1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To Oct24: bác hỏi mới buồn cười làm sao "sao lại phân tích mổ xẻ làm j", bác bị hâm hay sao mà hỏi thế. Tôi ko hâm như bác để hỏi những câu ngớ ngẩn như bác. Các bác kia có nhã ý thảo luận thì tôi đây hầu đáp. Có ý gì thì xin mời cùng góp vào, chưa ra ý mới thì cứ chửi đùng đùng " đàn ông gì mà lắm lời.." . Thế im miệng để mặc phụ nữ thảo luận một mình mà mình ko góp vào thì làm sao ra cái câu hỏi ngớ ngẩn của bác???
    Đừng có mà to mồm nam nữ bình đẳng nữa nhé. Góp ý thảo luận thì ko nói, lại cứ phân biệt nam nữ mà lúc nào cũng đòi bình đẳng nam nữ. Tức cười.
    Cấm chửi thề ở đây nhe chưa !
    To critical: nếu tiếp tục thảo luận thì xin mời , còn có ý khác này nọ thì cũng xin mời...ra khỏi topic. Đừng có mà kiểu "tôi đêk làm dc cái này, bác giỏi thì làm đi". Sao nhiều ng hâm thế ko biết.
    Thế !
  2. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý lắm ???
    Thôi,các bác cứ từ từ ăn miếng bánh ,uống miếng nước rồi tranh luận tiếp,trời chuyển sang hè rồi có khác,nóng kinh. Mỗi người mỗi suy nghĩ và quan điểm khác nhau ,cứ bình tĩnh mà thảo luận .
    Được Lee_Cobain sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 28/04/2006
    Được Lee_Cobain sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 28/04/2006
  3. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chú em kêu mọi người bình tĩnh thảo luận thì chú em cũng bình tĩnh một chút đi. Anh thấy chú cũng công kích người ta chẳng kém phần long trọng đâu!!
    @Topic:
    Nhà anh cũng có 1 người họ hàng đi lấy chồng Đài Loan. Đúng là cực khổ, nhục nhã, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng. Họ khổ nhưng gia đình được chút miếng ăn, em út được ăn học đầy đủ thì cũng đáng để hy sinh chứ, cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ chứ, đâu thể quy kết họ là không có lòng tự trọng, ko biết nhục được ?
  4. rococo_xo

    rococo_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác Lee Cobain, bác viết bài hay lắm, vote cho bác 5*... em cũng nghĩ như vậy!!
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em là em ko nói nhiều, bà con ta bị bôi nhọ trước đây mình ghét thằng Tung của nên việc sang bên trường NGoại Ngữ HN hàng ngày mà thằng tung của nào to mồm là ăn đòn ngay, hehe nói đùa chứ bọn em mà bươc vào quán chè hay quán nước gì đó thì mấy thằng du học sinh tung của là đi ngay, kẻo ngứa mắt là mấy thằng bạn em nógây gổ liền, bi h có lẽ là cả mấy thằng Hàn nữa, giám khinh thường chị em phụ nữ àh, hehe
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của bác goup rồi, thấy quan điểm của bác cao cả lắm. . Tôi chỉ có 1 câu thế này, bác thử đặt mình vào địa vị những cô gái : cực nghèo, ko được giáo dục, bị coi khinh , bị bóc lột sức lao động, phục vụ 1 cơ số đàn ông gia trưởng ít học ở nông thôn. Cũng là nhục nhưng cái nhục này của riêng họ và ko ảnh hưởng tới tần lớp trí thức như chúng ta đâu
    Bác thử so sánh với việc, qua HQ làm Oshin cao cấp ( tôi tạm gọi họ lấy chồng nước ngoài kiểu này là Oshin cao cấp nhé ) , vẫn bị coi thường như vậy, nhưng đời sống vật chất khá hơn, có tiền gửi về giúp đỡ cho gia đình.
