1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái thằng Goup này, lý thuyết thì chẳng biết cái sh!t gì, toàn vào nói huyên tha huyên thuyên. Bao nhiêu người phân tích từ đầu đến giờ mà mày không ngấm được tý nào vào đầu ah?
    Anh khuyên thật nhá, "Đi chết đi"!
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Xỉ vả ở chỗ này này! Tôi là bạn gì đó kia nghe thấy câu này của bạn cũng cảm thấy bị xúc phạm. Bạn vừa bảo họ là lý thuyết suông, rồi xuống lại chửi một câu như vậy! Bó tay.
    Tôi cũng kô có ý định can thiệp vì không liên quan đến mình nhưng mà tôi thấy nói như vậy là không được!
    Bạn có thực tiễn và không lý thuyết suông, vậy xin lỗi chứ kô lẽ bạn đã phải bán mình cứu cha? Nếu có thật thì đừng chửi mà bạn thử nói đầu đuôi để xem cái lý do đó có đáng để chấp nhận không? Một người cha có cười nổi khi thấy con gái mình mang thân xác cho người ta chà đạp để giữ cái mạng già cho mình không? Khéo ông ấy chẳng chết sặc tiết khi nghe thiên hạ đồn đại là có đứa con đi làm điếm ấy chứ!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ẻo ơi, chỗ này hay thế! Cho phép chửi thẳng cánh thế này nữa à?. Không thấy mod lock liếc gì nhể!
  4. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thực tiễn và không lý thuyết suông, vậy xin lỗi chứ kô lẽ bạn đã phải bán mình cứu cha? Nếu có thật thì đừng chửi mà bạn thử nói đầu đuôi để xem cái lý do đó có đáng để chấp nhận không? Một người cha có cười nổi khi thấy con gái mình mang thân xác cho người ta chà đạp để giữ cái mạng già cho mình không? Khéo ông ấy chẳng chết sặc tiết khi nghe thiên hạ đồn đại là có đứa con đi làm điếm ấy chứ!
    [/QUOTE]
    Thứ nhất là tôi chưa từng được " vinh hạnh " bán mình cứu cha thưa bạn .
    Để tôi nói cho bạn hay là tôi thấy và xung quanh tôi cũng có rất nhiều hoàn cảnh phải đi lấy chồng nước ngoài để lo tiền thuôc men cho một một người thân trong gia đình của họ ,bạn đừng có nói những điều đó là không hề có thật trong cuộc sống nhé . Bạn đã bao giờ vào bệnh viện và thấy những người bệnh vật vờ không có cả tiền để thuê phòng bệnh nằm chưa ,chưa thấy thì bạn đến một bệnh viện để thực tế nhá . Chỉ càn một số tiền bán mình khoảng 1000$ thôi là họ sẽ không cần phải vật vờ ,vạ vật như vậy nữa đâu . Bạn nói tôi không có thực tế,đấy,tôi chỉ một bạn thấy đó là một trong những lí do phải bán thân của những cô gái đó đấy. Còn những lí do khác,tôi với bạn có thể tìm hiểu dần dần .
    Đúng là người cha sẽ cảm thấy đâu buồn và xót xa khi biết một người con gái thân yêu của mình phải bán thân cứu mình ,nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ cảm thấy " nhục nhã " đâu . Chết sặc tiết thì tôi nghĩ là sẽ không xảy ra vì chẳng ai chết sặc tiết trước sự hi sinh cả bản thân của con gái mình thế đâu bạn ạ .
    Bạn cứ thắc mắc tiếp đi,tôi sẽ giải thích đầy đủ những thắc mắc của bạn tiếp .
  5. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể thông cảm cho bạn Fool_walker khi bạn nổi nóng với bạn goup như vậy . Ở những bài viết trước FW đã bảo là nhà bạn ý cũng có người họ hàng đi lấy chồng nước ngoài ,và điều đó đã giúp đỡ về mặt kinh tế cho họ hàng nhà bạn ý phần nào . Giờ vào đây thấy bạn goup post bài nào cũng thấy coi thường những người con gái như vậy nên bạn ý bực mình là chuyện đương nhiên ,cảm xúc nóng giận,mất bình tĩnh là chuyện bình thường ở mỗi con người. Đây chỉ là một diễn đàn cho những người trẻ tuổi vào để thể hiện suy nghĩ của mình,nên bao dung ,rộng lượng hơn chút ,đừng nhỏ nhen quá bạn ạ . Chúng ta đều là những người trẻ tuổi mà . Đặt mình vào vị trí của FW ,có người họ hàng là người trong cuộc,tớ nghĩ là bạn có thể hiểu thái độ của cậu ý hơn đấy . Và Mod sẽ tự biết cái gì nên lock,cái gì không.
