1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bác nói rất đúng, và bác ra đường nhớ cải nam trang , ko thì nó nhìn mặt bác nó lại hỏi : sao hôm a chọn lại ko thấy mặt e nhỉ?
    Nhớ nhé.
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái bác gì mà đi Giồng Trôm ấy, nhớ hỏi thăm địa chỉ những ng đó cho rõ , xong rùi , sau này bác có con gái thì cứ quay lại hỏi họ để giới thiệu qua nớ nhé. Tôi thấy bác có vẻ ham thích cái sự giàu ngu ngốc ấy lém lém.
    Còn bác nào hỏi tôi lấy dữ liệu ở đâu ra cái vụ "rủ rê" thì tôi chiều bác, cho bác xem thông tin. Chứ ko bác ko bít thì cứ nghĩ rằng những cái bít của mình là đủ rùi.
    Đọc nhé :
    http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/04/3B9B73E9/
    Còn (xin lỗi mod, tôi phải hạ thấp mình xuống mới nói chuyện với hạng này được) thằng nào ăn nói mất dạy thì tao xin hầu lời đáp nhé.
    Thế!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, tranh luận mãi rồi lại cãi nhau. Cái cốt lõi vấn đề thì chẳng nói.
    Tại sao phụ nữ VN lại muốn lấy chồng ngoại quốc (hàn quốc) mà gái hàn quốc lại ko muốn lấy chồng VN. Bởi vì VN nghèo, đi lấy chồng thì hy vọng đổi đời. Vậy tại sao nghèo ?, tại vì con người VN dốt chăng - điều này ko phải, báo chí đầy dãy thông tin cá nhân này, tổ chức nọ đoạt giải thưởng này giải thưởng nọ của các tổ chức quốc tế. Vậy tại sao nghèo ? nhiều người biết nhưng chẳng dám trả lời toẹt ra.
    Cung vượt quá cầu sẽ dẫn đến hiện tượng coi thương khinh rẻ ngay. Giống như việc đi mua thịt ngoài chợ, nếu hàng bán chạy thì xô nhau mà mua, chẳng cần soi mõi gì hết, ngược lại hàng ế thì lật trái, lật phải chê ỏng chê eo
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện như bác này là dễ nghe nì. Mấy bác kia cũng tập như vậy đi, chứ đừng có tìm lý lẽ ko ra để nói lại thì tìm cách xỉ vả, càng xỉ vả càng lộ ra sự thất bại của các bác.
    Mà như thế thì đừng vào thảo luận làm j, biết quái j mà nói.
    Nhớ, ai nói năng đàng hoàng, goup này hồi đáp lễ phép. Ai mất dạy thì trách sao goup tôi sỉ nhục lại. Tại ng công kích trước, đừng trách tôi.
    Còn chuyện cả làng, lan ra cả nước rủ nhau đi bán thân làm dâu xứ người rành rành ra thế mà lại ko thấy nhục, cứ thương hại riết thành ra càng ngày càng có nhiều phụ nữ dễ dàng có lựa chọn ngu dốt như vậy.
    Tôi đi chơi lễ cho vui vẻ đây, đừng tưởng tôi bỏ chạy nhé. Tôi sẽ quay lại hồi đáp các bác, nhất là các bác nào khoái chơi trò xỉ vả.
    Hẹn gặp lại.
    Thế !
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các ông này chán quá, nói chuyện thảo luận gì mà toàn văng này nọ rồi chửi thề, thôi thì đằng nào cũng có bài báo đó rồi, theo tui thì đó là công việc đại sự của đấtt nước, có ý kiến cho rằng vì cuộc sống khó khăn ở các làng quê và trình độ văn hoá còn thấp cũng đúng vì các bác có biết cày ruộng với chăn trâu bao giờ đâu, các bác đâu có biết là người dân làm cả năm trời được vài tấn lúa thì thằng chết dẫm thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến nó đi cắt tóc một lần mất bao nhiêu tấn lúa, đó là điều thứ nhất
    Về dịch vụ tư vấn của người VIệt Nam mình bố láo là thứ 2, nếu như trung tâm tư vấn hẳn hoi thì được và ko ít những người có hạnh phcú thật sự khi lấy chồng người Hàn và người Đài, đó là điều ko thể phủ nhận được và trong ssố đó các bấc biế đâu đấy là một năm họ đóng góp cho đất nước bao nhiêu ngoạik tệ đâu, hehe con số đáng kể đấy các bác ạh. Đằng này em đã chứng kiến cảnh tượng hết sức phẫn nộ, có một đoàn công nhân nữ bảo sang Hàn quốc làm việc rồi lên đến Nôi bài thằng nào đó nó lừa cho một quả mất hàng bao nhiêu tiền lắm người thậm chí còn ko có cả tiền mà đi xe về và chẳng biết đi đâu cả, trung tâm tư vấn bi h miễn là kiếm được tiền miễn là đưa được sang bên ấy để môi giới còn chẳng biết cái thằng chồng của người này bên đó là cái gì, đang làm gì thậm trí còn lấy hộ một thằng bệnh tậtt thẫn thờ chảy đầy dớt dãi đến phát oẹ,