    Ý tôi muốn nói ở đây họ đáng trách nhưng cũng đáng thương, họ làm vậy có mục đích của họ, và cái mục đích đơn giản của họ thì lại làm những người ở thành phố, ko thiếu ăn ko thiếu mặc được xã hội coi trọng như chúng ta đây ( còn được vào Nét mà vào TTVN cơ mà ) cảm thấy nhục. Tất nhiên chúng ta ko ai muốn người dân mình bị sỉ nhục như vậy cả . có chăng chỉ hy vọng nước ta trong tương lai sẽ bớt phân hóa giàu nghèo, phụ nữ được bảo trợ hơn nữa. Có như vậy sẽ bớt cảnh "nhục" như hiện nay
    Khi cái nhục riêng hóa thành cái nhục chung thì Xã Hội mới nhòm vào mà can thiệp. Có đúng ko hả các bạn ?
  7. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn nhã nhặn nhưng cũng sâu sắc lắm . Tớ ủng hộ và xin tặng cho bạn 5 phiếu bé ngoan .
  8. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc xong bài này mình cực kì thấy bức xúc, và NHỤC, nhục cho những chàng trai VN chứ ko phải vì những cô gái đáng thương kia.
    Những chàng trai đang cho rằng việc làm của những cô gái kia là nhục, xin hãy dừng việc lên diễn đàn này hoặc lên bất cứ trang net nào kêu than nhục nhã, thay vào đó hãy thay đổi mình đi, hãy làm một cái gì đó ít nhất để trong mắt những cô gái kia cũng sánh bằng được một thằng Đài Loan vừa già vừa xấu. Các bạn hãy lao động kiếm tiền cho giàu có, để nếu các cô gái có vì đồng tiền cũng sẽ chạy theo các bạn chứ ko chạy theo mấy thằng Đài Loan, Hàn Quốc lắm tiền. Các bạn hãy thay đổi cách đối xử với phụ nữ để họ thấy rằng thôi thì thà sống nghèo với một người đàn ông VN tử tế còn hơn với một thằng ĐL HQ.
    Cái gì các bạn cũng ko bằng người ta, tiền ko bằng, văn hoá đối xử với phụ nữ ko bằng, vậy thì những cô gái kia có chạy theo người ĐL HQ hay người nước ngoài cũng là điều dễ hiểu thôi. Đàn ông ĐL HQ thì cũng đối xử với phụ nữ ko khá hơn gì VN mấy đâu, nhưng nếu so sánh ra thì họ lại có tiền, ít nhất họ hơn đàn ông VN ở chỗ đấy.
    Mình cũng xin nói rõ hơn một chút là ko phải tất cả đàn ông VN đều như mình nói, nhưng đa số những người đàn ông VN đều ko tiến bộ trong việc đối xử với phụ nữ. Tiên trách kỉ hậu trách nhân đi đã các bạn ạ.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác goup muốn người ta đánh giá quan điểm của mình cao hơn thì chính bác cũng nên có sự khách quan trong suy luận của mình ! Bác chỉ thấy những người lấy chồng ĐL mặt vênh lên, ra vẻ tự hào rồi bác nghĩ cô gái nào cũng vậy, thích lấy chồng Đài, lấy cái mác có chồng Tây ,là người ta vì lười biếng, ko có lòng tự trọng .... Nhưng mà bác chưa thấy được hoàn cảnh nghèo khó thật sự của họ ,bác càng chưa thấm thía cái lúc mình đã cố hết sức rồi, nhưng hoàn cảnh cũng ko khá hơn .Đi làm đàng hoàng thì có khi cũng chả có việc mà làm, sinh viên thất nghiệp đầy ngoài đường bác ạ .Rồi tự nhiên có người đề nghị bác đi lấy chồng xa, đổi lại là vài nghìn đô la cho cha mẹ, coi như trả ơn sinh thành .Bác có ý thức được với người nghèo thì số tiền đó to lớn như thế nào ko ? Em nói là hiểu biết xã hội của họ kém cũng là đóng góp vào việc họ chấp nhận lấy chồng xa chứ ko phải chỉ là vấn đề lòng tự trọng như bác nghĩ đâu .Người ít vốn hiểu biết xã hội