1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nghe nhang nhác như truyện "Vợ nhặt" ấy nhỉ ?
    Mấy năm trước mình có đọc tờ báo nói đến 1 làng ở tỉnh Vĩnh Phúc ( miền Bắc ), phụ nữ ( kể cả đã có chồng con - nhưng chán chồng ) đua nhau sang Trung Quốc làm vợ TQ - chắc cũng có mai mối, người trước mách người sau ( không biết giới thiệu có được tiền không )
    Lý do : chồng Việt quá gia trưởng, rượu chè, đánh đập, lại chẳng chịu làm ăn gì cả ...
    Một số vùng ở miền Nam, miền Trung tình hình nghe nói cũng tương tự.
    -------------
    Lưu ý : thời buổi hiện đại người ta không có cách nào hợp pháp hơn để giữ 1 cô gái ở trong nhà bằng cách sử dụng ràng buộc hôn nhân.
    Mình có một số so sánh và thấy :
    Tại sao đàn ông ( nông dân ) Hàn Quốc, Trung Quốc thích lấy vợ Việt Nam mà không phải các nước khác ( bảo là thích vì tỷ lệ lấy vợ VN cao ). Vì con gái Việt Nam vẫn là hay hơn cả trong khu vực. dẫn từ bài báo "phụ nữ VN có vẻ mặt tương đồng, sinh con ra nhìn không khác" "phụ nữ VN có mùi cơ thể dễ chịu" "phụ nữ VN thờ tổ tiên 4 đời ... đánh giá có thể chưa chính xác lắm nhưng dù sao cũng cho điểm phụ nữ VN cao hơn những phụ nữ ngoại quốc khác.
    Không thể phủ nhận tiền bạc đóng vai trò khá lớn trong quyết định của các cô gái VN, tuy nhiên cũng chính vì không có nhiều tiền nên những người đàn ông ngoại quốc mới nảy sinh nhu cầu tìm vợ Việt ( vì ai mà chẳng muốn có vợ con như ai, hơn nữa phải là người vợ biết chăm sóc các thế hệ gia đình .. )
    Có bạn bảo như thế khác gì Oshin, nhưng các cô gái có xuất thân giống như các cô xuất ngoại cũng đang làm Oshin trong các gia đình ở VN cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
    ----------
    Mình là nam giới nhưng cũng khách quan mà nói rằng đàn ông VN cũng đâu có gì hay hơn. ( Chỉ tập trung vào diện đàn ông lẽ ra là chồng các cô gái xuất ngoại )
    1. Nghèo, hèn ( nghèo mà có ý chí vươn lên thì không ai nói )
    thế thì làm sao chăm sóc được vợ con, gia đình, làm sao giúp đỡ họ hàng ...
    2. Tệ nạn và bạo hành : về các vùng quê lạc hậu ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc ở đâu cũng thấy nghiện hút, nát rượu, thói gia trưởng và lười biếng của nhiều ông. Con đẻ ra không nuôi, suốt ngày rượu chè, đánh đập vợ con ...
    Ít ra lấy chồng ( nông dân ) nước ngoài thì con cái cũng không thất học, phải đi ra thành phố đánh giày, macô, **** ( đang rộ lên ở VN )
    Đàn ông ở đâu cũng có tệ đánh vợ, nhất là đàn ông ít học...
    -----------
    Cũng có một số trường hợp, thực chất là làm oshin, nô lệ cho các ông già, tàn tật, bệnh hoạn .. và người ta sử dụng hình thức hôn nhân để ràng buộc phụ nữ VN ( vốn vẫn coi hôn nhân là bất di bất dịch ). Điều này có thể giải quyết thông qua vận động, giáo dục để các chị em cao giá lên 1 chút. hehehe.
    Mình không phản đối phụ nữ tìm đường sáng hơn để đi, cho dù sự lựa chọn là nói Không với đàn ông Việt Nam. Có điều Nhà nước nên có cơ quan hỗ trợ tử tế với cô dâu Việt.