  6. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy mấy câu bình luận của em nhạt nhẽo quá, chẳng nêu lên được cái gì cả, còn chứng tỏ em suy nghĩ trẻ con nữa. Người ta nêu ví dụ Thuý kiều bán mình cứu cha để nói lên trong hoàn cảnh bắt buộc, trong cái thực tế đang diễn ra một là cha, em,.. bị chết, hai là mình phải hy sinh để cứu lấy gia đình, lúc đó còn sự lựa chọn nào nữa? Hành động này cũng đã được nhiều người ca ngợi, vậy mà em độp phát từ "điếm" thì thôi, bó tay!!
    Được fool_walker sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 28/04/2006
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các ông cãi nhau thì được cái đếch gì, sao ko bảo những nguwời xung quanh mìh là nên cẩn thận có khi còn hay hơn là ngồi chửi nhau trên này
  8. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bạn định truyền tải thông điệp gì ??? Mà mọi người đâu có chửi nhau,tranh luận đó chứ . Có hơi găy gắt một chút nhưng cũng học ra được nhiều điều .
  9. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn có phải đang nói về bài viết của mình ko vì trong bài viết của mình ko hề có cái câu mà bạn đóng mở ngoặc kép như vậy, nhưng ý của bạn thì đúng là nhằm vào bài viết của mình.
    Có lẽ bạn hiểu ko đúng ý bài viết của mình rồi bạn ạ. Nói để bạn hiểu quan điểm của mình về người nước ngoài và đặc biệt là con trai nước ngoài nhé: mình cực kì ko thích, và có phần coi thường bọn nước ngoài và cách sống của họ. Nhưng ghét họ hay coi thường họ ko có nghĩa là họ ko có cái hay cho mình học hỏi.
    Trong bài viết trước của mình, mình có đưa ra hai tiêu chí so sánh rất rõ rằng: thứ nhất là tiền và thứ hai là văn hoá đối xử với phụ nữ. Hai cái này, về mặt bằng chung, bọn con trai nước ngoài hơn hẳn con trai VN mình. Tiền chúng nó hơn là vì xã hội chúng nó tốt hơn, dễ hiểu. Còn văn hoá đối xử với phụ nữ của chúng nó chắc chắn là hơn con trai VN rồi. Đồng ý với bạn là chúng nó cũng có những thành phần khinh phụ nữ, đâu đâu mà chả có điều này. Nhưng mình đang nói trên mặt bằng chung của xã hội Tây phương và mặt bằng chung của xã hội VN và đặc biệt là mình nói về cách đối xử. Mình thử hỏi bạn, trong xã hội Tây phương và xã hội VN, tỉ lệ phụ nữ bị chồng đánh đập ở đâu cao hơn?, tỉ lệ phụ nữ có chồng mà phải lao động làm việc và chăm lo cho gia đình một mình đơn độc ở đâu cao hơn? Riêng hai tiêu chí đó cũng đủ thấy văn hoá đối xử với phụ nữ của Tây Phương cao hơn rồi. Tuy nhiên hai tiêu chí mà mình nêu ra ko đủ để đánh giá một giá trị con người, vì thế ko thể nói như cái câu bạn cho vào ngoặc kép là con trai VN ko thể so sánh với con trai nước ngoài. Con trai VN vẫn có những giá trị riêng của họ, và cũng nói để bạn biết là chồng mình cũng là người VN.
    Mình đưa ra hai tiêu chí so sánh này vì xã hội ở VN còn nghèo nàn lạc hậu quá. Những cô gái đáng thương kia khi đi lấy chồng, cho dù là chồng nước ngoài hay chồng VN thì đều chỉ mong mỏi một trong hai thứ trên, hoặc cao hơn là mong được cả hai. Những cô gái đáng thương trên chưa đủ hiểu biết để nghĩ đến những điều xa hơn như mình và bạn trong chuyện chọn chồng.
    Mình đồng ý với quan điểm của bạn đối với những bạn trai trong đây. Trách nhiệm của những bạn trai là rất lớn. Hiểu thôi chưa đủ mà còn phải làm nữa. Hãy làm điều gì đó để ít nhất trong mắt các cô gái kia chồng VN vẫn hơn chồng nước ngoài. Và cao hơn nữa, các bạn là những thành phần tạo nên xã hội, các bạn hãy làm sao để xã hội tiến lên, để cái mộng "xuất ngoại" sống sung sướng ko còn tồn tại nữa, mà thay vào đó là cái mộng "sống trong nước" sung sướng.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Không sis, em chỉ nói quan điểm của em, em thấy và em biết trong quá trình học tập và làm việc. Em chẳng nhắm vô bài ai trong này mà nói cả. Trong đây ai cũng có quyền nêu quan điểm, em nghĩ mình là 1 người phụ nữ Việt Nam, mình tôn trọng người Việt Nam, thì mình cũng nên lên tiếng. Suy nghĩ của em còn hạn chế, mong được sis chỉ bảo thêm.

Chia sẻ trang này