ko biết là nơi Đài loan, HQ đó ko phải thiên đường ,người ít kiến thức họ càng ko hiểu cao được để phân biệt đó là bán mình vì dù sao cũng mang danh có chồng đàng hoàng danh chánh ngôn thuận chứ có phải như các cô đứng đường lén lén lút lút đâu .Bác bảo họ phải nghĩ xa đến cái lòng tự trọng, tự hào dân tộc ...mà bác ko nghĩ gần giùm cho hoàn cảnh của họ .Muốn vươn lên ở xã hội, đặc biệt là VN ko phải là chuyện dễ dàng .VN mình làm gì có chuyện cho học free như bên Mỹ, tạo điều kiện cho họ có kiến thức, có việc làm ? Học cũng cần tiền, ăn cũng cần tiền và xin lỗi bác, đôi khi muốn được nhận vào làm việc cũng cần tiền mà chạy chọt . Kể cả cái bằng cấp ở VN cũng ko được đánh giá cao vì quá trình học (kể cả trên ĐH) cũng sặc mùi lý thuyết chứ ko có tính thực nghiệm .Người có chút tiền thì lo cho con cái mình đi du học để có cái bằng mới mong tìm được việc làm tốt, còn ai ít tiền thì chịu khó ở VN, ra trường vác cái đơn xin việc khắp mọi nơi mong có chỗ nhận .... Còn những người ko có bằng cấp, ko có chuyên môn thì bác nghĩ suốt đời họ cứ phải bán ve chai mà sống sao ? Họ có thấy vui vì đã có niềm tự hào dân tộc, hay là chỉ mong được đổi đời, thay cái cần xé ve chai bằng chiếc Cup81(chứ chưa dám nói đến Dream với @ bác ạ!)? Bác thử sống cuộc đời như họ 1 tháng đi, mà ko, 2 tuần thôi ! Lúc đó bác mới biết cái cảm giác ko có tiền mới là nhục và khát khao để chạy ù về nhà, bật máy lạnh, gọi osin hầu hạ nó cháy bỏng đến mức nào ...
    Giờ em ko nói chuyện lấy chồng xa, em nói gần thôi cho bác dễ hiểu . Như là chuyện người miền này miền kia phải bỏ quê lên thành phố làm việc ấy mà .Kết cục là vào làm công nhân, bữa đói bữa no cuối tháng nhận đồng lương chết đói mà cứ phải ở, ko về được vì dù sao cũng có tiền gửi về cho cha mẹ .Rồi cuộc sống bon chen, khó khăn ,ăn những bữa cơm nghèo nàn trong xí nghiệp ....để ko biết lúc nào họ đành rẽ qua lối khác, hòng kiếm tiền dễ dàng hơn .Thế mà vẫn có nhìu người bỏ quê lên phố thị đấy thôi, vì họ nghĩ nơi đô thị phồn hoa sẽ có cuộc sống tốt hơn, cơ hội nhìu hơn cho mình bác ạ ....Trong nước mình còn thế, huống hồ nói ra nước ngoài thì ai chả tưởng sẽ còn sung sướng hơn . Người nghèo thì khả năng chống lại sức cám dỗ kém lắm bác ạ .Như em thì lúc no bác có đưa thêm tô phở nghi ngút em cũng đâu cần, bác dụ dỗ thế nào em cũng chả xiêu .Chứ lúc em bị bỏ đói 2 bữa thử coi, mì gói vẫn chén tới tấp chả câu nệ xem nó nóng, nó ít dinh dưỡng ntn, MIỄN NO LÀ ĐƯỢC!
    Em chả có ý công kích gì bác đâu nhé .Chỉ là mong bác khách quan hơn, chịu khó đi khảo sát thực tế thêm nhìu mảnh đời để coi bộ mặt của xã hội thực chất là thế nào thôi .Chúc các bác thảo luận vui vẻ
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bài em chỗ nào có câu này?
    Em với bác không cùng quan điểm. Thêm nữa bác hoàn toàn không hiểu em muốn nói cái gì. Cho nên em đã rất nhẹ nhàng nói rằng em không đôi co với bác nữa. Bác đừng có mà xúc phạm tới em, mời em ra hay vào topic.
    Em mà có cảm thấy nhục thì em chỉ nhục cho việc em làm hoặc không làm thôi. Việc người khác làm hà cớ gì mà em phải cảm thấy nhục?

Chia sẻ trang này