    Ở Đài Loan gần đây có ông Nghị ( đại diện 1 bộ phận dân chúng ) có ý kiến lo ngại rằng lấy Vợ VN có thể gây đẻ con dị dạng .. phản ứng của đại đa số dân chúng là phản đối, "chúng tôi thấy không có vấn đề gì ... hì hì hì " và cũng phản ánh sự lo ngại của ông Nghị và một số người đồng quan điểm về 1 điều khác - đó là sự bành trướng của các cô dâu Việt làm phụ nữ Đài Loan mất giá ( bị thay thế bởi hàng nhập khẩu tốt hơn, giá rẻ hơn mà )
    ---------
    Là đàn ông, tôi cũng sẽ xem xét chuyện hôn nhân với 1 cô gái Nhật Bản nếu cô ấy ngoan ngoãn chịu khó và cảm thấy tốt hơn nếu chuyển đến sống với tôi ở Việt Nam ( giả thiết sống ở Nhật bản kém hơn VN ) trong khi các cô gái Việt Nam cao giá, chỉ chạy theo các ông trung niên lắm tiền, không cần tình cảm ...
    Với 1 cô gái chưa hề quen biết, hơn nữa lại ngoan ngoãn, và đang là vợ, ban đầu tôi chưa thể có 1 ác ý nào với cô ấy được.
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Với các bác nói tôi nên cần tìm hiểu thực tế hơn thì câu trả lời là vui lòng đọc lại các bài viết của tôi thật kỹ. Chuyện họ nghèo khổ ntn thì tôi đây cũng hiểu chẳng kém gì các bác, thậm chí còn hơn (so sánh với những thông tin mà các bác đưa ra). Cho nên nói tôi đưa ra đánh giá quá phiến diện thì e rằng các bác nên phát biểu lại. Đừng thấy ng khác nói rồi thì mình bắt chước nói leo nhé. Nên suy nghĩ kỹ trc khi nói.
    Chuyện các bác nói rằng lấy chồng Đài hay Hàn là có thể giúp ích đc gia đình thì các bác cũng nên xem lại kiến thức của mình. Giúp đc thì chỉ là giúp lúc ban đầu mới kết hôn khi mà thằng chồng trả tiền mua vợ cho nhà vợ.
    Sau đó thì sao? Những ng chồng đó thực chất là ko đủ tài chính, nhân thân, năng lực bản thân... mới phải đi lấy vợ Việt Nam (các bác nghe tới đây thì có nóng lên như tôi ko nào?) . Họ ko có tiền, lại tật nguyền, dị dạng... gái bản xứ ko thèm liếc tới chứ nói chi là ngó. Nhưng đàn ông thì phải có vợ và duy trì nòi giống cho giòng tộc nên buộc họ phải mua vợ, mà mua ở đâu bây giờ? Họ dc thông báo rằng nên mua từ Việt Nam vì có nhiều lý do: rẻ, bổ, tiện dụng, ...và hàng loạt lý do khoái khẩu khác.
    Hạng trai ngon xứ người thì nó mà có thèm vào các cô gái Việt như vậy. Có chăng thì số này quả là tìm bụi trong môi trường chân không.
    Thế mà gái Việt Nam thì tranh nhau đi lấy mấy thằng oặt ẹo đó.
    Các bác thấy thế nào khi biết rằng gái nước khác cũng đi lấy chồng Đài, Hàn...nhưng với số lượng hạn chế. Vì sao???
    Một trong những lý do hạn chế là vì họ ý thức dc những ng chồng đó là ko đáng dù có dc vài ngàn đô: tật nguyền, ko có năng lực bản thân, tiền thực chất cũng ko có...
    Số mà có tiền gửi về nhà thì gọi là đếm ko quá bàn tay.
    Còn nếu các bác cho rằng là vì lý do gái nc khác ít lấy chồng xứ ng hơn gái Việt Nam vì lý do là ko dc chuộng. Vậy ko dc chuộng vì lý do gì, lý do lớn trong đó có phải là : ngang bướng, ko tôn trọng hôn nhân, khó bảo, khó dạy....?
    Tại sao họ lại khó dạy? vì họ ko cho phép tụi kia quá coi thường bản thân mình. So sánh giữa hai loại như vậy, rõ ràng mấy thằng oặt ẹo thích gái Việt hơn, nhưng, nó sợ gái nc khác hơn.
    Các bác nên nhớ khi các cô lũ lượt rủ nhau đi lấy chồng xứ ng, phần lớn là do bị rủ rê. Mà rủ rê như thế nào? à là lấy chồng xứ ng đi con, giàu lắm, sung sướng lắm... đại loại là thế. Thế là họ bỏ xứ ra đi lấy chồng xứ người.Họ thiếu thông tin nên tin vào những lời như vậy. Mà khi họ muốn như vậy thì chứng tỏ điều gì ở đây? Vậy họ ra đi vì quá nghèo hay là vì muốn có cuộc sống sung sướng mà ko phải do bản thân cực khổ tạo ra.