    Việc nữa là theo tui chúng ta bị ảnh hưởng bời cái thứ văn hoá phim hàn nhiều quá, lãng mạn quá, kim chi củ cải rồi rượu shochu cái gfi đó, mà chẳng biết rằng người Hàn cũng bủn xỉn mà xo với độ ga lăng thì con trai và đàn ông Việt Nam có lẽ là đứng số 1 trên toàn thế giới này vì đi chơi thói quen của con trai là hãy móc hầu bao để trả tiền cho các bạn nữ, các cô cứ tưởng rằng ở nơi khác phụ nữ có quyền bình đẳng hơn ở Việt nam nhưng xét về khía cạnh này thì hehe tui nghĩ rằng phụ nữ còn trên cả Nam giới,,
    sẽ còn rất nhiều việc phải bàn và tại sao phụ nữ của chúng ta phải chịu khổt thế, một câu cuối đó là do kinh tế còn kém, nếu ai cũng ý thức rằng việc đời sống của con nguiwòi đi lên cùng với phát triển kinh tế và để đất nước được thịnh vượng thì đất nước nào hiện tại trên toàn thế giới đang là siêu cường cũng phải trải qua một giai đoạn gian khó , nước ta cũng thế, bản lĩnh của người Việt trong chiến đấu đâu, hãy biến nó thành những việc làm có ích để giúp ta phát triển kinh tế từ những cái nhỏ nhất, hơn 80 triệu cái nhỏ đó sẽ là một cái khổng lồ trong những cái khổng lồ, mà các bác biết đó chưngnào mà còn những ông như Đào Đình Biình,thằng Nguyễn Việt Tiến, ********* Lương Tiến Dũng thì đất nước này sẽ ko thể nào đi đến đâu cả , chúng ta phải đưa chúng lên giàn và đạp ghế cho dân hả dạ sung sướng, hehe
    Em nói vẫn ngu ngơ lắm cá cbác thông cảm
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    http://www.vnn.vn/nhandinh/2006/04/564962/
    Em thấy bác Dương Trung Quốc nói rất đúng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vấn đề không phải là bắt người ta xin lỗi mình mà vấn đề là giáo dục người mình làm sao để người ta không có cái nhìn về mình như vậy... Các bác có để ý thấy rằng các cô miền Tây đi lấy chồng ĐL, HQ nhiều hơn hẳn các cô ở vùng Nghệ An, Quảng Bình... hay không? Cũng tùy vào giáo dục gia đình và nhận thức của từng người...
  7. cucnotruyenkiep

    cucnotruyenkiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Mới ngủ trưa dậy đọc cái này cười đến tỉnh ngủ! Hà hà hà, chuyện chị xéo hay không xéo kưng đe''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''o quản được nhé.
    Thôi, giờ làm việc tiếp đây. Kưng cứ tức giận đi, chị thích thế lắm!
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hì, ra ngoài đường thì chẳng cần, thiên hạ đâu có biết tớ là Vietnamese đâu, chỉ có vào lớp hay đến chỗ làm mới là vấn đề thôi . Còn bác goup nhớ về lục lại gia phả xem trong số đó, có ai là họ hàng xa của nhà bác không nhé. Nếu có, thì bác lo tề gia trước đi. Không có thì mừng cho giòng họ nhà bác không bị chính bác bêu riếu.
    Buồn thay, hôm trước đi học, thấy một số con mắt nhìn mình rất lạ . Có ai bị bọn nước ngoài hỏi thăm về vấn đề này chưa nhỉ, nghĩ nó hỏi mình tại sao nước mày lại để cho mọi chuyện như thế ?????? Nghĩ mình đi làm cho nước nó, đóng thuế để nuôi người nghèo nước nó, đau, còn lý lẽ đâu để bảo vệ cho mình nữa.
  9. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ò, tôi thấy kiểu nói chuyện của bác chẳng thể nào đối thoại được rồi! Bác chắc chỉ có đối "thọi" mà thôi!!! Thiết nghĩ tôi chẳng cần nói với bác tôi đi với ai, đến Lương Phú làm gì??? Chuyện gì làm cũng nên nhìn 2 mặt bác à!!!
    Tôi tưởng bác lấy tin ở đâu, ai dè lấy ở tờ lá cải nhất trong những tờ lá cải!!!
    Còn chuyện, xin lỗi Mod này nọ, bác tưởng bác đang đứng cao lắm sao mà phải "hạ thấp"??? Cao nhân tắc hữu cao nhân trị, có vẻ bác học nhiều, chắc bác hiểu nhỉ???
    Dù sao, cũng cám ơn bác vì đã làm tui tỉnh ngủ chiều nay, có tinh thần làm việc tiếp!!!
    (Chẹp, làm cơ quan nhà nước bộ này bộ nọ có khác, ngủ bảnh mắt mới chịu dậy làm việc!!!)
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 28/04/2006
  10. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có lá cải đem về nấu với thịt băm rồi , muhahaha . Còn viêc hạ thấp mình của bạn thì có lẽ tớ nghĩ không cần đâu , chắc là bạn phải kiễng chân lên nói thì bọn tớ mới nghe được ý chứ. Nói chuyện thì phải tự biết điểm dừng nhá .
    Tớ tưởng bạn dựa vào đâu để thống kê, hoá ra là nhờ đọc tờ ngoisao.net , về tìm số liệu thực tế đi rồi lên đây thảo luận tiếp nha .

Chia sẻ trang này