má nuôi con cho đẹp da, mai mốt lấy chồng ...Đài Loan cho má nhờ nhen con.
    Dân Hàn xẻng từng có cảnh chung như thế này khi nc Hàn bước ra từ đống đổ nát sau chiến tranh. Con gái đua nhau lấy chồng Mỹ để đổi đời. Cũng may là rất nhiều ng dân Hàn phải nỗ lực trong sự đói nghèo như thế để đưa đất nước Hàn tiến lên như ngày nay, chứ ko thì nguy to khi mọi phụ nữ vì cực khổ mà đi lấy chồng Mỹ hết.
    Tôi thì ko cần phải trải qua thời gian cực khổ đó của nc Hàn để trải nghiệm và hiểu dc nỗi khổ của họ, bởi vì biết như thế thì đủ để hiểu rằng họ cực khổ trăm bề như thế nào.
    Vấn đề ở đây là sự tự trọng, làm...biếng, ngại khổ và ko có nguyên tắc sống của bản thân.
    Dĩ nhiên, thông cảm cho những cô gái cha bệnh sắp chết, em bệnh cần nhiều tiền. Nhưng cơ mà, tất cả làng phụ nữ lấy chồng Hàn kia đều có cùng cảnh cha sắp chết và e trai thì cần tiền chữa bệnh à????
    Rất nhiều nhà thì nghèo wa'' xá nghèo, con cái thì đầy ra đó. Con trai thì lấy vợ , bươn chải làm ăn, con gái thì ...sợ phải kiếm ăn. Ra ngoài thì ..cực quá, tiền làm ra chẳng bõ. Thôi thì...
    Có nghĩa là cả số đông còn lại là toàn một khối ng ngại...lao động khi gia cảnh nghèo, nghèo thì phải biết vật lộn với đời mà sống chứ.
    Có lần đi công tác về tỉnh kia (ko xưng tên ra vì sợ đụng chạm), vào hàng nước thấy cô bé xinh quá, hỏi chuyện bà chủ thì dc biết con bả đang chờ lấy chồng Đài, nhưng thằng trước thì ko ổn, đang chờ thằng khác ngon hơn. Bà ta nói chuyện ấy với thái độ tự hào, còn cô gái nghe vậy thì mặt ....kênh kênh.....
    Còn tụi tôi thì cười khùng khục trong bụng. Vấn đề ở đây là họ thấy... tự hào.
    Đừng lấy lý do nghèo ra bào chữa... nghe thấy...nhục lắm.
  8. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác thật tốt bụng khi cho rằng tôi luôn no cơm ấm cật, ko hiểu gì gian khổ ở đời, công nhận ước gì tôi luôn dc sung sướng như bác nói. Có vẻ như trong mắt các bác, tôi đây là một ng sống thoải mái. Các bác làm thầy bói à , nhớ cho tôi xin địa chỉ tới nhé. Đừng có mà đoán mò, rồi nhặng xị cả lên thế.
    Còn tại sao tôi phê phán thì yêu cầu bác đọc kỹ lại ý trong bài viết của tôi.
    Bác là dạng ng như thế này: thấy ng ăn xin khổ quá, cho tiền. Ng nào can ngăn thì mắng "ko thấy họ khổ thế kia à", nhưng mà bác lại ko biết rằng ng ăn mày kia đang ăn nhậu phủ phê sau một ngày làm việc mệt mỏi.
    Còn ng can ngăn vì rành mánh của kẻ ăn mày kia thì lại bị mắng là đồ no cơm ấm cật.
    Bác hiểu gì ko? Ý tôi không nói là bác đã kinh qua hoàn cảnh như vậy, mà là " Bác có vẻ còn thiếu nhiều thông tin trong việc này thì đừng có mà nhặng xị lên, ráng học hỏi thêm đi"
    p/s: mọi ng ko nên công kích nhau khi thảo luận, hy vọng tôi ko phải làm như thế một lần nữa.
    Thế!
  9. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hơi lỗ mãng rồi! Làm người trước hết phải tôn trọng bản thân. Giàu có, sung sướng là nhu cầu chính đáng nhưng mà không phải bằng cách bán thân, mong một bước lên tiên.
    Bạn xỉ vả người khác là lý thuyết suông, vậy thực tiễn của bạn là gì vậy?
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, chuyện này báo chí nói xa xả mấy ngày nay rồi. Các bác còn lôi vào đây cãi nhau bàn bạc để cho ai nghe vậy? Đọc thế còn chưa đủ thấy đau lòng hay sao?

Chia sẻ trang này