    Vậy mà còn ko nhục à?
    Các bác phản bác tôi cứ làm như rằng các cô gái đó ko có gì bỏ vào mồm ko bằng. Họ vẫn có công việc làm đấy thôi, vẫn tồn tại dc, nhưng mà khổ quá, khổ quá thì đi bán thân vậy. Chứ chịu khổ thêm thì mấy cô chẳng thèm vào.
    Vậy những ng tiếp tục chịu khổ, những gia đình đồng cam cộng khổ với nhau , vượt qua khó khăn thì sao? Các bác cho rằng ko có những ng đó à?
    Vậy so sánh hai loại ng đó, loại kia còn ko biết nhục à?
    Nc ngoài họ nhìn vào, họ bỉu môi :ôi giời, gái Việt, ngại khổ, muốn giàu nhanh, loại ấy chỉ là cái máy đẻ và làm oshin cho ông...
    Nghe vậy mà ko thấy nhục à?
    Gái xứ khác nhé , Trung Quốc chẳng hạn, nông thôn Trung nhá thì chưa biết nông thôn nước nào khổ hơn, ko dc nổi tiếng như gái Việt vì : thằng chồng mà cà chớn, biết tay bà nhé.
    Thế nó coi trọng gái nào hơn khi so với gái Việt như vậy?
    Thế !
    p/s: bác nào mà cứ "bác goup nên tìm hiểu thêm thực tế" thì đừng viết nữa, nghe cứ phí thời gian.
  3. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ rảnh. Không sợ phí thời gian.
    Tớ đọc một lèo, thấy có ai đó muốn chửi thề mà chưa chửi. Lại thêm bác này cấm chửi thề trong này. Vậy nên giờ tớ chửi thề.
    *********! Kưng là cái đe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o gì mà không cho người khác chửi thề??? Cái thứ đàn ông nói nhiều còn hơn đàn bà, lại thiển cận, chỉ chăm chăm suy nghĩ một chiều, cứng nhắc, tàn nhẫn như kưng thì cẩn thận nhen. Kẻo lại đẻ con ra không có lỗ đ*t. Chậc, nghĩ lại thấy tội con của kưng sau này, ko thể bắt nó gánh tội cho cha nó. Thế thì mình sẽ nói là: kẻo sau này có đứa lại tàn ********* nhẫn với kưng nhen.
    Xong, chửi đúng người, đúng chiện nó sướng dễ sợ.
    Tớ có chửi không đúng chỗ thì các mod cứ làm việc nhé. Tớ bít, nhưng đọc bài thèng này thấy hứng chửi quá, đe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o chịu được!!!
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác goup này nói đúng lắm nhưng mà cũng thể hiện tính duy ý chí vốn dĩ của bộ máy quản lý Nhà nước của Việt Nam. . Nói tóm lại vẫn là quen đòi hỏi ở mọi người quá cao trong khi it chịu nhìn lại chính mình.
    Thật ra, những người ở trong nước "nhục" 1 thì những người đang không ở trong nước "nhục" 10 bác ạ. . Ở trong nước mọi người biết nhau rồi, nhưng ở nước ngoài ....... Bài này mà lên báo CNN, BBC,... dồng nghiệp, bạn học nam ở nước ngoài sẽ nhìn vào bác, hoặc vợ bác, hoặc người yêu bác, hoặc em gái bác,...... chắc là không nghĩ họ nhân phẩm rẻ mạt đâu, nhưng mà chắc trong thâm tâm bọn nó cũng nghĩ là không hiểu mấy cô này có ''thơm tho'' như báo nó quảng cáo không nhỉ ..... .
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài này ngay từ lúc được post lên và chưa có 1 reply nào. Nhưng đọc hết thì vẫn thất vọng, vì tranh cãi nhiều quá, biện hộ cho lý lẽ của mình nhiều quá. Thế hướng ra cho những cô gái có ý nghĩ "Đổi đời bằng cách lấy một người nước ngoài" là gì? Có ai nghĩ đến và sẽ làm gì đó cho họ không? Họ cũng đáng thương lắm chứ! Cái đáng thương của họ là nghèo, ít chữ và suy nghĩ tầm thường. Vậy ai sẽ có khả năng để giảm thiểu những điều tầm thường như thế để 2 chữ "Quá nhục" cũng được phần nào giảm bớt?
    Những cô này ít hiểu biết đã đành, ngay cả những chị em có học thức vẫn có quan niệm này. Và suy nghĩ của họ khiến mình cảm thấy đáng nhục hơn: "Con trai VN không thể so sánh với con trai ở nước ngoài." Nhưng có bao nhiêu cô gái VN có thể hiểu bọn foreigners nó tôn trọng phụ nữ được bao nhiêu? Khi nghe đến từ "Bà mẹ Việt Nam", bọn nó đã nghĩ ngay đến: "Đâu đâu cũng có thể tìm thấy bà mẹ Việt Nam." Thế có nhục không?
    Em cho rằng tất cả là do lỗi của nền giáo dục xứ mình đã không cho được những con người tương lai của xã hội tự đứng dậy trên đôi chân của mình, thay vào đó là dựa dẫm và lệ thuộc. Không ít bạn bè em (chuyên ngoại ngữ) hiện tại đang cặp bồ với bọn Tây và còn tự hào rằng: "Ra trường tao sẽ xuất ngoại". Người có trình độ DH còn thế, thì nói gì đến những người học ít khác?
    Mấy anh trong đây, mấy anh hiểu thôi chưa đủ. Mà mấy anh là đàn ông, là người Việt Nam, mấy anh cũng cần tự có ý thức và trách nhiệm nữa. Suy nghĩ của những cô gái muốn lấy chồng nước ngoài, suy cho cùng, là do đàn ông Việt Nam không thể đáp ứng cái mà họ muốn (vật chất, tình cảm, sự tôn trọng tuyệt đối,...)để họ phải lệch lạc như thế...
  6. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hò, tui mới đi Bến Tre dìa. Ở đó có huyện Giồng Trôm. Ở huyện Giồng Trôm có xã Lương Phú. Theo báo cáo của UBND huyện Giồng Trôm thì đây là một trong những xã giàu nhất của huyện, đời sống nhân dân khá giả, đủ ăn đủ mặc, toàn xã có nhà ngói, tivi,... Tìm hiểu sâu xa hơn nữa thì tất cả gia đình ở đây đều có con rể là người ngoại quốc, gốc Châu Á.
    Máy khoan, lưỡi khoan đây.......... ai mua không??????????? Đặc biệt, khuyến mãi, mua 1 máy khoan tặng 1 lưỡi khoan chuyên dùng cho trẻ em không có lỗ đ*t................
  7. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá,thời tiết thật là nóng bức,làm cốc ice tea hạ hoả đi bác cucnotruyenkiep ^^
    Nhưng tớ không biết bạn goup lấy thông tin hoặc số liệu ở đâu mà khăng khăng cho rằng những cô gái đó đi lấy chồng nước ngoài là do a dua theo người khác vậy ??? . Còn tớ nói thật nha,đã chấp nhận một cuộc mua bán như vậy thì hiếm ai ngồi và nghĩ đến hậu quả lâu dài của nó lắm . Họ cần ngay số tiền trước mắt ( để họ làm gì thì tớ không có ý kiến ) . Chứ họ sẽ không nghĩ được là sau đó có được hạnh phúc,có đủ tiền để gửi về hàng tháng như bạn goup đã lo họ họ đâu . Họ nhắm mắt đưa chân vậy coi như là đã đánh cược với số phận rồi .
    Tớ thương những cô gái đó . Còn bạn goup thấy " nhục nhã " cho họ thì chúng ta cũng không nên bắt bạn ấy phải thay đổi quan điểm làm gì ,mỗi người mỗi tư duy,mỗi người mỗi cách sống . Đơn giản vậy thôi .
  8. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tớ không có nóng đâu Người đang mát lắm. Tớ có cái thú chửi thề. Chửi đúng người, đúng chuyện sướng lắm. Giải trí cực kỳ! Cho đỡ xì chít trong công việc ấy mà.
    À, tớ thích avatar của cậu đấy. Nhìn nó ủn ủn cái mờ ông xinh ghê cơ!
  9. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! vào đây tưởng thế nào!!! xem ra lập cái topic này toàn để người Việt mình cãi lộn nhau à . Có khoẻ thì đi mà chửi cái thằng Che sung Woo, toà soạn báo Chosun ấy ,chứ cứ như thế này chả trách con gái Việt rủ nhau đi lấy chồng nước ngoài hết rồi ! Chán quá!
    Sinh ra từ cát bụi rồi trở về với cát bụi
  10. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thằng mất dạy, xéo ngay !

Chia sẻ trang này